-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Thế giới
24/05/2024 08:28Tình tiết mới về tai nạn trực thăng của Tổng thống Iran: Hé lộ chi tiết mâu thuẫn bất thường
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và những người đi cùng trực thăng với ông, trong đó có Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở tây bắc Iran hôm 19/5. Phái đoàn đang trên đường trở về từ khu vực biên giới với Azerbaijan.

Gholam Hossein Esmaili - Chánh văn phòng Tổng thống Iran, người cũng có mặt trên một trong ba chiếc trực thăng thuộc phái đoàn của Tổng thống Ebrahim Raisi.- cho biết, thời tiết vào thời điểm máy bay trực thăng rơi làm Tổng thống Raisi thiệt mạng không gây ra bất kỳ điều gì đáng lo ngại.
"Thời tiết trong xanh, không có điều kiện thời tiết nào đáng lo ngại… Sau nửa giờ bay trên không, trước khi đến mỏ đồng Sungun, có một đám mây nhỏ", ông Esmaili nói với hãng thông tấn IRNA (Iran).
Trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi liệu có sương mù hay không, ông Esmaili trả lời rằng: "Không hề. Có sương mù trên mặt đất, nhưng không có trên không nơi chúng tôi đang bay tới bằng trực thăng."
Ông Esmaili thừa nhận "có một đám mây nhỏ phía trên vách đá" và phi công lái trực thăng chở Tổng thống Iran đã đưa ra chỉ dẫn để máy bay đạt được độ cao cần thiết và tiếp tục di chuyển trên đám mây.
Những người trên chiếc trực thăng chở ông Esmaili không cảm thấy bất kỳ sự nhiễu loạn quá mức nào và sau khi bay lên cao, họ không còn quan sát thấy mây nữa.
Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Iran lưu ý rằng, không có bất kỳ dự báo nào đề cập đến sự biến động về thời tiết.
Ông Esmaili nói thêm rằng, khi họ nhận ra rằng phi công của mình đang chuyển hướng máy bay ngược lại và hỏi anh ta, viên phi công trả lời rằng một trong những chiếc trực thăng đã mất tích.
"Phi công của chúng tôi đã bay vòng quanh khu vực một vài lần, nhưng khu vực có đám mây khiến chúng tôi không thể quan sát được và việc bay vào khu vực đó là quá mạo hiểm", ông Esmaili nói.
"Chúng tôi đã thất bại nhiều lần trong việc liên lạc qua radio. Chúng tôi buộc phải hạ cánh sau 30 giây tại mỏ đồng Sungun để tìm kiếm", chánh văn phòng Tổng thống Iran cho biết.
Theo ông Esmaili, trong suốt chuyến bay, họ liên tục liên lạc bằng điện thoại di động với các thành viên khác trong đoàn. Tuy nhiên, khi họ thử gọi những người trên trực thăng của Tổng thống thì không được.
Trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã bị rơi ở tỉnh Đông Azerbaijan của Iran. Hãng thông tấn Tasnim đưa tin, vụ việc xảy ra khi ông Raisi đang trở về sau buổi lễ khánh thành một con đập mới được xây dựng ở biên giới với Azerbaijan. Phái đoàn của tổng thống bao gồm ba chiếc trực thăng, hai trong số đó đã về đích an toàn.
Nhà chức trách Iran cho biết, chiếc trực thăng đã rơi xuống một khu vực miền núi hẻo lánh, một phần nguyên nhân có thể do điều kiện thời tiết xấu và sương mù dày đặc.
Theo hãng thông tấn Sputnik (Nga), ngay lập tức đã có những suy đoán rằng ngoài nguyên nhân đến từ điều kiện thời tiết xấu hoặc sự cố kỹ thuật, thì một hành động phá hoại có thể đã gây ra vụ tai nạn.
Vadim Bazykin - một phi công thử nghiệm trực thăng danh dự của Nga - trước đây từng nói với Sputnik rằng, trực thăng của Tổng thống Iran Raisi là loại Bell-212 do Mỹ sản xuất, một loại máy bay rất đáng tin cậy, mặc dù đã lỗi thời, rất có thể được trang bị động cơ mới.
Một cuộc điều tra về vụ tai nạn do chính quyền Iran tiến hành đang diễn ra.

Theo hiến pháp Iran, một cuộc bầu cử tổng thống phải được tổ chức sớm trong vòng 50 ngày sau khi tổng thống đương nhiệm được tuyên bố là đã chết hoặc mất năng lực, và quyền lực của ông được chuyển giao cho phó tổng thống thứ nhất.
Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Mokhber sẽ giữ chức tổng thống lâm thời cho đến khi cuộc bầu cử tổng thống mới được tổ chức.
Theo Hữu Hiển (Nguoiduatin.vn)








- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (16:20)
- Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà (16:18)
- Nam ca sĩ Hàn thừa nhận hiếp dâm tập thể (16:17)
- Người chồng biến 'cung đường đau buồn' thành vườn hoa rực rỡ tưởng nhớ vợ (16:16)
- Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt qua Vietcombank, trở lại vị trí số 1 sàn chứng khoán (16:15)
- Chủ tiệm vàng ở Hà Nội bị nhân viên "qua mặt", ẵm tiền tỷ 2 lần trong ngày (16:13)
- Rời Pháp, Adou Minh chọn Việt Nam để tìm bản ngã (16:10)
- Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả (16:08)
- Điện thoại Trung Quốc vẫn "ảo ma" như ngày nào: Xiaomi 17 Pro Max pin 7.500mAh, hơn hẳn iPhone 17 Pro Max (16:00)
- Dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 chính thức ra mắt: Negav tươi rói hậu sóng gió, Vũ Cát Tường nổi bật giữa "binh đoàn tóc trắng"! (39 phút trước)




