Thế giới

Tiết lộ tình tiết rợn người vụ quân đội Mỹ phát hiện thi thể người trong buồng càng máy bay rời Afghanistan

Không quân Mỹ hôm 17/08 xác nhận các phần thi thể người được tìm thấy trong buồng càng một chiếc vận tải cơ C-17 của Mỹ. Đây là chiếc vận tải cơ đã rời khỏi Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul của Afghanistan.

Các quan chức Không quân Mỹ không cho biết cụ thể bao nhiêu người đã thiệt mạng trong tình trạng hỗn loạn ở sân bay kể trên hôm 16/08, tuy vậy khẳng định đang điều tra việc "thường dân thiệt mạng" khi có những người Afghanistan trèo lên cánh máy bay và rơi từ trên trời xuống đất khi máy bay cất cánh, theo New York Times.

Nhiều người Afghanistan đang nỗ lực tìm cách rời khỏi đất nước, sau khi Taliban chiếm nhiều thành phố và đang ở cửa ngõ thủ đô Kabul.

Nhiều đoạn video gây kinh hãi được truyền thông Afghanistan ghi lại và phát sóng đã trở thành biểu tượng cho quá trình rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan.

Tướng Kenneth F. McKenzie Jr, sĩ quan quân đội cấp cao chịu trách nhiệm về Afghanistan, đã tới Kabul hôm 17/08, nơi ông cho biết các chuyến bay thương mại đã hoạt động trở lại, sau khi quân đội Mỹ tạm đóng cửa để kiểm soát đường băng. Một quan chức Nhà Trắng cho biết các chuyến bay của quân đội Mỹ đã sơ tán khoảng 1.100 người hôm 17/08.

Tiết lộ tình tiết rợn người vụ quân đội Mỹ phát hiện thi thể người trong buồng càng máy bay rời Afghanistan
Nhiều người Afghanistan cố gắng bám vào máy bay Mỹ đang chuẩn bị cất cánh (Ảnh: AP)

Binh lính và phi công Mỹ đã phải đưa ra những quyết định ngay lập tức trong bối cảnh hỗn loạn ở sân bay hai ngày 15 và 16/08.

Một vận tải cơ C-17 rời Kabul đêm 15/08 đã chở 640 người, hơn gấp đôi khả năng, theo các quan chức quân đội Mỹ, sau khi hàng trăm người Afghanistan được Bộ Ngoại giao Mỹ kiểm tra an ninh và có thể sơ tán đã trèo vào trong khoang máy bay.

Các phi công của chiếc vận tải cơ này cho rằng máy bay của họ có thể chở được số người kể trên nên đã cất cánh, theo các quan chức. Máy bay này sau đó hạ cánh an toàn.

Tuy vậy, những người cố gắng lên chiếc vận tải cơ C-17 thứ hai hôm 16/08 không may mắn như vậy.

Sáng sớm 16/08, chiếc C-17 của Không quân Mỹ, số hiệu REACH885, đã hạ cánh xuống đường băng. Chiếc máy bay này chở theo trang thiết bị và nhu yếu phẩm cho lính thủy đánh bộ và binh lính Mỹ để họ có thể kiểm soát an ninh sân bay và hỗ trợ sơ tán hàng ngàn người Mỹ và Afghanistan.

Vài phút sau khi máy bay đáp xuống và dừng lại trên đường băng rồi mở cửa, hàng trăm tới hàng ngàn người Afghanistan đã lao tới.

Phi hành đoàn của máy bay này đã biết những gì xảy ra đêm hôm trước. Sáng 16/08, số lượng người có mặt tại sân bay trong nỗ lực lên các máy bay đã tăng đáng kể. Phi hành đoàn lo ngại an toàn cho chuyến bay nên đã trở lại máy bay và thu thang trước khi kịp bốc dỡ xong, theo các quan chức.

Thời điểm đó, rất đông người Afghanistan đã trèo lên cánh máy bay, và thậm chí vào bộ phận càng đáp. Phi hành đoàn được cho là không hay biết về điều này.

Phi hành đoàn đã liên lạc với bộ phận kiểm soát không lưu, được quân đội Mỹ vận hành. Máy bay sau đó được phép cất cánh.

Do biết có nhiều người bám vào máy bay, các phi công đã cho máy bay di chuyển chậm. Một số chiếc Humvee của quân đội xuất hiện, cố gắng xua người dân khỏi máy bay. Hai chiếc trực thăng cũng bay thấp để xua người dân tránh máy bay.

Chiếc C-17 sau đó tăng tốc và cất cánh. Tuy vậy, chỉ vài phút sau, phi công và lái phụ phát hiện ra vấn đề: Bộ phận càng đáp của máy bay không thể thu vào hoàn chỉnh. Họ cho một thành viên phi hành đoàn kiểm tra càng máy bay bằng mắt thông qua một ô cửa nhỏ.

Người này phát hiện những phần thi thể của một số người Afghanistan lẩn trốn trong buồng càng, nhiều khả năng đã bị càng đáp máy bay đè chết. Một số video ghi lại hình ảnh chuyến bay cũng cho thấy có người rơi xuống đất tử vong.

Sau chuyến bay dài bốn tiếng, máy bay đã đáp xuống Căn cứ Không quân Udeid ở Qatar. Quân đội Mỹ đã điều động chuyên gia tư vấn tâm lý tới hỗ trợ phi hành đoàn sau khi họ rời máy bay.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)