Thế giới
17/10/2021 10:42Triệu phú lĩnh án chung thân chỉ vì một lần 'ỡ mồm' ngay trên sóng truyền hình, hé lộ tội ác bất nhân từ 2 thập kỷ trước
Mới đây, tòa án California đã đưa ra phán quyết kết án chung thân dành cho Robert Durst - một triệu phú bất động sản, với tội danh sát hại Susan Berman - cũng là người bạn thân của y - vào năm 2000.
Hiện tại Durst đã 78 tuổi và trong tình trạng sức khỏe khá xấu. Trên thực tế thì trong vòng 4 thập kỷ qua, y đã dành phần lớn thời gian để trốn tránh sự truy cứu của pháp luật, kể từ khi vợ y là bà Kathleen McCormack mất tích tại New York vào năm 1982. Tòa án xác nhận Durst đã sát hại Berman vì bà chính là người đã hỗ trợ cung cấp chứng cứ ngoại phạm giả, và sợ rằng bà sẽ tiết lộ nó cho nhà chức trách.

Theo báo cáo điều tra, Durst đã sát hại Berman bằng một phát súng vào sau gáy ngay tại nhà của bà ở Beverly Hills. Thậm chí, hoàn cảnh ra tay của y cũng rất đặc biệt: trong lúc đang chờ đợi điều tra và ra tay gây án với một nhân chứng. Những hành vi như vậy là đủ cho một bản án chung thân và không có khả năng ân xá.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Durst đáng lẽ đã không lộ ra bất kỳ điều gì. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi y tham gia một TV show phim tài liệu của HBO có tên The Jinx vào năm 2015. Sau buổi phỏng vấn, Durst vẫn đeo nguyên microphone đang phát sóng trực tiếp, bước vào phòng tắm rồi tự mình lẩm bẩm: "Ta đã làm cái quái gì nhỉ? Giết hết lũ chúng nó, dĩ nhiên rồi."
Chính từ câu nói này mà John Lewin - người đã theo đuổi vụ án của Durst hàng năm trời đã có cơ sở để bắt giữ y. Lewin sau đó đã tán dương đoàn làm phim - bao gồm 2 nhà sản xuất Andrew Jarecki và Marc Smerling vì đã tiết lộ nội dung cuộc phỏng vấn, hỗ trợ ông bắt giữ thủ phạm.

Phiên tòa mới đây chỉ để kết tội Durst sát hại Berman tại California. Tuy nhiên, công tố viên cho rằng y đã sát hại tổng cộng 3 người: vợ y - bà McCormack, Berman, và Morris Black một người hàng xóm tại Texas đã phát hiện ra Durst khi y đang lẩn trốn.
Dù từ lâu đã bị tình nghi liên quan đến vụ mất tích của người vợ trẻ - vốn là một sinh viên ngành y 29 tuổi, Durst chưa từng bị kết án. Gia đình McCormack hiện đang yêu cầu tòa án tiến hành thủ tục tố tụng liên quan đến vụ việc này.
Với trường hợp của Berman, Durst khẳng định rằng khi đến nơi thì bà đã chết, nhưng y quyết định không báo cho cảnh sát.

Còn Black - hàng xóm của Durst tại Galveston, Texas đã bị sát hại và phân xác. Bồi thẩm đoàn tại Galveston đã không truy cứu Durst, dù y thừa nhận đã chặt xác Black và vứt xuống biển.
Theo lời khai của Durst, Black đã chĩa súng vào y. Cả hai vật lộn một lúc, súng cướp cò và khiến Black tử nạn. Ở cả 2 trường hợp, Durst cho rằng y đã định gọi cho cơ quan chức năng nhưng quyết định không làm vậy, vì sợ rằng chẳng ai tin mình cả.
Được biết, Durst là cháu trai của nhà sáng lập Tổ chức The Durst - một trong những công ty bất động sản đình đám tại New York.
Nguồn: SCMP
Theo J.D (Pháp Luật & Bạn Đọc)
Tin cùng chuyên mục








-
Vợ dọn nhà tìm thấy “quỹ đen” 17 cây vàng chồng giấu dưới gầm giường (20/07)
-
Lý do đặc biệt giúp thủ khoa toàn quốc có bố là phụ hồ đạt 9,25 điểm môn Văn (20/07)
-
"Các trận sau, đối thủ có khi phải kèm cả trung vệ của tuyển Việt Nam!" (20/07)
-
Hôn nhân cay đắng của "nữ hoàng sexy showbiz": Bị chồng lừa đẻ, vất vả chăm con một mình như mẹ đơn thân (20/07)
-
Gần 10.000 tỷ đồng xây dựng nhà máy điện gió ở Quảng Trị (20/07)
-
Campuchia trấn áp quy mô lớn, bắt hơn 2.270 nghi phạm lừa đảo trực tuyến (20/07)
-
Thấy bố chồng cư xử lạ, cho đến khi ông tuyên bố di chúc tôi mới biết tại sao mẹ chồng lại bảo vệ giúp việc bất chấp (20/07)
-
Khán giả chưa chịu buông tha cho Jack (20/07)
-
12 điều tuyệt đối không nên làm qua tin nhắn (20/07)
-
Một Em Xinh khóc nấc, lần đầu nói về khoảnh khắc “mất giá” liên quan đến ViruSs (20/07)
Bài đọc nhiều




