-
Thực hư "drama" Kylie Jenner thái độ lồi lõm với chị gái Timothée Chalamet tại Oscar 2026 -
Chuyện lạ ở Thủ đô: Hai cặp đôi song sinh góp tiền mua chung cư, sống hòa thuận dưới một mái nhà -
Chương Tử Di gây xôn xao với diện mạo khác lạ ở tuổi 47 -
Vô tư khoe em chồng thành đạt khắp nơi, tôi bối rối khi bị nhắc thẳng trong bữa cơm gia đình -
Lễ tiễn biệt Kasim Hoàng Vũ: Tiếng hát "Tình mẹ" nghẹn ngào trong giờ phút di quan -
Bi kịch của đôi vợ chồng cùng ngoại tình và lời đề nghị tái hợp sau 6 tháng ly hôn -
Hé lộ bí mật phía sau vẻ đẹp "thần tiên tỷ tỷ" của Lưu Diệc Phi: Chi 3,8 tỷ đồng/năm chỉ để khắc phục một khuyết điểm -
Ô tô Kia Seltos tông cụ bà bán hàng rong rồi bỏ chạy ở Hải Phòng: Tình trạng nạn nhân rất nguy kịch -
Tóc Tiên gây ngỡ ngàng với phát ngôn về "người đàn ông chưa từng làm điều này cho tôi" sau biến cố hôn nhân -
Góc khuất sau tấm mặt nạ "nàng dâu kiểu mẫu": Chiếc máy ghi âm dưới gầm giường và sự thật kinh hoàng
Thế giới
09/11/2023 03:22Toàn cảnh vụ giết người phân xác rúng động Hàn Quốc: Kẻ sát nhân lên kế hoạch tỉ mỉ, động cơ gây án khiến nhiều người choáng váng
Tháng 6/2023, một vụ giết người phân xác kinh hoàng tại Busan (Hàn Quốc) đã gây chấn động quốc gia này. Nghi phạm được xác nhận là một phụ nữ 23 tuổi tên Jung Yoo-jung và nạn nhân là một cô gái ở tuổi 20. Nhưng không giống như những tên tội phạm khác, sự bình tĩnh đến kỳ lạ của Jung khi tiết lộ chi tiết tội ác của mình đã khiến cảnh sát và điều tra viên "chết lặng".
Vụ án gây chấn động
Vụ việc bắt đầu khi kẻ sát nhân Jung Yoo Jung lên kế hoạch chuẩn bị cho tội ác của mình trong khoảng thời gian ba tháng. Trong thời gian đó, cô ta tìm kiếm hàng loạt nội dung với các cụm từ kiểu "giết người phi tang" trên internet và nhiều thông tin liên quan.
Sau khi lên kế hoạch, Jung giả danh là một phụ huynh học sinh thông qua ứng dụng di động để kết nối với gia sư riêng. Tự nhận là mẹ của một học sinh lớp 9 muốn học tiếng Anh, cô ta đã liên hệ với hơn 50 gia sư, hỏi xem họ có phải là phụ nữ sống một mình không và liệu họ có tổ chức các buổi học riêng tại nhà giáo viên không.
Ngay khi tìm được mục tiêu, ngày 26/5/2023, Jung cải trang thành học sinh rồi đến thăm nhà nạn nhân và thực hiện hành vi sát hại. Sau khi thực hiện hành vi giết người, Jung thay quần áo, rời hiện trường để mua túi đựng rác và thuốc tẩy rồi quay lại phân xác nạn nhân.
Tiếp đó, cô ta đặt thi thể nạn nhân vào vali và gọi taxi đến khu vực nhiều cây cối gần sông Nakdong để phi tang. Khi cuộc điều tra được tiến hành, cảnh sát đã tìm thấy nhiều phần thi thể nạn nhân ở khu vực ven sông Nakdong. Đáng chú ý, phần còn lại của nạn nhân lại được phát hiện tại nhà của Jung.
Bên cạnh đó, đoạn video cho thấy cảnh Jung đến căn hộ của nạn nhân và rời đi với chiếc vali đã bị phát tán và khiến không ít người sợ hãi vì thái độ bình thản của kẻ giết người. Ngày 27/05, Jung chính thức bị cảnh sát bắt vì hành vi cố ý giết người.
