-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Thế giới
19/07/2021 04:40Trong lịch sử Trung Hoa có một tử tù trước khi chết đã nói 8 chữ khiến đao phủ vội vàng buông đao và quỳ xuống bật khóc
Vào cuối nhà Minh, đầu nhà Thanh, có một vị sứ giả vì không muốn đầu hàng trước kẻ thù nên phải chịu tội tử hình.
Điều đặc biệt hơn, trước giây phút lưỡi đao chém xuống, ông vẫn dõng dạc cất lên câu nói khiến không ít người có mặt ở hiện trường cảm động, ngay cả tên đao phủ cũng phải hạ đao quỳ xuống. Vị sứ giả đó chính là Tả Mậu Đệ.
Được biết, Tả Mậu Đệ xuất thân tiến sĩ. Giai đoạn làm quan ở Hàn Thành, ông từng lên án chống lại nạn thổ phỉ, giành lấy sự bình an cho người dân nơi đây. Chiến công hiển hách đã được vua Sùng Trinh (vị Hoàng đế cuối cùng triều đại nhà Minh) chú ý và trọng dụng.
Sau khi vua Sùng Trinh qua đời, chính phủ Nam Minh bị chia thành phái Chủ động và phái Cầu hòa. Tả Mậu Đệ thuộc phái Chủ động, đã nhiều lần kiến nghị phản đối Cầu hòa, trong khi đa số đại thần trong triều kiên quyết chủ kiến hòa hoãn với địch để bảo toàn tính mạng.

Mặc dù chủ trương cầu hòa, nhất thiết phải phái sứ giả đi đàm phán, nhưng triều thần Nam Minh không có ai dám đi. Thế là Tả Mậu Đệ buộc phải lên đường dâng chiếu dụ cầu hòa cho nhà Thanh.
Sau khi đến Bắc Kinh, Tả Mậu Đệ được sắp xếp vào ở nhà khách chuyên dùng cho nước thuộc địa. Hành động trên đã khiến ông cảm thấy phẫn nộ vì bị sỉ nhục. Ông tuyên bố thà chết chứ không chịu khuất phục. Trước sự cứng rắn của Tả Mậu Đệ, triều đình nhà Thanh đành sắp xếp ông vào tá túc ở chùa Hồng Lư.
Sau mấy ngày đàm phán, Đa Nhĩ Cổn – Nhiếp chính vương của nhà Thanh biết được Tả Mậu Đệ là một nhân vật rất có ảnh hưởng ở Nam Minh nên muốn thu ông về dưới trướng. Thế là triều đình nhà Thanh tiến hành chiêu dụ và khuyên ông đầu hàng. Nhưng không ngờ, Tả Mậu Đệ một lòng trung nghĩa, thà chết chứ không chịu đầu hàng. Cuối cùng, nhà Thanh quyết định phán ông tội chém đầu.
Đương nhiên, Đa Nhĩ Cổn vẫn không muốn từ bỏ nhân tài xuất chúng này nên trước khi xử tử vẫn không ít lần đến khuyên Tả Mậu Đệ, cam kết rằng chỉ cần đầu hàng nhà Thanh thì sẽ phong ông làm vua.
Nhưng Tả Mậu Đệ vẫn giữ lập trường trung quân ái quốc. Đứng giữa pháp trường, ông hét lớn: "Thà làm ma Nam Minh, chứ không làm vua đất Bắc". Giọng điệu và tư thế bất khuất của ông đã làm cho người dân có mặt không khỏi cảm động, ngay cả tên đao phủ cũng hạ đao, quỳ xuống đất vừa khóc vừa lạy Tả Mậu Đệ, sau đó mới ra tay hành hình.
Lòng trung hiếu vì nước vì dân của Tả Mậu Đệ được người đời tôn kính và nhớ mãi.
(Nguồn: SETN)
Theo Phan (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Giải cứu 2 nạn nhân kẹt trong cabin xe sau tai nạn trên cao tốc TPHCM - Dầu Giây (13:52)
- HLV Malaysia: "Hãy quên 7 cầu thủ nhập tịch đi, giờ phải cố mà thắng tuyển Lào" (13:32)
- Chelsea khiến Liverpool lộ diện bản thể mong manh (2 giờ trước)
- Chủ tịch xã nói gì về việc bí thư xã bị “tố” bỏ lớp bồi dưỡng để chơi Pickleball? (2 giờ trước)
- Triều Tiên tuyên bố đanh thép về biện pháp đáp trả Mỹ (2 giờ trước)
- Apple sắp học theo Mark Zuckerberg (2 giờ trước)
- Anh trai "say hi" quá dài dòng, gây mệt mỏi (3 giờ trước)
- Lằn ranh đỏ mới trong cuộc chiến Ukraine? (3 giờ trước)
- Nước ép gừng cốt chanh có tốt không? (3 giờ trước)
- Maguire sang Saudi Arabia? (3 giờ trước)




