-
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc -
Danh tính người mẹ ôm con 3 tuổi định nhảy cầu Bính, Hải Phòng: Diễn biến cuộc giải cứu căng thẳng -
Nam thanh niên xăm kín lưng mất tích bí ẩn 30 ngày, người thân tiết lộ chi tiết gây chú ý -
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang -
Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu -
Con trai "bầu Thụy" được đề cử vào HĐQT Chứng khoán LPBank -
Điện tim trước nội soi dạ dày, tình cờ phát hiện nhồi máu cơ tim cấp -
Dùng bình giữ nhiệt uống cà phê suốt 20 năm, người đàn ông tử vong vì nhiễm độc chì - Chuyên gia cảnh báo gì?
Thế giới
12/09/2021 01:25Tổng thống Joe Biden ở đâu trong ngày 11-9-2001?
"Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi" - bà Jill Biden hốt hoảng nói trong điện thoại.
"Jill, chuyện gì thế? - ông Biden hỏi lại.
"Một chiếc máy bay khác... tòa tháp còn lại" - bà Biden bàng hoàng.
Khi đó, ông Biden còn là chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ và đang đi tàu từ TP Wilmington đến Washington làm việc như thường lệ.
Trong cuốn hồi ký có tựa đề "Giữ những lời hứa: Về cuộc sống và chính trị", ông Biden mô tả việc ông tìm cách thể hiện sức mạnh và sự đoàn kết cho người dân Mỹ đang bị chấn động vào ngày định mệnh đó.
Khi xuống tàu, ông nhìn thấy đám khói bốc lên phía sau mái vòm Điện Capitol. Chiếc máy bay thứ 3 vừa đâm vào Lầu Năm Góc.
Ông vội chạy đến Điện Capitol, nơi đang được sơ tán cùng với tất cả các tòa nhà văn phòng hạ viện và thượng viện. Khi đó, ông Biden đã trấn an con gái, người gọi điện để xin bố rời khỏi Washington, rằng Điện Capitol là nơi an toàn nhất và các lãnh đạo quốc hội đã được đưa đến hầm trú ẩn bằng trực thăng.
"Chết tiệt, tôi muốn vào trong" - ông nói với 1 viên cảnh sát khi cố bước vào tòa nhà nhưng người này không cho ông qua. Theo hồi ức của Tổng thống Biden, ông cảm thấy điều quan trọng là phải "cho đất nước thấy chúng tôi vẫn đang làm việc".
Nữ phóng viên Linda Douglass của đài ABC News kể rằng bà nhìn thấy ông Biden và thượng nghị sĩ John Warner đang thảo luận về việc "ai là người có thâm niên nhất vì ông Biden muốn triệu tập quốc hội về làm việc".
Sau đó, ông Biden đồng ý xuất hiện trên đài ABC News và đi theo bà Douglass tới nơi để máy quay. Nữ phóng viên kể khi bà phỏng vấn ông Biden vào thời điểm đó, Tổng thống George W. Bush đang ở trên chiếc Không lực Một, Phó Tổng thống Dick Cheney ở hầm trú ẩn và các lãnh đạo quốc hội đã được đưa đến nơi an toàn.
"Điều quan trọng với nước Mỹ lúc đó là được nghe ý kiến từ một lãnh đạo cấp cao trong chính phủ" - trích lời bà Douglass.
Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC News, ông Biden khẳng định Mỹ sẽ săn lùng những kẻ gây ra vụ tấn công và trấn an người dân "bình tĩnh". "Chủ nghĩa khủng bố chỉ chiến thắng khi chúng thay đổi quyền tự do của chúng ta hoặc đóng cửa các cơ quan, tổ chức của chúng ta. Chúng ta phải chứng minh những điều đó sẽ không xảy ra" - trích lời ông Biden khi đó.
Cựu Thượng nghị sĩ Bob Brady, một người bạn lâu năm của ông Biden, đã ở bên ông hầu như suốt ngày hôm đó. Ông Brady cho biết khi ông chở anh em ông Biden về nhà vào cuối ngày, cựu Tổng thống Bush đã gọi điện từ chiếc Không lực Một để cảm ơn ông Biden về bài phát biểu trên truyền hình.
Trong cuộc gọi, ông Biden thúc giục ông Bush trở về Washington. Ông Brady nhớ lại: "Ông sẽ không muốn người dân nhìn thấy cảnh lãnh đạo của chúng ta trốn vào hầm. Hãy nói ông Bush trở lại Nhà Trắng. Và ông Biden đã thật sự nói như vậy".
Được biết, ông Bush trả lời rằng ông đang được đưa đến 1 địa điểm không thể tiết lộ ở khu vực Trung Tây vì các cơ quan tình báo khuyên ông không nên trở về Washington.
Trong lễ tưởng niệm 20 năm sự kiện 11-9, Tổng thống Biden đến thăm 3 nơi bị tấn công, gồm tòa tháp WTC ở New York, TP Shanksville ở bang Pennsylvania và trụ sở Lầu Năm Góc ở TP Arlington, bang Virginia.
Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)
- Valentino Garavani qua đời ở tuổi 93, khép lại huyền thoại sắc đỏ làm say mê giới thượng lưu (14:06)
- Nghẹt thở giây phút đối đầu kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai, giao dịch viên nhanh trí "giấu tiền vào sọt rác" (14:00)
- Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH (26 phút trước)
- Vụ dẫn độ trùm lừa đảo Trần Chí: Sự thật về tấm hộ chiếu Campuchia và hành trình sa lưới (30 phút trước)
- Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình (32 phút trước)
- Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc (38 phút trước)
- Gia đình cầu thủ U23 Việt Nam "chơi lớn": Hứa đãi 80 mâm cỗ nếu Việt Nam vô địch (40 phút trước)
- Động thái mới nhất của thiếu gia Minh Hoàng trước ngày cưới cô dâu Phương Nhi (40 phút trước)
- Danh tính người mẹ ôm con 3 tuổi định nhảy cầu Bính, Hải Phòng: Diễn biến cuộc giải cứu căng thẳng (42 phút trước)
- Yamaha chính thức ra mắt "vua côn tay" 155cc mới giá 63 triệu đồng: Được săn đón hơn Honda Winner R (42 phút trước)