-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
29/01/2021 22:32Trump bị xem xét khả năng ở sống ở dinh thự Mar-a-Lago
Thị trấn Palm Beach đang xem xét liệu cựu tổng thống Trump có được phép sống ở Mar-a-Lago sau nhiều năm bị tố vi phạm một thỏa thuận năm 1993 hay không.
Theo quản lý thị trấn Palm Beach, Kirk Blouin, nhóm luật sư đang điều tra và bỏ ngỏ khả năng Trump có thể sống lâu dài ở dinh thự này hay không. Sự việc bắt nguồn từ một vụ vi phạm năm xưa.
Vào năm 1993, do một số khó khăn về tài chính, Trump đã đồng ý với một giấy phép "sử dụng đặc biệt", cho phép ông chuyển đổi Mar-a-Lago, khi đó vẫn là nhà riêng, trở thành một câu lạc bộ xã hội.
Thỏa thuận quy định rằng Mar-a-Lago chỉ có thể bao gồm 10 phòng dành cho khách, nơi mọi người không được ở quá một tuần và không quá ba lần một năm. Tuy nhiên, đây cũng một yêu cầu mà cựu tổng thống liên tục công khai phản đối trước và trong nhiệm kỳ của ông.
Trump cũng đã ký một thỏa thuận nhượng quyền phát triển với National Trust for Historic Preservation, một tổ chức phi lợi nhuận bảo tồn lịch sử, rằng ông "mãi mãi" không được phép phát triển hay sử dụng Mar-a-Lago vào "bất cứ mục đích nào khác ngoài việc vận hành nó như một câu lạc bộ".

Kể từ đó, những người hàng xóm quanh Mar-a-Lago thường xuyên phàn nàn về việc cựu tổng thống cùng gia đình tới đây. Một nhóm cư dân hồi tháng 12 năm ngoái đã gửi thư lên chính quyền Palm Beach và Sở Mật vụ Mỹ, khẳng định Trump không có quyền sinh sống hợp pháp ở Mar-a-Lago.
"Chẳng có một cơ sở pháp lý nào để ông ấy có thể sử dụng Mar-a-Lago vừa là nơi cư trú vừa là câu lạc bộ. Ông ấy không thể đe dọa hay dối lừa mọi người vì chúng tôi vẫn sẽ ở đây", Glenn Zeitz, một cư dân ở Palm Beach, nói.
Chính quyền Palm Beach cho biết vấn đề về nơi cư trú của cựu tổng thống Mỹ có thể được đưa ra xem xét trong một cuộc họp của thị trấn vào đầu tháng sau, song chưa ấn định thời gian cụ thể.
Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





