-
Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" -
Tai nạn thương tâm trên đèo Prenn: Xe máy trượt lấn làn va chạm ô tô, một du khách Ấn Độ tử vong -
Bắt kẻ giả danh cảnh sát cơ động chặn xe đòi tiền, gây tai nạn chết người tại Thái Nguyên -
Cục CSGT nói gì về loạt biển báo, vạch khoảng cách mới trên cầu Nhật Tân? -
Hố sụt ở Quảng Trị bất ngờ sâu 17,6m chỉ sau vài ngày -
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ -
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử?
World Cup 2026
27/07/2026 23:04Sao Tây Ban Nha vạch trần sự dối trá của trợ lý tuyển Argentina liên quan vụ xô xát ở chung kết World Cup
Sau trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng 20/7, một vụ va chạm đã xảy ra giữa các thành viên đội tuyển Argentina và các cầu thủ Tây Ban Nha. Trong đó, trợ lý HLV Roberto Ayala được xác định đã tiếp cận khu vực Dani Olmo và Eric Garcia đứng trước khi xảy ra hành động tấn công nhằm vào tiền vệ của đội tuyển Tây Ban Nha.
Mới đây, Roberto Ayala đã công khai lên tiếng xin lỗi về sự việc. Tuy nhiên, cựu danh thủ Argentina phủ nhận việc tung cú đấm vào Olmo, cho rằng hành động của mình chỉ là một cú đẩy trong lúc không kiểm soát được cảm xúc.

Ông thừa nhận bản thân đã để những diễn biến trên sân ảnh hưởng đến hành động và cho rằng sự việc nên khép lại. Ayala cũng bày tỏ mong muốn nếu có dịp gặp lại Dani Olmo, ông sẽ trực tiếp gửi lời xin lỗi đến tiền vệ người Tây Ban Nha.
Dù vậy, Dani Olmo không chấp nhận lời giải thích này. Trả lời tờ AS, ngôi sao thuộc biên chế Barcelona cho rằng việc vừa xin lỗi vừa tìm cách biện minh cho hành động của mình cho thấy Ayala không thực sự hối hận.
Olmo khẳng định ông Ayala đã không nói đúng sự thật khi cho rằng sự việc xuất phát từ lời nói của anh. Tiền vệ Tây Ban Nha nhấn mạnh bản thân không hề phát ngôn điều gì hướng về trợ lý HLV Argentina, vì vậy cũng không có lý do để ông Ayala đổ lỗi cho phản ứng của mình.

Cầu thủ sinh năm 1998 cho biết anh luôn mong muốn gia đình, người hâm mộ và đặc biệt là các em nhỏ có thể tự hào không chỉ về cách đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu mà còn về cách các cầu thủ cư xử sau mỗi trận đấu.
Theo Olmo, bóng đá có sức ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội, vì vậy các cầu thủ cần ý thức được trách nhiệm làm gương cho thế hệ trẻ thông qua hành động và thái độ của mình, cả trong chiến thắng lẫn những thời điểm căng thẳng.
Roberto Ayala là một trong những trung vệ nổi bật của bóng đá Argentina trong thế hệ của mình và từng có nhiều năm thi đấu thành công tại Tây Ban Nha trong màu áo Valencia. Sau khi giải nghệ, ông từng đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật của CLB này trong hai năm trước khi gia nhập ban huấn luyện đội tuyển Argentina từ năm 2019.
- Sau cơn sốt iPhone, Apple rục rịch trình làng 3 sản phẩm đột phá trong tháng 10 (10:07)
- Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" (14 phút trước)
- Tai nạn thương tâm trên đèo Prenn: Xe máy trượt lấn làn va chạm ô tô, một du khách Ấn Độ tử vong (22 phút trước)
- Hồ Quang Hiếu và thương hiệu mỹ phẩm riêng: Rời ghế Chủ tịch chỉ sau 5 tháng, thiệt hại tài chính vẫn là ẩn số (23 phút trước)
- Tổng thống Putin lên tiếng về thông tin Nga chuẩn bị tấn công châu Âu (41 phút trước)
- Vì sao phụ nữ thường cần ngủ nhiều hơn nam giới? (46 phút trước)
- HLV Indonesia nói gì khi tung 10 cầu thủ nhập tịch ra sân ở FIFA ASEAN Cup? (54 phút trước)
- Không cần mua iPhone mới, đây là 3 cách giúp máy cũ "lột xác" (1 giờ trước)
- Bắt kẻ giả danh cảnh sát cơ động chặn xe đòi tiền, gây tai nạn chết người tại Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Ô tô Nhật đồng loạt chuẩn bị đổ bộ Việt Nam cuối năm, xe hybrid ngày càng được chú ý (1 giờ trước)