-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Thế giới
07/09/2019 13:01Tội ác không thể dung thứ của bà mẹ lần lượt giết 2 con gái mới sinh và chỉ để đứa con trai được sống vì tư tưởng trọng nam khinh nữ
Vào tháng 6/1986, Paula đã trình báo với cảnh sát rằng trong khi đang xem TV ở nhà, một tay súng đeo mặt nạ đã lẻn vào, bắn cô nằm gục xuống sàn trước khi bắt đi đứa con gái 13 ngày tuổi tên Loralei Marie. Thi hài của đứa bé đáng thương đã được các nhà chức trách tìm thấy trong một khe núi nằm phía sau một ngôi nhà ở vùng nông thôn Brighton, hạt Jersey.
Thông qua quá trình khám nghiệm tử thi, các điều tra viên cho biết đứa bé đã bị bóp nghẹt mũi và miệng cho đến chết. Vào thời điểm đó, chính quyền nghi ngờ cha mẹ đứa bé nhưng không đủ bằng chứng để buộc tội họ. Sau đó, gia đình Sims đã chuyển đi đến quận Madison. Vụ án đau thương của đứa bé xấu số từ đó khép lại.
Sau khi họ đến nơi ở mới, quá khứ một lần nữa lặp lại. Vào ngày 29/4/1989, Paula đã báo cáo với lực lượng chức năng, rằng khi cô đang đi vứt rác, đã xuất hiện một tay súng đeo mặt nạ đe dọa và ra lệnh cho cô đi vào nhà trước khi đánh cô bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, Paula phát hiện đứa con gái 6 tuần tuổi, Heather Lee, biến mất. Ban đầu, chính quyền đã cho rằng đây là một vụ bắt cóc trẻ em. Nhưng sau đó, họ lấy làm lạ khi nhận thấy hiện trường vụ án không hề khớp với những gì Paula mô tả. Ngoài ra, cô ta cũng chẳng có bất cứ một vết thương nào do tay súng gây ra như đã trình báo.

Đúng như những gì lực lượng cảnh sát nghi ngờ bấy lâu, Paula chính là người đã sát hại 2 đứa con gái và dựng lên hiện trường giả. Để làm xáo trộn thời gian của cái chết, Paula đã giữ Heather trong tủ đông, sau đó đã quăng xác đứa con gái vào thùng rác ở công viên. Vài ngày sau, thi thể của đứa bé vô tội đã được tìm thấy. Đáng chú ý, túi rác đựng xác của Heather là cùng chung một loại túi mà gia đình Sims sử dụng.
Những tình tiết này đã củng cố thêm cho sự nghi ngờ suốt bấy lâu của các nhà chức trách dành cho cặp vợ chồng Sims, biến họ thành nghi phạm. Chính quyền lập tức đã mang đứa bé trai còn lại, Randall, rời xa khỏi cặp vợ chồng.
Tại thời điểm đó, Robert và Paula đã nằm trong tầm ngắm của chính quyền nhưng họ muốn có thêm bằng chứng để kết án cặp vợ chồng này. Một phiên tòa đã được mở ra để truy tố Paula về tội giết người cấp độ 1, cản trở pháp luật và làm giả hiện trường vụ án. Luật sư Donal Groshong nhận nhiệm vụ bào chữa cho cặp vợ chồng. Trong phiên tòa, chính quyền đang xem xét bản án tử hình cho Paula.
Để bảo vệ cho thân chủ, Donald đã thảo luận với Paula về việc nên tạo một bản cáo trạng rối loạn tâm thần nhưng cô từ chối. Paula không hề có một tiền sử nào về bệnh tâm lý, cô chọn sử dụng chiến thuật bào chữa bằng cách ngoan cố khẳng định bản thân vô tội. Trước phiên tòa, khi nói về vụ án của 2 đứa con gái xấu số, Paula luôn tuyên bố rằng cô không gây ra tội ác và chính luật sư Donald cũng tin lời thân chủ.
Vào ngày 2/2/1990, bồi thẩm đoàn kết luận Paula đã phạm hai tội giết người cấp độ 1, cản trở pháp luật và che giấu tội ác. Trước thời gian kết án, Paula cuối cùng cũng đã thú nhận với Donald rằng cô là người chủ mưu giết 2 đứa bé. Trong lúc tuyên án, tòa án cũng đã cân nhắc giảm cho Paula từ tử hình xuống mức chung thân. Công tố viên Donald Weber cho biết các bồi thẩm viên bị ảnh hưởng bởi cặp vợ chồng, rằng họ chỉ muốn có con trai chứ không hề muốn con gái.
Cuối cùng Paula cũng đã thừa nhận hết mọi tội lỗi, rằng cô đã giết 2 đứa con gái đáng thương, Robert đã hoàn toàn không hề hay biết gì về vụ việc này. Laura đã giết Loralei bằng cách nhấn nước và Heather thì bị ném xác ở công viên. Cặp vợ chồng sau đó lập tức ly dị.
Vào ngày 22/8/1994, Paula đã đệ đơn thỉnh nguyện sau khi bị kết án. Trong đơn, cô ta kiện Donald vì đã không hỗ trợ thân chủ hiệu quả thông qua việc không sử dụng bản cáo trạng rối loạn tâm thần. Ngoài ra, Paula còn khẳng định Donald chỉ tập trung bào chữa cho Robert. Không dừng ở đó, cô ta tuyên bố mình bị trầm cảm nặng và luôn cảm thấy tội lỗi vì chồng không muốn có Heather. Cô nói rằng Robert đã đổ lỗi cho cô vì đã sinh Heather. Paula đã yêu cầu mở một phiên tòa mới, cô ta đưa ra lý do rằng đã bị trầm cảm sau khi sinh để biện hộ cho hành động giết người. Theo tiến sĩ Diane Sanford, ông ta xác nhận Paula quả thực là đã bị trầm cảm sau khi hạ sinh Heather.
Paula thừa nhận tội trạng và đồng ý lãnh mọi trách nhiệm trước pháp luật. Bên cạnh đó, cô cũng tin rằng áp lực từ chồng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tội ác giết con. Về phần luật sư bào chữa, Paula khẳng định Donald đã quá tập trung bào chữa cho Robert và quên mất mẹ của những nạn nhân. Để đối phó với việc này, Donald đã nói rằng nếu ông tranh luận về việc Robert tạo áp lực khiến Paula phải phạm tội thì chẳng phải điều này sẽ hoàn toàn mâu thuẫn với tuyên bố vô tội trước tòa của chính người phụ nữ này hay sao.
Sau khi xem xét, tòa án quyết định rằng những lời biện hộ và lập luận của Donald là sự thật và không tiến hành truy tố Robert. Còn về phần Paula, cô ta đã phải lĩnh án tù cho những tội ác mà cô đã gây ra. Vào năm 2015, Robert và người con trai Randall đã qua đời trong một vụ tai nạn xe.
Theo Anh Khoa (Helino)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (11:25)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (11:16)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (11:07)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (11:03)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (11:03)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (11:02)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (32 phút trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (42 phút trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (49 phút trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (53 phút trước)