-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Thế giới
31/07/2018 18:08Trung Quốc: 2 cậu bé bị nhốt và đánh đập tàn bạo vì lẻn vào công viên chơi mà không mua vé
Vào khoảng đầu tháng 7 tại thành phố Hải Đông, tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) đã xảy ra vụ việc 2 em nhỏ bị đánh đập dã man trong 2 tiếng đồng hồ sau khi bị phát hiện lén lẻn vào một công viên tại địa phương.
2 cậu bé 12 tuổi mang họ Lỗ và Trịnh cho biết chúng đã trèo hàng rào vào công viên để tìm chỗ chơi. Sau nửa tiếng trượt cầu trượt và nhảy tại nhà phao, cả 2 thấm mệt và định rời đi thì ông chủ công viên bất thình lình xuất hiện và giữ chúng lại.
Theo lời kể của Lỗ thì ông này nắm lấy vai chúng và kéo cả 2 ngã khỏi xe đạp. Tiếp theo đó ông ta liên tục đá vào người và tát vào mặt chúng, trước khi lôi chúng vào một ngôi nhà nằm phía trong công viên. Khi đã ở trong, ông ta khóa trái cửa, bảo vợ đưa cho mình 1 cây gậy dài khoảng 1m rồi tiếp tục quật điên cuồng vào mông, đùi và bắp chân của 2 đứa trẻ. Lũ trẻ cho biết dù rất đau nhưng chúng không dám khóc vì sợ nước mắt sẽ khiến ông ta nổi điên và hành hạ chúng dã man hơn.
Cuộc tra tấn diễn ra trong khoảng 2 tiếng và chỉ kết thúc sau khi Lỗ nhân lúc ông chủ công viên sơ hở không để ý mà trốn ra ngoài rồi gọi người đến cứu Trịnh.
Khi được hỏi vì sao lại lẻn vào công viên, 2 đứa trẻ cho biết chúng làm vậy vì muốn được chơi miễn phí mà không mất tiền vé. Gia đình 2 em nhỏ thừa con mình có phần sai khi làm vậy thế nhưng cho rằng đấy không thể là lý do để bào chữa cho hành động bạo hành trẻ nhỏ nghiêm trọng của người chủ công viên. Họ tỏ ra rất phẫn nộ và quyết tâm theo đuổi vụ việc đến cùng. Hiện cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ sự việc.
Theo Mây (Helino)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (53 phút trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)