-
Australia quật ngã Thổ Nhĩ Kỳ, bóng đá châu Á bùng nổ tại World Cup 2026 -
Khánh Hòa xác minh phản ánh thí sinh dùng điện thoại, tài liệu trong phòng thi nhưng không bị đình chỉ -
Dịp Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ liền 5 ngày -
El Nino đang mạnh lên, nguy cơ hạn hán khốc liệt quay trở lại Việt Nam -
Nhọc nhằn hạ gục Haiti, Scotland bất ngờ vượt Brazil chiếm ngôi đầu bảng C -
Hành trình thăng trầm và cuộc sống nhung lụa tuổi tứ tuần của Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh -
Hà Nội đề xuất hỗ trợ 20% cho nhà xây sai phép khi thu hồi đất -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 14/6/2026: Dần đại cát, Thìn uể oải -
Hiện trường xe tải va chạm xe máy khiến cô gái tử vong ở TPHCM, làm rõ nguyên nhân? -
Em chồng học hết cấp ba sở hữu khối tài sản khủng, biết sự thật phía sau tôi mới thấu hiểu sự an phận của chồng
Thể thao
25/05/2026 09:40Pep Guardiola rơi nước mắt, thừa nhận "kiệt sức" sau 10 năm dẫn dắt Man City

Bước vào phòng họp báo sau trận đấu, chiến lược gia 55 tuổi không giấu nổi sự xúc động khi chính thức nói lời chia tay Manchester City. Ông thừa nhận bản thân đã hoàn toàn kiệt sức và mệt mỏi sau quãng thời gian dài liên tục chinh phục các đỉnh cao cùng CLB. Cựu HLV Barcelona và Bayern Munich chia sẻ trong sự nghẹn ngào rằng ông thực sự rất mệt mỏi, ông đã làm mọi thứ có thể và đội bóng cũng đã đạt được tất cả mọi danh hiệu.
"Tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi làm mọi thứ có thể. Chúng tôi đạt được tất cả", ông cho biết.
Gánh nặng từ sự kỳ vọng và áp lực duy trì vị thế thống trị trong thời gian dài đã khiến Pep cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhất để dừng lại. Ông khẳng định quyết định ra đi lúc này là hoàn toàn đúng đắn, mang lại điều tốt nhất cho cả CLB lẫn các học trò, đồng thời thành thật tiết lộ bản thân sẽ "không nhớ nhung gì bóng đá" trong một khoảng thời gian dài sắp tới.
"Tôi không phải người dễ khóc. Nhưng khi thấy Bernardo Silva khóc, tôi cũng không thể kìm được cảm xúc. Đó là khoảnh khắc rất đặc biệt và tôi sẽ không bao giờ quên", Guardiola nói thêm.
Nhìn lại chặng đường đã qua, kể từ khi cập bến Etihad vào năm 2016, Pep Guardiola đã biến Man City từ một thế lực quốc nội thành một "cỗ máy" thống trị cả bóng đá Anh lẫn châu Âu. Suốt 10 năm cống hiến, ông đã chèo lái con thuyền Man City qua tổng cộng 593 trận đấu, mang về tới 423 chiến thắng và bổ sung vào phòng truyền thống 20 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau. Trong số đó, đáng nể nhất phải kể đến 6 chức vô địch Premier League và danh hiệu Champions League.
Tuy nhiên, đối với Pep Guardiola, di sản lớn nhất mà ông để lại Manchester không nằm ở những con số thống kê khô khan hay những chiếc cúp bạc lấp lánh. Chiến lược gia Tây Ban Nha khẳng định điều khiến ông cảm thấy tự hào và trân trọng nhất sau một thập kỷ gắn bó chính là những ký ức vô giá và các mối quan hệ bền chặt mà ông đã xây dựng được với các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện cũng như người hâm mộ.
- "Kẻ ngáng đường" Ford Everest và Fortuner ra mắt: SUV 7 chỗ 388 triệu, chuẩn mực xe gia đình giá rẻ (15:31)
- Triều Tiên tuyên bố đóng lại hoàn toàn vấn đề phi hạt nhân hóa (15:23)
- Hà Nội rót hơn 3.500 tỷ đồng xây dựng cụm 7 tòa chung cư cho thuê tại Việt Hưng (15:16)
- Đội tuyển Anh liên tiếp gặp vận đen, đến lượt đầu bếp bị tịch thu dao tại Mỹ (15:12)
- Cục Thuế bóc trần 4 nhóm gian lận hóa đơn: Thủ đoạn tinh vi, tổ chức liên tỉnh và phân tầng (15:07)
- Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP bạo chi 80 tỷ đồng cho siêu phẩm Come My Way (54 phút trước)
- Dự đoán 9 nâng cấp mang tính đột phá trên siêu phẩm iPhone 18 Pro Max (55 phút trước)
- Đột kích trường gà quy mô lớn tại Gia Lai, tóm gọn 31 đối tượng đang sát phạt (1 giờ trước)
- Toyota Vios và City giảm mạnh, Accent ưu đãi tới 80 triệu đồng: Cuộc đua sedan hạng B nóng hơn hết (1 giờ trước)
- Cú sốc giới học thuật toàn cầu: Đại học Harvard mất ngôi vương nghiên cứu khoa học vào tay đại diện Trung Quốc (1 giờ trước)