-
Xem livestream thấy vợ uống bia không chịu về, chồng châm lửa đốt nhà bố mẹ vợ -
Mỹ nhân Hong Kong có cuộc hôn nhân đặc biệt với doanh nhân ngồi xe lăn, tuổi 55 viên mãn -
Novaland lên tiếng trước tin đồn "phá sản", "mất khả năng hoạt động" -
Nên ngừng uống cà phê bao nhiêu tiếng trước khi ngủ? -
Chung cư Văn Phú tăng giá 5 lần sau hơn 10 năm, có dự án vẫn "đắp chiếu" -
Bích Phương lộ ảnh cùng Tăng Duy Tân về Quảng Trị, nghi vấn ra mắt gia đình -
Lời kể của nạn nhân vụ sét đánh 4 người cùng lúc -
Dụi mắt bằng tay bẩn, người phụ nữ suýt mất thị lực -
Mẹ bỏ 4 con nhỏ ở nhà để đi chơi du thuyền, bé sơ sinh 2 tháng tuổi cũng không có người chăm sóc -
Nhà thầu Thanh Hóa "gồng mình" vì vật liệu tăng giá, có dự án nguy cơ lỗ hàng chục tỷ đồng
Thế giới
12/05/2026 08:29Toàn cảnh chuyến thám hiểm tàu MV Hondius hóa ác mộng toàn cầu khi virus Hanta bùng phát
Những gì khởi đầu là một hành trình thám hiểm xa hoa đến các vùng đất hoang sơ của Nam Đại Tây Dương đã nhanh chóng biến thành một cuộc khủng hoảng y tế quốc tế đầy căng thẳng. Con tàu MV Hondius, biểu tượng của sự sang trọng và tinh thần khám phá, đã trở thành một "nhà tù" nổi giữa đại dương sau khi virus Hanta chủng Andes xâm nhập, kích hoạt một chiến dịch phản ứng sinh học quy mô lớn kéo dài hơn một tháng qua nhiều châu lục.
Sai lầm định mệnh của những người yêu thiên nhiên
Nguồn cơn của thảm kịch bắt đầu từ một tình huống ít ai ngờ tới tại bãi rác đô thị gần Ushuaia, Argentina vào cuối tháng 3 năm 2026. "Bệnh nhân số 0" được xác định là ông Leo Schilperoord (70 tuổi) cùng vợ là bà Mirjam (69 tuổi) – một cặp đôi điểu học nổi tiếng người Hà Lan.

Trong nỗ lực tìm kiếm những khoảnh khắc quý giá của loài chim caracara họng trắng quý hiếm, họ đã len lỏi vào khu vực rác thải và vô tình hít phải khí dung chứa chất bài tiết của loài chuột lúa đuôi dài.
Điều đáng sợ nằm ở đặc tính sinh học của virus Hanta chủng Andes: không giống như các chủng thông thường chỉ lây từ động vật sang người, chủng này có khả năng lây truyền trực tiếp giữa người với người. Chính khả năng này, cộng với không gian kín và môi trường sinh hoạt chung trên tàu, đã biến một chuyến đi thực địa thành một ổ dịch di động nguy hiểm.
Hành trình "nín thở" giữa đại dương
Ngày 01/04/2026, du thuyền MV Hondius rời cảng với 147 người tràn đầy hy vọng. Tuy nhiên, chỉ 5 ngày sau, những triệu chứng đầu tiên như sốt và mệt mỏi bắt đầu xuất hiện. Ban đầu, các bác sĩ trên tàu dễ dàng lầm tưởng đây là triệu chứng say sóng thông thường.
Bi kịch thực sự ập đến vào ngày 11/04 khi ca tử vong đầu tiên vì suy hô hấp cấp được ghi nhận ngay giữa biển khơi, gieo rắc nỗi sợ hãi bao trùm toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn.