Lời khai kẻ sát nhân
Vào thời điểm bị bắt, Jung bắt đầu đưa ra hàng loạt lời khai trái ngược về lý do giết nạn nhân. Thậm chí, cô ta còn cho rằng mình bị ảo giác và cho biết có người khác thực hiện hành vi giết người, còn cô chỉ là người vứt xác.
Sau đó, Jung khai mình vô tình giết người do hai bên xảy ra tranh cãi. Ngày 31/5, sau khi được cảnh sát và gia đình thuyết phục, Jung mới thay đổi lời khai và nói rằng cô ta muốn "thử giết người" vì sự tò mò sau khi đọc tiểu thuyết và xem nhiều chương trình truyền hình liên quan đến chủ đề này.
Danh tính của kẻ thủ ác cũng được tiết lộ cho công chúng vào ngày 8/6. Theo điều tra, cảnh sát cho biết bố và mẹ của Jung lần lượt bỏ đi lúc cô ta 1 tuổi và 5 - 6 tuổi khiến Jung phải sống với ông nội tại Busan. Sau khi tốt nghiệp trung học 5 năm, Jung vẫn không tìm được việc làm gì vì trình độ tiếng Anh kém. Một quản lý cửa hàng cho biết Jung từng tới chỗ cô xin việc nhưng chỉ im lặng suốt buổi phỏng vấn.
Phân tích của giáo sư tâm lý
Lee Soo Jung, giáo sư tâm lý pháp y tại Đại học Kyonggi, đã phân tích chặt chẽ tội ác này và tâm lý tội phạm. Chia sẻ với giới truyền thông, giáo sư tâm lý cho rằng Jung có thể đã giết nạn nhân vì cô ghen tị với nạn nhân khi nạn nhân theo học tại một trường đại học danh tiếng và có địa vị xã hội tốt trong khi Jung lại có một cuộc sống khá khó khăn kể từ khi còn nhỏ.
"Ngay cả những tên tội phạm nguy hiểm cũng có xu hướng lúng túng và sợ hãi khi giết người, nhưng chúng ta không thấy điều đó ở trường hợp này. Kẻ sát nhân này có thể bị rối loạn nhân cách" - Giáo sư nhận định.
Trong toà tại Tòa án quận Busan ngày 6/11, các công tố viên đã đề nghị án tử hình đối với Jung Yoo-jung và cho rằng nghi phạm đã sát hại dã man một nạn nhân chưa từng gặp như một biện pháp để giải quyết sự tức giận của bản thân và gieo rắc nỗi sợ hãi trong xã hội - rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo mà không cần lý do.
Đồng thời, công tố viên cũng nhấn mạnh nghi phạm cần phải "cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội". Mặc dù vậy, trong phiên tòa, luật sư của Jung Yoo-jung đã yêu cầu toà án giảm nhẹ mức án với lý do nghi phạm đang mắc chứng rối loạn lưỡng cực, xuất phát từ hoàn cảnh không may mắn trong quá trình trưởng thành.
Phiên tòa tuyên án chính thức dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24/11.
Theo Thanh Tâm (Phụ Nữ Mới)
- NÓNG: AFC xử Malaysia thua 0-3, tuyển Việt Nam chính thức giành vé dự Asian Cup 2027 (1 giờ trước)
- Thực hư "drama" Kylie Jenner thái độ lồi lõm với chị gái Timothée Chalamet tại Oscar 2026 (1 giờ trước)
- Giá cát, thép tăng, nhiều dự án hạ tầng đối mặt nguy cơ đội vốn (1 giờ trước)
- Iran ra lời thách thức đanh thép sau tuyên bố "xóa sổ" hải quân của ông Trump (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ở Thủ đô: Hai cặp đôi song sinh góp tiền mua chung cư, sống hòa thuận dưới một mái nhà (1 giờ trước)
- Cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội lúc rạng sáng, cư dân khẩn trương di tản (1 giờ trước)
- MU chạm một tay vào vé Champions League mùa tới (2 giờ trước)
- Chương Tử Di gây xôn xao với diện mạo khác lạ ở tuổi 47 (2 giờ trước)
- Bê bối chấn động: Cựu Thượng nghị sĩ Mỹ phơi bày chi tiết vụng trộm với vệ sĩ để "né" đòn pháp lý (2 giờ trước)
- Sai lầm nhiều người mắc sau khi tập gym khiến quần áo giặt mãi vẫn hôi (2 giờ trước)