Một cuộc điều tra pháp y mới đây đã hé lộ những tình tiết đau lòng xung quanh cái chết của Joshua Pack, nhà tài phiệt 51 tuổi đứng sau tập đoàn đầu tư Fortress trị giá 50 tỷ USD (khoảng 37 tỷ bảng Anh).
13-1778664113-trieu-phu-tu-tu-sau-cai-va-voi-vo
Ông Joshua Pack (phải) và vợ

Vụ việc xảy ra tại một căn biệt thự sang trọng ở St John's Wood, Westminster, trong bối cảnh vị triệu phú này đang cùng vợ thực hiện kế hoạch mở rộng kinh doanh tại thị trường Anh và chuyển tới nước này sống.

Cái chết bất ngờ của ông Pack được phát hiện bởi các nhân viên dọn dẹp vào khoảng 3 giờ chiều, bên trong một phòng ngủ bị khóa ở tầng trên cùng của biệt thự. Đáng chú ý, bi kịch diễn ra chỉ vài giờ sau một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa ông và người vợ gắn bó suốt 28 năm, bà Jacqueline. 

Trong văn bản gửi tới cuộc điều tra, bà Pack tiết lộ rằng cả hai đã "uống rượu ngắt quãng trong cả ngày hôm đó" và "cãi nhau suốt đêm" trước khi sự việc đau lòng xảy ra.

Cuộc mâu thuẫn dường như bắt nguồn từ một vấn đề nhỏ nhặt về vé máy bay cho chuyến trở về Mỹ. Ông Pack đã cố gắng dời lịch bay sớm hơn để được ở bên cạnh vợ, nhưng khi biết tin có trục trặc thông qua trợ lý riêng, ông đã không giữ được bình tĩnh. Khi về đến nhà, căng thẳng leo thang đến mức vị triệu phú này đã ném điện thoại của vợ và tự làm đau bản thân. Thậm chí, trong phút quẫn trí, ông còn lấy một con dao đưa cho vợ và nói: "Hãy đâm tôi đi".

Bà Pack cho biết dù cả hai từng buông lời đe dọa trong các cuộc tranh cãi trước đây, bà chưa bao giờ tin rằng chồng mình sẽ tự tử. Bà xúc động nhớ lại: "Chúng tôi là người yêu của nhau từ thời trung học... Ông ấy đã làm việc rất chăm chỉ để hỗ trợ tôi và các con, những điều quan trọng nhất trong cuộc đời ông ấy. Nhưng cũng có những căng thẳng, giống như trong bất kỳ cuộc hôn nhân lâu dài nào khác".  

Kết luận của cơ quan pháp y xác định đây là một cái chết do tai nạn rủi ro trong một tình huống nguy hiểm.

PV (SHTT)