-
Choáng ngợp cơ ngơi 4 tầng nam nghệ sĩ đình đám dành tặng vợ trẻ kém 37 tuổi sau khi sinh quý tử -
Người lao động thu nhập dưới 15,5 triệu đồng/tháng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7 -
Động thái kỳ lạ của ca sĩ Tim sau khi mặc áo Ronaldo, dùng áo Messi để rửa xe rồi ném xuống đất -
Mỹ nhân Việt sở hữu visual "mặt trời theo chân", được khen đẹp chấn động khi đụng hàng sao Hoa ngữ -
Người dân có thể trực tiếp khám phá Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm từ chiều 29/6 -
Sự thật ngỡ ngàng: Travis Kelce từng không định nghiêm túc khi tiếp cận Taylor Swift? -
Phương Oanh khiến hơn 22 nghìn khán giả xôn xao khi tìm lại "tình yêu" -
Nỗi đau tột cùng của người cha mất 3 đứa con trong 3 năm vì đuối nước -
Khoảnh khắc rực sáng phút bù giờ đưa Canada vào tứ kết World Cup -
CHDC Congo ngược dòng lịch sử, tiễn cả Uzbekistan và Hàn Quốc về nước
Thế giới
10/06/2020 16:01Tổng thống Trump nghi ngờ cảnh sát Mỹ bị gài bẫy trong vụ xô ngã người biểu tình 75 tuổi
"Người biểu tình ở thành phố Buffalo bị cảnh sát đẩy ngã có thể là kẻ kích động thuộc phong trào Antifa. Martin Gugino, 75 tuổi, bị xô ngã sau khi tìm cách vô hiệu hóa trang thiết bị của cảnh sát", tổng thống Trump viết trên Twitter về vụ việc cảnh sát thành phố Buffalo xô ngã người biểu tình 75 tuổi hồi tuần trước, khiến ông này bị thương nặng phải vào viện cấp cứu.
Ông Trump sau đó đề cập hãng tin One America News trong thông điệp tiếp theo, nói rằng "Tôi đã xem video, ông ta ngã mạnh hơn so với lực đẩy. Liệu đây có phải là một vụ việc được dàn dựng hay không?"
Hôm 04/06, cụ ông Martin Gugino tiếp cận các sĩ quan cảnh sát tại Quảng trường Niagara ở thành phố Buffalo, nhưng sau đó bị cảnh sát xô ngã. Gugino ngã ngửa về phía sau, đập đầu xuống nền đường và bị chảy máu từ tai. Các sĩ quan cảnh sát bước qua nơi ông nằm mà không xem xét vết thương hay gọi cấp cứu cho ông.
Gugino hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viên "trong tình trạng nghiêm trọng, nhưng đã ổn định", theo luật sư của ông. Những người biểu tình từng tham dự nhiều sự kiện với ông cho biết ông là người "vui tính, nhã nhặn".
Hai cảnh sát liên quan tới vụ xô ngã Gugino là Robert McCabe và Aaron Torgalski đều đã bị truy tố tội hành hung cấp độ hai, theo truyền thông Mỹ.
Quan chứng địa phương cho biết hai cảnh sát này đã có "hành vi sai trái" khi xô ngã người biểu tình trong khi làm công tác an ninh tại Quảng trường Niagara.
Công tố viên John Flynn cho rằng hai cảnh sát "đã đi quá giới hạn", trong khi thống đốc bang New York Andrew Cuomo mô tả vụ việc bằng từ "khủng khiếp".
"Tôi nghĩ đã có dấu hiệu hình sự, với những gì tôi xem trên video. Không thể chấp nhận việc trì hoãn thực thi công lý được nữa," ông Cuomo nói.
Biểu tình đã nổ ra tại tất cả các bang ở Mỹ sau cái chết của George Floyd, một người Mỹ gốc Phi. Floyd tử vong trong khi bị cảnh sát khống chế, đè đầu gối lên gáy trong gần 9 phút dù đã cầu xin rằng ông không thể thở được.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Choáng ngợp cơ ngơi 4 tầng nam nghệ sĩ đình đám dành tặng vợ trẻ kém 37 tuổi sau khi sinh quý tử (10:36)
- Người lao động thu nhập dưới 15,5 triệu đồng/tháng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7 (10:33)
- Kỳ tích giữa đống đổ nát tại Venezuela: Cứu sống hai cha con mắc kẹt suốt 4 ngày (10:33)
- Đưa dâu bằng xe ba bánh vi phạm giao thông, 4 tài xế bị xử phạt, tịch thu 3 phương tiện (10:26)
- Giá vàng hôm nay 29/6: Vàng SJC, nhẫn 9999, DOJI, PNJ, BTMH, Phú Quý chao đảo, chưa có động lực tăng mới (10:20)
- Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu tăng tiền gửi Kho bạc tại ngân hàng (10:15)
- Hàn Quốc: Đào tạo "chiến binh chip" từ tuổi thiếu niên để thống trị ngành bán dẫn (10:10)
- Thaco chuẩn bị đưa mẫu SUV đô thị đậm chất Mỹ Jeep Cherokee về Việt Nam (10:04)
- Động thái kỳ lạ của ca sĩ Tim sau khi mặc áo Ronaldo, dùng áo Messi để rửa xe rồi ném xuống đất (42 phút trước)
- TPHCM và Nam Bộ chuẩn bị bước vào đợt mưa dông diện rộng, có nơi mưa rất to (55 phút trước)