-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thế giới
29/01/2021 11:03Người đội mũ sừng bò trong vụ bạo loạn tại Quốc hội Mỹ muốn làm chứng trong phiên tòa luận tội ông Trump
Albert Watkins, luật sư của Chansley, cho biết anh này chưa liên hệ với nghị sĩ nào ở Thượng viện Mỹ.

Trong tuyên bố gửi các hãng truyền thông, Watkins xác nhận thân chủ của ông sẵn sàng làm chứng trong phiên tòa luận tội cựu tổng thống Trump tại Thượng viện.
Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua việc luận tội ông Trump lần thứ hai với cáo buộc kích động bạo lực trong vụ bạo loạn tại Điện Capitol. Hôm 06/01, ông Trump phát biểu trước đám đông người ủng hộ, khuyến kích họ tới Điện Capitol biểu tình đòi Quốc hội Mỹ dừng chứng nhận kết quả bầu cử là chiến thắng cho ông Joe Biden.
Ông Trump là tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị luận tội hai lần. Phiên tòa luận tội ông tại Thượng viện sẽ bắt đầu trong tháng 02.
Trong cuộc bạo loạn, hàng trăm người biểu tình, trong đó có Chansley, bị chụp ảnh bên trong Điện Capitol. Trong các bức ảnh do truyền thông công bố, Chansley sơn mặt, đội mũ sừng bò và cầm theo một chiếc loa, một lá cờ Mỹ.
Chansley bị bắt hôm 09/01, sau đó bị truy tố các tội danh liên quan tới gây rối trật tự.
Hồ sơ vụ án cho biết Chansley nói với các điều tra viên rằng anh ta tham gia bạo loạn "theo yêu cầu của tổng thống rằng tất cả những người 'yêu nước' phải tới Washington DC hôm 06/01," theo AP.
Watkins nói với AP rằng sau khi ông Trump không ân xá cho Chansley hay những người khác tham gia vụ bạo loạn, anh ta "cảm thấy như bị tổng thống phản bội".
Tuần trước, vị luật sư cũng nói thân chủ mình cảm thấy anh ta "bị lừa".
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)








- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (41 phút trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (50 phút trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (59 phút trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (2 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (2 giờ trước)




