Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tội phạm truy nã ở Trung Quốc lũ lượt ra đầu thú vì Covid-19

Các biện pháp phong tỏa và hạn chế đi lại trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lây lan ở Trung Quốc đã khiến nhiều tội phạm truy nã ở nước này phải ra đầu thú, theo SCMP.

Ít nhất 12 đối tượng bị truy nã đã ra trình diện cơ quan công an kể từ khi những lệnh phong tỏa được áp dụng ở một số nơi tại Trung Quốc, theo thông báo của công an nước này và thông tin từ truyền thông.

Tội phạm truy nã ở Trung Quốc lũ lượt ra đầu thú vì Covid-19
Qiu ra đầu thú tại Nội Mông (Ảnh: Weibo)

Một đối tượng họ Qiu ở Nội Mông bị truy nã vì cáo buộc đánh cắp xác chết để làm "đám cưới ma" là một trong số những nghi phạm ra đầu thú trong đợt dịch Covid-19.

"Đám cưới ma" là một tập tục tại Trung Quốc. Nhiều gia đình ở nước này tin rằng người chưa kết hôn chẳng may qua đời sẽ không có người bầu bạn ở "thế giới bên kia", do đó cần phải chôn họ với một xác chết khác giới để có bạn đời tại "âm phủ".

Qiu ra đầu thú tại Bayan Nur vào ngày 11/02. Cảnh sát địa phương cho biết trên WeChat rằng hắn đã lẩn trốn các đợt kiểm tra danh tính trong bốn năm qua, nhưng đã phải ra đầu thú khi các nhân viên tự quản bắt đầu kiểm tra tất cả mọi người ra vào khu vực hắn ẩn náu.

Cảnh sát cho biết Qiu thừa nhận đánh cắp thi để và bán cho một gia đình ở Thiểm Tây để làm đám cưới ma.

Tại tỉnh Quảng Đông, một người đàn ông 50 tuổi họ Zhang bị truy nã vì liên quan tới một án mạng cách đây 27 năm cũng ra đầu thú ở thành phố Hà Nguyên.

Zhang xuất thân từ tỉnh Hồ Bắc, nơi bùng phát dịch bệnh Covid-19. Người này cho biết việc xuất hiện nhiều trạm kiểm soát danh tính và đo thân nhiệt ở khắp nơi khiến ông ta nhận ra rằng "sớm muộn gì mình cũng bị bắt".

Theo báo chí Trung Quốc, Zhang bị truy nã vì có liên quan tới một vụ án mạng bên ngoài một rạp chiếu phim tại thành phố Đan Giang Khẩu vào năm 1993. Hai người khác liên quan đến vụ việc đã bị bắt.

Sĩ quan cảnh sát Zuo Suijin cho biết Zhang đã lẩn trốn tại Quảng Đông trong nhiều năm qua, làm đủ nghề mưu sinh, kiếm sống, tuy vậy không dám liên lạc với người thân. Khi nhận thấy tình hình dịch bệnh tại quê nhà diễn biến phức tạp, ông ta nhận ra rằng nếu ra đầu thú, ít nhất sẽ nắm được tình hình của người thân.

Zuo cùng ba cảnh sát khác đi xe hơn 3.500km để tới Quảng Đông đưa Zhang về Hồ Bắc. Ông ta được kiểm tra sức khỏe trước khi bị đưa vào trại giam.

Huang Jing, chuyên gia tâm lý tội phạm tại Hàng Châu cho rằng những tội phạm trốn truy nã nhưng chưa thể tạo danh tính giả và bắt đầu cuộc sống mới sẽ rất vất vả khi khủng hoảng xảy ra, do không có nghề nghiệp ổn định và các mối quan hệ. Bà cho rằng tình hình dịch bệnh có thể khiến tội phạm trốn truy nã lo lắng, sợ hãi.

"Những kẻ trốn truy nã biết rằng ra đầu thú họ sẽ được cung cấp thực phẩm và được kiểm tra sức khỏe," Huang nhận định.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)