Cơn ác mộng tiếp tục lan rộng khi tàu cập đảo Saint Helena vào ngày 24/04. Vợ của nạn nhân đầu tiên quyết định rời tàu cùng thi thể chồng để tìm đường về nước. Thế nhưng, bà đã gục chết tại sân bay Johannesburg (Nam Phi) ngay ngày hôm sau.
Sự can thiệp quyết liệt của nhân viên hàng không KLM khi ngăn bà lên máy bay được đánh giá là hành động then chốt giúp thế giới tránh được một thảm họa lây nhiễm xuyên lục địa qua đường hàng không.
Khi số người chết tăng lên và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức xác nhận sự hiện diện của virus Hanta vào đầu tháng 5, con tàu đã bị từ chối cập cảng tại Cape Verde. MV Hondius buộc phải lênh đênh trong sự cô lập tuyệt đối trước khi các cuộc đàm phán ngoại giao giúp nó được phép cập cảng Tenerife (Tây Ban Nha) vào sáng ngày 10/05/2026.
Cuộc di tản công nghệ cao và hy vọng từ giới khoa học
Ngay khi cập bến, một chiến dịch giải cứu đặc biệt đã được triển khai dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các đơn vị bảo hộ sinh học. Các quốc gia như Mỹ và Pháp đã điều động chuyên cơ riêng để đón công dân trở về.
Tại Mỹ, những hành khách dương tính được vận chuyển bằng các khoang cách ly sinh học đặc biệt (Bio-Containment Unit) tới Trung tâm Y tế Nebraska Medicine – nơi có điều kiện chăm sóc mầm bệnh nguy hiểm bậc nhất thế giới. Tại Pháp, Thủ tướng Sebastien Lecornu cũng xác nhận việc áp dụng quy trình quân y nghiêm ngặt cho toàn bộ công dân trở về.

Dù tình hình hiện tại vẫn còn 9 ca nhiễm và nghi nhiễm, giới chuyên gia y tế đã đưa ra những nhận định mang tính trấn an. TS. Maria Van Kerkhove từ WHO khẳng định đây là đợt bùng phát cục bộ và khả năng lây lan diện rộng rất thấp, khác biệt hoàn toàn với các đại dịch như COVID-19.
Tiến sĩ Michael Osterholm cũng nhấn mạnh rằng ổ dịch đang đi vào cuối chu kỳ lây nhiễm và các biện pháp bảo hộ cơ bản như khẩu trang N95 và theo dõi thân nhiệt là đủ để kiểm soát tình hình.
Thế giới hiện đang bước vào giai đoạn 45 ngày giám sát chặt chẽ để đảm bảo mầm bệnh hoàn toàn bị triệt tiêu. Câu chuyện đau lòng về vợ chồng ông Leo không chỉ là một thảm kịch cá nhân mà còn là bài học đắt giá về rủi ro tiềm ẩn khi con người tiếp xúc với những vùng sinh thái nhạy cảm trong tự nhiên hoang dã.
- Xem livestream thấy vợ uống bia không chịu về, chồng châm lửa đốt nhà bố mẹ vợ (17:31)
- Xử phạt nữ tài xế ô tô đi ngược chiều ở Thanh Hóa từ phản ánh qua VNeTraffic (17:11)
- Xe tải chở nông sản bị lũ cuốn lật nghiêng khi đi qua suối (17:04)
- Mỹ nhân Hong Kong có cuộc hôn nhân đặc biệt với doanh nhân ngồi xe lăn, tuổi 55 viên mãn (1 giờ trước)
- Nam sinh lớp 11 bị nhóm người đạp ngã xe, hành hung chấn thương vùng đầu và nứt xương tay (1 giờ trước)
- Madam Pang nói gì sau khi ĐT Thái Lan thua chung kết FIFA ASEAN Cup? (1 giờ trước)
- Lỗ hổng an ninh khiến cơ phó bị cấm bay lọt lên chuyến bay flydubai (2 giờ trước)
- Điện thoại HONOR mới ra mắt có màn hình sau, pin 6000 mAh giá chỉ 4 triệu đồng (2 giờ trước)
- Novaland lên tiếng trước tin đồn "phá sản", "mất khả năng hoạt động" (2 giờ trước)
- Nên ngừng uống cà phê bao nhiêu tiếng trước khi ngủ? (2 giờ trước)