-
Thông tin vỡ đê sông Thương Bắc Ninh không chính xác , đê vẫn an toàn
-
Ba đợt ngập lịch sử chỉ trong hơn một tháng: Cảnh tượng khiến người Hà Nội ngao ngán
-
Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo an toàn hồ đập, bảo vệ tính mạng nhân dân
-
Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 4 ngày 8/10/2025: Mùi bấp bênh, Mão làm gì cũng đỏ
-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
Thế giới
11/09/2023 16:16Tranh cãi trước việc mẹ dùng tiền để đổi lấy việc học của con

Câu chuyện xảy ra với cậu sinh viên được biết đến với cái tên Tuân Quảng (Xunguang), hiện đang theo học tại Đại học Bắc Trung Quốc ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc.
Star News đưa tin, vào học kì đầu của Tuân, mẹ của nam thanh niên này đã nói sẽ trợ cấp tiền sinh hoạt cho con trai dựa trên các tiêu chuẩn mà bà đặt ra. Cụ thể, mẹ của Tuân cho biết, con trai sẽ nhận được 900 nhân dân tệ một tháng (khoảng 3 triệu đồng).
Ngoài ra, mỗi ngày Tuân sẽ được nhận thêm 10 nhân dân tệ (32.000 đồng) nếu đến thư viện của trường học bài vào các buổi sáng, chiều, tối. Như vậy, tổng cộng Tuân sẽ có thêm 300 nhân dân tệ (hơn 900.000) ngoài số tiền mẹ cho cố định.

Không những vậy, để khuyến khích con mình học tập, người mẹ còn treo thưởng số tiền là 300 nhân dân tệ nếu Tuân đi học đầy đủ các buổi mà không nghỉ ngày nào, thêm 10 nhân dân tệ mỗi ngày trong tháng nếu có thành tích nào đó trong học tập. Người phụ nữ thậm chí còn đưa ra một phần thưởng hậu hĩnh là 500 nhân dân tệ mỗi tháng nếu con trai tìm được bạn gái cho mình.
“Mẹ không muốn sau này phải ép buộc con đi tìm bạn gái, vì vậy, mẹ hi vọng con có thể tìm cho mình một cô người yêu ngay bây giờ.” Mẹ của Tuân trao đổi với con trai theo ảnh chụp màn hình câu chuyện chia sẻ trên mạng xã hội.
Tưởng như tất cả đều là những điều kiện hấp dẫn, tuy nhiên, khi bắt đầu thực hiện kế hoạch, Tuân mới nhận ra rằng, mẹ của mình không phải dễ dàng chi tiền như vậy.
Vào ngày đầu tiên đi học, người phụ nữ đã chỉ ra cho cậu con trai 3 vấn đề mà cậu đã phạm sai lầm sau khi bà nhận được đoạn video Tuân quay mình đi học.
“Đầu tiên, con đã đi học muộn. Mẹ sẽ trừ của con 5 nhân dân tệ. Thứ hai, con chỉ quay cảnh con đi vào lớp học, điều đó không chứng minh được rằng hôm đó con có ngồi học hay không. Và thứ ba, con nên có một tờ giấy để ghi những lời mẹ nói để chứng minh rằng ngày hôm đó, mọi chuyện đều diễn ra đúng theo kế hoạch.” Mẹ của Tuân cho biết.
Qua ngày hôm sau, sự hà khắc trong bản kế hoạch của người phụ nữ thậm chí còn được đẩy lên ở mức cao hơn khi mẹ của Tuân yêu cầu con trai phải bật hệ thống định vị khi ngồi học trong lớp.
“Nếu con tắt chức năng chia sẻ vị trí, mẹ sẽ cho rằng con đang đi chơi chứ không phải là đang đi học.” Người mẹ cho biết.
Mặc dù vậy, người mẹ vẫn tỏ ra khoan dung với con trai khi giải thích thêm: “Mẹ biết, đôi khi con cần thoát khỏi chức năng định vị để có thể kiểm tra tin nhắn của nhà trường hoặc các bạn cùng lớp. Vì vậy, mẹ sẽ cho phép con thoát khỏi chức năng chia sẻ vị trí 3 lần trong ngày, nhưng mỗi lần không được quá hai phút.”
“Nếu con vi phạm những quy định này của mẹ bằng cách thoát khỏi chức năng này quá nhiều lần hoặc để mẹ chờ đợi quá lâu, mẹ sẽ trừ của con 5 nhân dân tệ. Hãy đặt cho mình tính tự giác học tập, cố lên nhé nhóc!” Người mẹ nói thêm.

Quy định khen thưởng về học tập của hai mẹ con sau đó đã tạo ra sự bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội đại lục sau khi những đoạn video được đăng tải. Chỉ tính riêng nền tảng Douyin đã có đến 24 triệu lượt xem.
“Cô ấy không chỉ đơn giản là một người mẹ, mà còn kiêm luôn cả chức danh quản lý nhân sự rồi.” Một cư dân mạng hài hước bình luận.
“Mẹ của bạn càng lúc càng xuất sắc, ha ha.” Người khác thán phục.
“Hàng tháng, mẹ của tôi thường trợ cấp cho tôi khoản tiền là 2.000 nhân dân tệ (6,5 triệu đồng). Tuy nhiên sau khi xem xong video của bạn, mẹ tôi đã trừ của tôi đi 500 nhân dân tệ vì tôi vẫn chưa có bạn gái.” Người thứ 3 tâm sự.
Trong khi đó, một số khác lại tỏ ra không tán thành cách quản lý của người mẹ và gọi bà là “người thích kiểm soát”.
“Thật quá ngột ngạt. Cậu ấy đã là một thanh niên trưởng thành và đang đi học đại học chứ không phải là một đứa trẻ không biết tự chăm sóc bản thân.” Một người viết.
“Tôi lo lắng cho người bạn gái tương lai của cậu ấy vì người này đúng kiểu “con giai của mẹ””. Người khác chia sẻ.
QT (SHTT)








- Bóng đá Nhật Bản rúng động, quan chức Liên đoàn bị bắt ở nước ngoài vì tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy (07:47)
- Thông tin vỡ đê sông Thương Bắc Ninh không chính xác , đê vẫn an toàn (07:41)
- Tóc Tiên sao lại thế này? (07:33)
- Cuộc đời bi kịch của những đứa trẻ sinh ra trẻ con: "Hy vọng các con cháu sẽ có một cơ hội tốt hơn" (07:30)
- Ba đợt ngập lịch sử chỉ trong hơn một tháng: Cảnh tượng khiến người Hà Nội ngao ngán (07:24)
- Hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ (07:14)
- Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo an toàn hồ đập, bảo vệ tính mạng nhân dân (07:07)
- Tại sao những trận bão lũ ngày càng nghiêm trọng hơn? (1 giờ trước)
- Những chiếc xe từng xuất hiện cùng shark Bình trên MXH: Từ xe thể thao đến siêu sang, có cả MPV độ nội thất kiểu "chủ tịch" (1 giờ trước)
- Bài đăng của 1 nữ sinh khiến toàn cõi mạng phẫn nộ: Đây chính xác là đứa trẻ sống trong ảo tưởng và lệch lạc! (1 giờ trước)