-
Trường phát cảnh báo khẩn: Đón xe đi Bà Rịa, nam sinh viên tỉnh dậy thấy xe chở đến gần biên giới Campuchia, tài xế nhất định không cho xuống xe -
Phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa từng dùng dao tấn công 2 cảnh sát -
Hé lộ độ xa hoa của G-Dragon mỗi lần đến Việt Nam: Chuyên cơ gần 2.000 tỷ đồng, phòng khách sạn 65 triệu/đêm -
Lái xe 26 lần trộm túi Hermès, Dior, Louis Vuitton của bà chủ, chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng -
Thừa Lỗi "Ngọc điệm thu" được mệnh danh chồng quốc dân, đời tư kín tiếng tuổi 33 -
Giá xăng giảm mạnh hơn 1.800 đồng/lít, dầu đồng loạt tăng -
Tình cũ khiến Kim Hyun Joong "thân bại danh liệt" bất ngờ xuất hiện, nhan sắc làm chao đảo mạng xã hội -
Công an hé lộ động cơ gây án của nghi phạm sát hại tài xế ô tô ở Hà Nội: Ghen tuông vì vợ cũ có người mới -
Bỏ công việc ổn định, nữ sinh thi lại đại học, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra -
Một mặt hàng thủy sản Việt Nam thu 231 triệu USD, Mỹ tăng mua 250%
Thể thao
02/06/2026 09:35Loạt trụ cột rục rịch rời Man City sau kỷ nguyên Pep Guardiola

Hai cầu thủ quan trọng ở thời điểm hiện tại là tiền vệ Rodri và hậu vệ Josko Gvardiol đều đồng loạt từ chối cam kết tương lai lâu dài với Man City. Những tín hiệu bất ổn này xuất hiện ngay khi các ngôi sao tập trung cùng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026.
Đối với trường hợp của Josko Gvardiol, khi được hỏi về tương lai tại sân Etihad, ngôi sao người Croatia khẳng định anh đang hạnh phúc và có đầy đủ mọi điều kiện tốt nhất để phát triển sự nghiệp. Dù vậy, cầu thủ 24 tuổi này lại kiên quyết không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào về việc sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài. Gvardiol thừa nhận anh đã nghe thấy những tin đồn chuyển nhượng từ nhiều phía và bỏ ngỏ khả năng thay đổi màu áo sau khi World Cup kết thúc.
Phát biểu lấp lửng của Gvardiol lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý, bởi anh được xem là nền tảng vững chắc cho tương lai của nửa xanh thành Manchester. Cập bến Etihad vào mùa hè 2023 với bản hợp đồng bom tấn trị giá khoảng 77 triệu bảng (104 triệu USD), trung vệ người Croatia nhanh chóng vươn mình thành nhân tố chủ chốt ở hàng phòng ngự nhờ sự đa năng khi có thể đá tốt cả trung vệ lẫn hậu vệ trái.
Tính đến nay, anh đã có 122 lần ra sân và đóng góp 13 bàn thắng cho CLB. Ở mùa giải vừa qua, Gvardiol từng gặp thử thách lớn khi bị gãy chân vào tháng 1/2026, chấn thương nghiêm trọng khiến anh phải ngồi ngoài hơn bốn tháng trước khi tái xuất ở trận gặp Crystal Palace vào cuối mùa. Dẫu vậy, việc kịp thời hồi phục để dự World Cup vẫn giúp anh giữ nguyên sức hút với hai ông lớn là Barcelona và Bayern Munich.
Một cầu thủ khác cũng chưa cam kết tương lai với Man City là Rodri. Tiền vệ Tây Ban Nha hiện chỉ còn một năm hợp đồng. Dù ban lãnh đạo CLB đã nhiều lần đưa ra đề nghị ký mới, chủ nhân Quả Bóng Vàng 2024 vẫn chưa chấp thuận gia hạn. Trước những tin đồn liên kết với Real Madrid, Rodri khéo léo né tránh một câu trả lời dứt khoát. Anh tuyên bố bản thân chỉ muốn tập trung hoàn toàn World Cup 2026, nơi anh sẽ cùng đội tuyển Tây Ban Nha theo đuổi mục tiêu chinh phục chức vô địch, còn mọi chuyện khác sẽ được định đoạt sau giải đấu.
Đây không phải lần đầu tiên Rodri có thái độ mập mờ về tương lai. Vào tháng 3/2026, tiền vệ 29 tuổi này từng công khai thừa nhận rằng rất khó để từ chối lời mời gọi từ những CLB hàng đầu thế giới, một phát biểu càng làm tăng thêm sức nặng cho viễn cảnh anh sẽ gia nhập Los Blancos.
Hiện tại, ban lãnh đạo Man City vẫn đặt niềm tin rằng Rodri sẽ ở lại, và trước khi rời đi, Pep Guardiola cũng bày tỏ hy vọng cậu học trò cưng sẽ tiếp tục cống hiến cho đội bóng. Tuy nhiên, sự sốt sắng của Chủ tịch Florentino Perez bên phía Real Madrid cùng việc đàm phán gia hạn đóng băng đang khiến sự lo lắng tại sân Etihad ngày một lớn.
Những hoài nghi về tương lai của các trụ cột ập đến ngay thời điểm Man City chuẩn bị bước sang một kỷ nguyên mới, nhiều khả năng dưới sự dẫn dắt của HLV Enzo Maresca. Chiến lược gia người Italy sẽ phải tiếp quản một tập thể vốn đã mất đi sự ổn định khi các công thần lâu năm như Bernardo Silva và John Stones đều đã rời đội, trong khi nhiều thành viên khác của đội bóng sẽ phải dự World Cup, đồng nghĩa với việc Maresca không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho mùa giải mới.
- Dùng vỏ bọc tiệm vàng và cho thuê váy cưới để cho vay nặng lãi, 36 đối tượng ở TP.HCM bị bắt (19:29)
- Đạo diễn ‘"Đất phương Nam" Nguyễn Vinh Sơn qua đời ở tuổi 73 (1 giờ trước)
- Giải mã cái bẫy trì hoãn của người trẻ tại “1 2 3 Dzô Việc”: Bắt tay vào làm trước khi chờ hoàn hảo (1 giờ trước)
- Trường phát cảnh báo khẩn: Đón xe đi Bà Rịa, nam sinh viên tỉnh dậy thấy xe chở đến gần biên giới Campuchia, tài xế nhất định không cho xuống xe (1 giờ trước)
- Siêu bão Champi đạt cấp 16: Hoàn lưu gây gió mạnh, sóng cao đến 6m trên Biển Đông (2 giờ trước)
- Người đàn ông tự đào huyệt đòi chôn mình ở Phú Thọ được giải cứu kịp thời (2 giờ trước)
- Phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa từng dùng dao tấn công 2 cảnh sát (2 giờ trước)
- Tin tặc dùng AI tự tìm lỗ hổng, tấn công hơn 1.200 website, xâm nhập hơn 100 doanh nghiệp (3 giờ trước)
- Hé lộ độ xa hoa của G-Dragon mỗi lần đến Việt Nam: Chuyên cơ gần 2.000 tỷ đồng, phòng khách sạn 65 triệu/đêm (3 giờ trước)
- Cựu vô địch judo châu Á người Nhật bị bắt vì nghi lừa đảo người già (3 giờ trước)