-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thế giới
22/08/2022 18:30Trộm đến đồn cảnh sát xin việc

Một người đàn ông được mệnh danh là "tên tội phạm ngớ ngẩn nhất Nam Phi" sau khi người này bước vào đồn cảnh sát để nộp đơn xin gia nhập lực lượng.
Trước đó Thomas Ngcobo, 40 tuổi, đã bỏ trốn trong 7 năm sau khi bị truy nã vì trộm các sản phẩm phần cứng trị giá hơn 1.000 bảng Anh mà anh ta định giao cho khách hàng vào năm 2015.
Tuy nhiên, thay vì giao cho khách hàng, người này lại mang các sản phẩm đến các địa chỉ khác mà không có sự đồng ý hoặc xác nhận của chủ sở hữu.
Người phát ngôn cảnh sát tỉnh Mpumalanga, Chuẩn tướng Selvy Mohlala cho biết: “Thủ đoạn bẩn thỉu của nghi phạm bị phanh phui một tuần sau đó sau khi người quản lý quyết định kiểm tra hóa đơn. Người ta nhận ra rằng hai hóa đơn bị thiếu và các tài liệu khác đã được chuyển đến sai địa chỉ."
Vụ trộm bị cáo buộc đã được đăng ký tại Sở cảnh sát Nam Phi Bethal (SAPS) có trụ sở tại tỉnh Mpumalanga của Nam Phi vào năm 2015, với việc Ngcobo được liệt vào "danh sách truy nã" của cảnh sát.

Bảy năm sau ngày bị cho vào lệnh truy nã, nghi phạm bất ngờ xuất hiện trước cửa đồn cảnh sát với lá đơn xin gia nhập lực lượng trên tay.
Ông Mohlala cho biết: "Nghi phạm đã bất ngờ bị bắt vào ngày 15/8 sau khi anh ta đến đồn cảnh sát ở Bethal để hỏi về một vị trí trong đơn vị."
Trung tướng Semakaleng Daphney Manamela, ủy viên cảnh sát Bethal ở Mpumalanga, đã hoan nghênh việc bắt giữ tên tội phạm này và cảnh báo những kẻ tình nghi đào tẩu rằng chúng không thể trốn chạy luật pháp.
"Chúng tôi đang làm việc không mệt mỏi ngày đêm để thực hiện nhiệm vụ của mình nhằm tạo ra một môi trường an toàn cho mọi người dân. Chúng tôi không thể đạt được mục tiêu đó trong khi những nghi phạm khác vẫn đang lần trốn ngoài kia và gây hại cho cộng đồng. Việc chúng tôi đưa họ ra công lý chỉ là vấn đề thời gian". bà Manamela nói
Truyền thông địa phương đưa tin rằng Ngcobo đã bị tạm giữ kể từ ngày 16/8 và bị đặt câu hỏi xem liệu anh ta có phải là tên tội phạm ngớ ngẩn nhất đất nước hay không.
QT (Nguoiduatin.vn)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




