-
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng"
Thế giới
21/11/2022 20:50Trốn nợ, người đàn ông bàn với vợ mua quan tài giả chết
Cảnh sát địa phương cho biết, người đàn ông có tên Urip Saputra đã vay khoảng 1,5 tỷ Rp (2,3 tỷ đồng) từ công ty nơi anh ta làm việc để chi tiêu cũng như mua sắm đồ dùng trong gia đình.
Tuy nhiên sau đó, do không có khả năng xoay sở để trả khoản nợ trên, người đàn ông quyết định "chơi trò giả chết" bằng cách bàn với vợ để một chiếc quan tài và trả tiền cho một tài xế xe cứu thương đến nhận thi thể của người họ hàng được cho là đã qua đời ở quận Rankabungur.
Trên đường đến nhà người họ hàng kia, cả hai vợ chồng đã yêu cầu tài xế dừng lại một chút tại trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc. Người đàn ông sau đó không trở lại ghế phụ mà thay một bộ quần áo khác được chuẩn bị từ trước rồi nằm vào chiếc quan tài trên xe.
Sau đó, chiếc xe tiếp tục lên đường, nhưng thay vì đến nhà người họ hàng, tài xế đã lái xe đến bệnh viện ở thành phố Bogor, nơi 2 vợ chồng định làm thủ tục “khai tử”.
Tại bệnh viện, ban đầu kế hoạch khá suôn sẻ, nhưng chỉ ít phút sau đó, những nhân chứng có mặt trong lúc quay phim người đàn ông nằm trong quan tài đã phát hiện, thi thể có lúc "đột nhiên di chuyển" một cách bất thường. Đoạn video sau đó bắt đầu được chú ý trên các trang mạng xã hội, còn người đàn ông thì được ngay lập tức được chuyển đến một bệnh viện khác.
Sau khi đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, cảnh sát Indonesia cũng ngay lập tức quan tâm đến vụ việc. Một cuộc điều tra ngay lập tức được mở ra và kết quả cho thấy rằng người đàn ông đã cố gắng giả chết với sự giúp đỡ của vợ mình. Trong khi đó, người tài xế xe cấp cứu cho biết, có nghe người vợ than phiền về khoản nợ của gia đình và nhiều con nợ đến đòi thời gian qua. Ngoài ra người tài xế cũng khai rằng cặp đôi trông khá khỏe mạnh khi họ lên xe của anh ấy.
Theo luật pháp Indonesia, tội cố ý lừa dối chính quyền là một tội có thể bị phạt tù. Cảnh sát cho biết cặp đôi sẽ bị thẩm vấn sau khi người chồng ra khỏi bệnh viện.
QT (Nguoiduatin.vn)
- "Cú đấm thép" vào đường dây lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt 120 tỷ đồng (08:50)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (08:48)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (1 giờ trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)