-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Thế giới
22/05/2018 21:18Trung Quốc: Bé trai 7 tháng tuổi đuối nước khi tập bơi, không một ai chú ý, mẹ chết lặng khi nhìn thấy con
Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 17/5 vừa qua, tại một trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh thuộc tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc. Sự việc xảy ra khi bé trai 7 tháng tuổi đang học bơi trong một bể bơi nhỏ thuộc trung tâm này.
Khi nữ nhân viên của trung tâm rời đi ít phút, vụ tai nạn bất ngờ xảy ra. Theo đó, bé trai đang vầy nước trong bể bơi thì bất ngờ chiếc phao gắn trên người em bị lật úp, khiến bé trai lộn nhào vào trong làn nước.
Đứa trẻ sợ hãi tìm cách thoát khỏi chiếc phao nhưng càng vẫy vùng đứa trẻ càng chìm sâu trong nước. Điều đáng nói là trong bể bơi này còn có một đứa trẻ tập bơi khác, nhưng mẹ đứa trẻ này đã vô tình quay lưng đi khi sự việc xảy ra, do đó không thể cứu đứa trẻ kịp thời.
Khoảnh khắc kinh hoàng bé 7 tháng tuổi lật úp trong bể nước suýt chết đuối. |
May mắn thay, khoảng 46 giây sau, nữ nhân viên chạy đến và nhanh chóng đưa cậu bé ra khỏi bể bơi. Được biết, khi sự việc xảy ra, cô Zhang, mẹ của em bé, đang đi mua sữa công thức cho con ở cửa hàng bên cạnh nên đã không ở bên con trai mình giám sát.
Một nhân viên của trung tâm đã chạy đến thông báo sự việc cho cô Zhang. Người mẹ cho biết, lúc đó đôi môi của con trai cô đã tím tái và khuôn mặt có nhiều vết thương. Người mẹ cùng các nhân viên trong trung tâm đã tìm mọi cách cấp cứu để cậu bé tỉnh lại.
Vài phút sau, đứa trẻ bắt đầu khóc. Khi nhân viên định gọi xe cấp cứu thì người mẹ đã nhanh chóng lấy xe máy của mình chở con đến bệnh viện để tiết kiệm thời gian.
Hiện bé trai 7 tháng tuổi vẫn đang nằm viện và có khả năng bị viêm phổi. Cô Zhang cho biết, phía trung tâm chưa gọi điện xin lỗi gia đình cũng như không đưa ra một khoản bồi thường nào. Người mẹ đã báo cáo sự việc cho cảnh sát và họ đang tiến hành điều tra.
Theo Diệp Lục (Helino)








- Bị quấy rối ngoài đường, vợ xinh về kể với chồng liền nhận câu trả lời sững sờ (1 giờ trước)
- Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù, nộp lại 970 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ (1 giờ trước)
- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (1 giờ trước)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (1 giờ trước)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (2 giờ trước)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (2 giờ trước)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (2 giờ trước)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (2 giờ trước)




