Thế giới

Tràn ngập kỷ vật của nạn nhân đêm Halloween ở Itaewon chờ người đến nhận

Một nhà xác tạm thời được dựng lên tại trung tâm thể thao Wonhyoro, tuy nhiên giờ đây nó đã trở thành nơi lưu giữ những kỷ vật của ít nhất 156 nạn nhân tử vong trong vụ giẫm đạp kinh hoàng tại Itaewon tối 29/10 để chờ người thân đến nhận.

Trung tâm thể thao Wonhyoro vẫn im ắng như vẫn đang tưởng nhớ đến các nạn nhân tại sự cố kinh hoàng ở quận Itaewon trong lễ hội Halloween tối 29/10, chỉ có một vài người đi lại để sàng lọc hơn 800 món đồ như ba lô "Happy Halloween" và băng đô hình chuột Minnie của các nạn nhân để lại nơi đây.

Trung tâm chỉ cách hiện trường, nơi xảy ra vụ giẫm đạp khoảng 5km với ý định ban đầu là lưu trữ những thi thể của một vài nạn nhân trong số 156 người đã thiệt mạng tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đến ngày 1/11, mặt sàn của nhà thi đấu gần như được phủ kín với 256 đôi giày, 258 bộ quần áo, 124 chiếc túi xách, 156 các món đồ điện tử cùng với hàng loạt các vật dụng cá nhân khác như móc chìa khóa hình thú nhồi bông hay mặt nạn Halloween.

Theo Reuters, điện thoại di động cùng với thẻ căn cước cá nhân vẫn được cảnh sát Hàn Quốc giữ riêng tại đồn để chờ người thân tới xác nhận.

Tràn ngập kỷ vật của nạn nhân đêm Halloween ở Itaewon chờ người đến nhận
Những đôi giày của các nạn nhân được sắp xếp cẩn thận theo đôi và được đánh số thứ tự tại trung tâm thể thao ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 1/11. Ảnh: Reuters.
Tràn ngập kỷ vật của nạn nhân đêm Halloween ở Itaewon chờ người đến nhận - 1
Một sĩ quan cảnh sát chụp ảnh đồ đạc của các nạn nhân. Ảnh: Reuters
Tràn ngập kỷ vật của nạn nhân đêm Halloween ở Itaewon chờ người đến nhận - 2
Nhiều vật dụng cá nhân đều được cảnh sát Hàn Quốc thống kê cẩn thận. Ảnh: Reuters.
Tràn ngập kỷ vật của nạn nhân đêm Halloween ở Itaewon chờ người đến nhận - 3
Mặt sàn của nhà thi đấu gần như được phủ kín bởi quần áo và đồ dùng của các nạn nhân trong vụ giẫm đạp kinh hoàng tối 29/10. Ảnh: Reuters.

Trong đoạn video do Reuters đăng tải ngày 1/11 tại nhà thi đấu, một người phụ nữ thoát nạn trong đêm Halloween kinh hoàng đó đang đi tìm món đồ thất lạc của mình với chiếc chân bị bó bột do bị chèn ép. Tuy nhiên cô đã không thể tìm thấy món đồ của mình trong số 800 kỷ vật được sắp xếp ngăn nắp.

Người phụ nữ cho biết, cô và bạn của mình đang chuẩn bị về nhà thì đám đông tràn đến "một cách nguy hiểm" và cả hai bị dồn về phía trước vào một con hẻm hẹp, dốc. Cô bị kẹt ở vị trí gần chân dốc. "Tôi gần như chết ngạt khi bị dồn vào cuối con hẻm dốc nhưng may mắn sống sót vì phần thân trên của tôi không bị đè bẹp", cô nói. Cô cho biết bạn của cô cũng đã được giải cứu.

Hàn Quốc vẫn đang trong thời gian quốc tang kéo dài một tuần để tưởng nhớ các nạn nhân trong khi các quan chức vẫn đang đi tìm câu trả lời cho việc thảm kịch diễn ra như thế nào và liệu chính phủ Hàn Quốc có thể ngăn chặn những sự cố như vậy trong tương lai hay không.

Số người chết trong thảm kịch hiện đã tăng lên 156. Ngoài ra còn có 151 người bị thương, trong đó có 29 người trong tình trạng nghiêm trọng. Ít nhất 26 công dân từ 14 quốc gia trong số những người thiệt mạng. Hầu hết nạn nhân ở độ tuổi 20, họ tụ tập đến khu giải trí Itaewon để đón Halloween đầu tiên sau ba năm dỡ bỏ các hạn chế do đại dịch. Giới chức Hàn Quốc cho biết có khoảng 100.000 người đã có mặt tại khu Itaewon vào đêm xảy ra thảm kịch, gấp nhiều lần so với ngày thường.

Một sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc cho biết, trung tâm thể thao Wonhyoro vẫn mở cửa miễn phí cho chủ sở hữu cũng như người nhà đến tìm các món đồ vật thất lạc, tuy nhiên đến nay vẫn có rất ít người đến đây.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tran-ngap-ky-vat-cua-nan-nhan-em-halloween-o-itaewon-cho-nguoi-en-nhan-a362581.html