Một cuộc điều tra đang được tiến hành sau khi một chiếc trực thăng lao xuống bãi biển ở Miami. Theo chia sẻ từ phía cảnh sát, hai nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h10 chiều ngày 19/2 vừa qua (giờ địa phương), theo Cục Hàng Không liên bang Mỹ tại thời điểm xảy ra tai nạn có 3 người trên chiếc máy bay.

Cảnh sát Miami cho biết hai người sau đó đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng không quá nghiêm trọng. Thành viên còn lại là phi công trong đoàn được xác định là không gặp chấn thương.

Shawn Adams, nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại rằng "cả bãi biển đã chạy đến hiện trường."

Các nhà chức trách cho biết chiếc máy bay gặp tai nạn là loại trực thăng Robinson R44.

Cảnh sát sau đó đã đóng cửa hai bãi tắm trong khu vực đông du khách thường lui tới và một số cửa hiệu ngoài trời.

Theo báo Los Angeles Times, từ năm 2006 đến năm 2016, trực thăng Robinson R44 liên quan đến ít nhất 42 vụ tai nạn chết người, tương đương 1,6 sự cố chết người trên 100.000 giờ bay.

Một nhân viên sở cứu hỏa chia sẻ thêm: "Nếu vụ va chạm này xảy ra sâu hơn 50 yard (hơn 45m) vào trong đất liền, thì sẽ có một tai nạn thảm khốc bởi số lượng thương vong sẽ rất lớn, tuy nhiên điều đáng kinh ngạc là không một ai ở dưới biển lại bị thương."

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)