Cựu cầu thủ Dietmar Hamann cho rằng FIFA cần ra án phạt nặng với các cầu thủ Argentina như Nahuel Molina và Leandro Paredes.
23-1784797712-cuu-tuyen-thu-duc-keu-goi-cam-2-cau-thu-argentina-thi-dau-mot-nam

Xô xát xảy ra sau chung kết World Cup 2026 khi Nahuel Molina vung cú đấm hướng về phía Rodri đang chạy ngang qua, kích động làn sóng tranh cãi dữ dội giữa thành viên hai đội. Sự việc tiếp tục leo thang khi Leandro Paredes lao tới túm cổ và đẩy mạnh hậu vệ Eric Garcia của Tây Ban Nha.

Khi tiền vệ trẻ Gavi chạy đến can thiệp để bảo vệ đồng đội, anh cũng bị Paredes đẩy ngã gục xuống sân. Trước những hành vi bạo lực bộc phát này, trọng tài Vincic đã không ngần ngại rút ra tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho tiền vệ của Argentina.  

Làn sóng phẫn nộ từ giới chuyên môn nhanh chóng bùng nổ sau trận đấu. Cựu tuyển thủ Đức Dietmar Hamann đã lên tiếng gay gắt trên kênh Sky Sport Austria, yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) phải đưa ra những biện pháp trừng phạt thích đáng nhất dành cho Molina và Paredes: "Tôi sẽ cấm thi đấu cả hai trong một năm, sau đó để họ tự quyết định có muốn trở lại hay không. Kiểu hành xử như vậy là không thể chấp nhận, phải bị trừng phạt và không nên quá khoan dung."  

Theo đánh giá của cựu danh thủ từng khoác áo Liverpool và Bayern Munich, đội bóng Nam Mỹ đã tự tay hủy hoại hình ảnh của chính mình sau sự cố tiêu cực này. Ông nhấn mạnh rằng đại diện Nam Mỹ "đã đánh mất phần lớn thiện cảm mà họ gây dựng được, chủ yếu nhờ Lionel Messi".

Nhận định về mức độ nghiêm trọng của vụ việc, FIFA cũng đã chính thức thông báo mở cuộc điều tra diện rộng nhắm vào các hành vi bạo lực của đại diện Nam Mỹ sau thất bại.  

Bất chấp những lời kêu gọi trừng phạt nặng nề từ các chuyên gia, góc nhìn từ phía các cầu thủ Tây Ban Nha lại tỏ ra ôn hòa một cách bất ngờ. Trả lời phỏng vấn báo Marca vào ngày 21/7, tiền vệ Gavi cho rằng các đối thủ bên phía Argentina không nhất thiết phải nhận án treo giò dài hạn từ FIFA.

"Nếu hỏi tôi thì không, tôi không nghĩ họ cần bị treo giò. Tôi hiểu đó không phải hình ảnh đẹp với trẻ em, nhưng bóng đá cũng luôn có một phần va chạm và quyết liệt hơn. Theo tôi, hợp lý nhất là truất quyền thi đấu ngay trong trận, còn sau đó thì thôi. Xét cho cùng, đó vẫn là một phần của bóng đá", Gavi cho biết.

Thế nhưng, hành vi xô xát sau còi chung cuộc chỉ là giọt nước làm tràn ly cho một trận đấu đầy bạo lực của Argentina. 

Trong suốt thời gian thi đấu chính thức, đại diện Nam Mỹ đã để lại ấn tượng xấu với lối chơi trên mức cần thiết. Enzo Fernandez lãnh thẻ đỏ ở những phút bù giờ của hiệp hai, đẩy đội nhà vào thế thiếu người trong suốt hai hiệp phụ. 

Trong khi đó, Leandro Paredes dù chỉ vào sân từ đầu hiệp hai nhưng đã có tới 4 lần phạm lỗi thô bạo và chỉ phải nhận một thẻ vàng.

Đồng quan điểm chỉ trích lối chơi này, Markus Babbel, cựu tuyển thủ từng 51 lần khoác áo đội tuyển Đức, chia sẻ trên trang thể thao Ran rằng Argentina từng khiến ông nể phục bởi tinh thần vượt khó, nhưng đã tự đánh mất đi hình ảnh đẹp đẽ đó ở trận đấu cuối cùng.

"Sẽ là một bê bối nếu Argentina thắng theo cách như vậy. Họ nhiều lần tưởng như bị loại nhưng vẫn vào chung kết nhờ ý chí và khả năng chiến đấu. Tôi thực sự ngả mũ trước điều đó. Tuy nhiên, ở trận chung kết, họ không nổi bật nhờ chất lượng chuyên môn, mà bởi sự quyết liệt quá mức và đặc biệt là cách ứng xử thiếu tinh thần thể thao khi không biết cách chấp nhận thất bại", Babbel cho biểt.

PV (SHTT)