Vừa đặt chân đến Kansas City sau chuyến bay dài để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngai vàng World Cup 2026, Lionel Messi cùng các đồng đội tại tuyển Argentina đã phải trải qua một đêm mất ngủ vì còi báo động thiên tai và sức quật của một trận bão lớn.

Vừa vượt qua chặng đường hơn 8.000 km từ quê nhà Buenos Aires sang Mỹ, nhà đương kim vô địch thế giới đã lập tức nếm trải sự khắc nghiệt của thời tiết khí hậu vùng Trung Mỹ. Rạng sáng ngày 2/6 (theo giờ địa phương), một trận bão kèm lốc xoáy quét qua khu vực đóng quân của đội tuyển Argentina tại thành phố Kansas City, bang Missouri.

Vào khoảng 1h45 sáng, toàn bộ thành viên của "Albiceleste" bị đánh thức bởi hệ thống còi báo động khẩn cấp. Sức gió gầm rú dữ dội đã quật ngã toàn bộ hệ thống hàng rào bảo vệ, xé toạc các tấm màn chắn mang biểu tượng đặc trưng của đội tuyển, để lại một khung cảnh ngổn ngang bao quanh khách sạn.

02-1780398239-messi-va-dong-doi-hoang-hon-vi-loc-xoay-tan-cong-dai-ban-doanh-tai-world-cup-2026
Lốc xoáy quét qua nơi đóng quân của đội tuyển Argentina.

Một chi tiết khá hy hữu được truyền thông địa phương ghi lại. Trong khi cây cối bao quanh gãy đổ loạt, tấm áp phích khổng lồ in hình thủ quân Lionel Messi treo ngoài mặt tiền khách sạn vẫn đứng vững thần kỳ sau cơn bão.

Dù trải qua một đêm đầy bất an, HLV Lionel Scaloni cùng các học trò đã nhanh chóng lấy lại sự tập trung. Ngay trong ngày, toàn đội đã có buổi tập luyện đầu tiên tại Trung tâm Hiệu suất Quốc gia Compass Minerals để làm quen với điều kiện sân bãi.

Theo kế hoạch chuẩn bị, nhà đương kim vô địch sẽ đá hai trận giao hữu tổng duyệt nhằm rà soát đội hình với các đối thủ là Honduras và Iceland.

Tại vòng chung kết World Cup 2026 diễn ra vào giữa tháng 6, Argentina nằm ở bảng J và sẽ lần lượt đối đầu với các đối thủ Algeria (17/6), Áo (23/6) và Jordan (28/6). Giới chuyên môn nhận định, nếu chơi đúng sức, tấm vé đi tiếp với ngôi vị nhất bảng hoàn toàn nằm trong tầm tay của Messi và các đồng đội.

TN (SHTT)