Thế giới

Tổng thống Trump đích thân gặp chú chó nghiệp vụ giúp tiêu diệt thủ lĩnh IS

Conan, chú chó nghiệp vụ bị thương trong chiến dịch đặc biệt tiêu diệt Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh nhà nước hồi giáo IS đã được TT Trump hết lời khen ngợi trong cuộc gặp tại nhà Trắng ngày 25/11

Tổng thống Trump đích thân gặp chú chó nghiệp vụ giúp tiêu diệt thủ lĩnh IS
Ông Trump giới thiệu chú chó "anh hùng" Conan.

Trong chiến dịch săn lùng trùm khủng bố, thủ lĩnh nhà nước hồi giáo tự xưng IS vào tháng 10/2019, chú chó Conan đã truy đuổi al-Baghdadi vào một đường hầm cụt tại Syria khiến tên này phải tự sát khi bị dồn vào đường cùng.

"Đây là Conan, có lẽ nó là con chó nổi tiếng nhất thế giới. Tôi đã học được rất nhiều về loài chó đặc biệt này. Nó được huấn luyện rằng nếu mở miệng ra, thì sẽ có ai đó bị tấn công. Vậy nên phải rất, rất cẩn thận". Tổng thống Trump hài hước nói.

Trong cuộc bố ráp vào tháng 10/2019, Conan đã đuổi al-Baghdadi vào một đường hầm nguy hiểm tại nơi ẩn náu của hắn tại Syria. Bị dồn vào đường cùng, đối tượng đã kích nổ đai chứa thuốc nổ tự sát. Vụ nổ cũng cướp đi sinh mạng của 2 trẻ em khác, một nguồn tin từ Mỹ cho biết.

Chú chó Conan cũng bị thương trong vụ nổ này nhưng có vẻ như đã hồi phục hoàn toàn. “Bạn biết đấy, Conan bị thương rất nặng. Họ nghĩ có lẽ nó sẽ không thể hồi phục nhưng nó đã phục hồi rất nhanh và kể từ đó đã tham gia nhiều cuộc vây bắt rất quan trọng”, ông Trump ca ngợi Conan là một "chú chó cứng rắn".

Trước đó, tổng thống Mỹ nhiều lần ca ngợi chính mình về chiến dịch tiêu diệt al-Baghdadi ở miền Bắc Syria hôm 26/10. Ông cho rằng người tiền nhiệm Barack Obama không xứng đáng nhận được lời khen cho cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Tổng thống Trump đích thân gặp chú chó nghiệp vụ giúp tiêu diệt thủ lĩnh IS - 1
TT Trump còn đăng Twitter bức ảnh "chế" với chú thích "Anh hùng của nước Mỹ"

Tổng thống Trump cho biết ông đã trao cho chú chó một huy chương và một huy hiệu. "Tôi thực sự nghĩ rằng Conan biết chính xác những gì đang diễn ra", ông Trump nói về giải thưởng, trong khi Phó tổng thống Mike Pence gãi đầu Conan.

Trong cuộc gặp ngoài phó thổng thống Pence còn có đệ nhất phu nhân Mỹ Melania, Tướng Kenneth McKenzie, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ. Ngay khi cuộc gặp kết thúc rất nhiều câu hỏi của phóng viên được đưa ra nhưng tổng thống Mỹ đều phớt lờ, tuy nhiên khi nghe câu hỏi dành cho bà Melania rằng bà có ý định nuôi một chú chó cho cậu út Barron không thì ông Trump đã quay lại mỉm cười.

QT (Nguoiduatin.vn)