-
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng"
Thế giới
26/04/2021 22:16Trùm tội phạm gốc Việt ra tòa vì cầm đầu vụ bắt cóc, tra tấn dã man rồi ném anh em đồng hương xuống sông
Lam Trieu, từng là thành viên của một băng đảng tội phạm gốc Việt hoạt động ở Chinatown, thành phố New York (Mỹ) hồi thập niên 1990, hôm 21/04 thừa nhận cầm đầu vụ đòi nợ dẫn tới việc hai người bị đâm, bị buộc vào bê tông và thả xuống sông Schuylkill.
Tuy nhận tội trước tòa án liên bang về các tội danh liên quan tới âm mưu tống tiền và buôn ma túy, Lam Trieu nói không có ý giết người.
"Tôi không muốn ai bị đánh đập hay bị giết. Tôi chỉ muốn làm họ sợ," Lam Trieu, 49 tuổi, nói với tòa án khu vực J. Curtis Joyner.
Trieu là một trong sáu đối tượng bị cơ quan công tố cáo buộc liên quan tới vụ giết hai anh em Huynh Vu (tức Kevin) và Huynh Viet, trong vụ án được đánh giá là hiểm độc nhất ở thành phố Philadelphia những năm gần đây.
Hai anh em Huynh bị bắt cóc và tra tấn nhiều giờ rồi bị đưa tới sông Schuylkill, nơi họ bị đâm, bị bịt mắt, buộc vào bê tông và thả xuống nước.
Một nạn nhân thứ ba đã thoát chết và trình báo với cảnh sát, sau đó trở thành nhân chứng chống lại các nghi phạm ở tòa án.
Thủ phạm chính Tam Minh Le, 50 tuổi, bị bắt với cáo buộc giết người và bị tuyên án tử hình, tuy vậy các điều tra viên mất nhiều năm để truy lùng những kẻ liên quan.
Le và Trieu từng là thành viên của một băng đảng tội phạm gốc Việt, theo các điều tra viên. Chúng từng cướp của các băng nhóm khác, hoạt động bảo kê, sát hại nhiều người tại New York và New Jersey, trước khi bị truy quét vào năm 1993. Trieu sau đó thụ án trong tù.
Tuy băng nhóm đã bị xóa sổ từ thời điểm đó, quá khứ tội phạm của Trieu đã khiến hắn liên quan tới cái chết của anh em Huynh.
Trước tòa, Trieu thừa nhận đã liên lạc với Le để hỏi về việc đòi nợ 300.000 USD. Theo chỉ dẫn của Le, Trieu tới Philadelphia để tìm anh em Huynh bắt họ phải trả nợ.
Hắn được cho là đã yêu cầu Le bắt cóc hai anh em Huynh, và nếu cần thiết đưa họ về New York làm con tin. Tuy vậy sau khi Trieu về nhà, Le và đàn em của hắn đưa anh em Huynh lên xe tải tới nhà Le ở Eastwick, nơi họ bị tra tấn, và tiếp tục đưa họ tới bờ sông nơi họ bị quăng xuống nước.
Trieu khẳng định hắn rất giận dữ khi biết điều gì đã xảy ra.
Hắn không bị kết tội liên quan tới vụ bắt cóc hay sát hại anh em Huynh, tuy vậy FBI hồi năm 2018 đã bắt giữ hắn vì các cáo buộc âm mưu, buôn bán ma túy và tống tiền, đồng nghĩa với việc hắn có thể bị tuyên án chung thân.
Việc nhận tội hôm 21/04 có thể giúp Trieu tránh bị tuyên án chung thân, nhưng hắn vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều biện pháp khác, bao gồm trục xuất khỏi Mỹ.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (08:48)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (56 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)