-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Thế giới
16/04/2024 21:59Tranh cãi câu chuyện cảnh sát bắt giữ 'bác sĩ' vì chữa bệnh cho gái mại dâm
Câu chuyện xảy ra cách đây đã 12 năm đối với người đàn ông mang họ Phùng (Feng), đến từ tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Người này bị kết án khi cung cấp dịch vụ y tế cho một nhóm phụ nữ hoạt động mại dâm với khoản tiền phạt là 5.000 nhân dân tệ (17,3 triệu đồng) cùng 18 năm tù giam, tờ Xiaoxiang Morning Herald đưa tin.
Mặc dù vụ án đã trôi qua được hơn một thập kỷ, tuy nhiên mới đây, nó đã được một sư có tên Phúc Thạch Phong (Fu Shifeng) lật lại khi cho rằng đây là một vụ án oan. Ngay lập tức, lời nhận xét của ông đã khiến mạng xã hội đại lục dậy sóng.
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2008 khi chủ một tiệm massage chân là ông Lý (Li) đã liên lạc với người đàn ông họ Phùng, chủ một “phòng khám chui” tại địa phương. Ông Lý cho biết, một nhân viên đang làm việc chỗ ông hiện không được khỏe và muốn nhờ ông Phùng tới giúp đỡ.
Theo SCMP, dù không có nhiều chuyên môn, nhưng ông Phùng vẫn quyết định đến tiệm massage để khám cho bệnh nhân. Điều bất ngờ là ông Phùng đã chữa khỏi bệnh cho người này và từ đó ông đã trở thành vị bác sĩ quen thuộc của tiệm ông Lý.
Một chi tiết đáng chú ý khi ông Phùng đến tiệm massage chân này chữa bệnh đó là ông phát hiện đây là tụ điểm mại dâm “trá hình”, tuy nhiên thay vì đi báo cảnh sát thì ông lại chọn cách im lặng.
Theo quan điểm của ông Phùng, với tư cách là một bác sĩ, ông chỉ có trách nhiệm đến khám và chữa bệnh bất kể đối tượng của ông là ai. Một phần khác ông không muốn động đến chính quyền địa phương hay cảnh sát là bởi phòng khám của ông là phòng khám chui và ông không có bằng cấp nào liên quan đến y tế. Nhưng bí mật này chỉ tồn tại được đến tháng 5 năm 2011 khi cảnh sát điều tra và bắt giữ vị lang y này.
Vào thời điểm đó, ông Phùng đã cố gắng kháng cáo nhưng không thể lật ngược được những phán quyết của tòa án. Theo quan điểm của nhà chức trách, ông Phùng thời gian đó đóng vai trò như một trợ lý giúp chủ tiệm massage điều hành đường dây mại dâm của mình.
Hoàng Minh Nhu (Huang Mingru), giáo sư chuyên ngành luật hình sự tại Đại học Tương Đàm chia sẻ, việc điều trị cho một bệnh nhân là gái mại dâm không hề phạm pháp, bất kể bác sĩ có biết sự thật đó hay không.
Vị giáo sư cũng nói thêm rằng bất cứ bác sĩ nào cũng muốn làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình và bất cứ ai cũng đều có quyền tìm kiếm điều đó mỗi khi gặp bác sĩ.
“Ông Phùng có trách nhiệm báo cáo nếu phát hiện ra bất cứ hành vi phạm pháp nào. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa ông ta cũng là thành viên phạm tội trong hành vi đó”, giáo sư Hoàng nói thêm.
Trong khi đó, chia sẻ về bản án của mình cách đây hơn 10 năm, ông Phùng cho biết, ông không muốn nhớ lại quãng thời gian đen tối đó. Mối quan tâm của ông bây giờ là tiền án đó của mình có gây ảnh hưởng gì đến con cái của mình hay không.
Trong câu chuyện này của ông Phùng, nhiều cư dân mạng cũng đã bày tỏ quan điểm đồng tình với những gì giáo sư Hoàng chia sẻ, tuy nhiên vẫn có một vài ý kiến ủng hộ bản án của phiên tòa năm đó.
“Những gì ông Phùng làm chỉ đơn giản là cứu người và không muốn làm hại người khác. Bản án của tòa đích thực là một bản án oan”, một cư dân mạng cho biết.
“Nhiệm vụ của bác sĩ là gì vậy? Chẳng phải là đi cứu người hay sao?” ý kiến khác bình luận.
“Ông ấy không có bằng cấp về ngành y thì chứng tỏ ông ta không phải là một bác sĩ”, người thứ ba phản bác.
“Ông ta biết rõ đó là tụ điểm mại dâm mà không báo cảnh sát nên việc ông ta phải thụ án là không có gì phải bàn cãi”, một quan điểm nữa nhắm vào ông Phùng.
QT (SHTT)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)