-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Thế giới
20/07/2020 01:28Trung Quốc cho nổ tung 2 đoạn đập ngay giữa đêm, giải phóng áp lực nước, phá thế nguy hiểm
Sau nhiều ngày mưa lớn, mực nước ở sông Trừ Hà ở tỉnh An Huy đã tăng mạnh. Để giảm tải áp lực đối với hoạt động kiểm soát lũ lụt, nửa đêm - rạng sáng ngày 19/7, chính quyền tại huyện Toàn Tiêu, thành phố Trừ Châu, tỉnh An Huy Trung Quốc đã cho nổ hai đoạn đập phía ngoài của sông Trừ Hà.
Cụ thể, đoạn đập bị phá hủy nằm ở vị trí giao cắt giữa sông Trừ Hà và sông Tương Hà tại huyện Toàn Tiêu. Trước khi thực hiện đặt thuốc nổ, sáng ngày 18/7, địa phương đã huy động sơ tán khẩn cấp người dân, đồ đạc và nguyên vật liệu sản xuất sang khu vực khác.

Các hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy sau khi cho nổ đập, nước lũ đã chảy vào các đầm bên dưới. Theo những người trực tiếp tham gia kích nổ đập, họ đã phải làm việc miệt mài thâu đêm để lắp đặt thuốc nổ và sắp xếp các công việc liên quan. Khoảng 2h49 sáng, đoạn đập đầu tiên được kích nổ và đoạn thứ hai nổ tiếp sau đó vào lúc 3h27 sáng.
Vào ngày 18/7, chính quyền huyện Toàn Tiêu chính thức phát cảnh báo khẩn cấp cấp độ 1. Khoảng 21h cùng ngày, mực nước ở đoạn giao sông Trừ Hà - Tương Hà đạt mức 14,2m (vượt ngưỡng an toàn 0,7m), và mực nước ở thị trấn Chizhen là 14,99m (cao hơn mức kỷ lục 0,45m). Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi trời vẫn tiếp tục mưa nhiều ngày làm mực nước dâng cao, cản trở công tác cứu hộ và kiểm soát lũ lụt.
Sau khi nổ đập, mực nước đã bắt đầu giảm từ 4h sáng. Hiện tại, nước ở đoạn giao hai con sông đã giảm từ 14,39m xuống 13,83m, tức giảm khoảng 70cm, qua đó giảm thiểu hiệu quả áp lực kiểm soát lũ trên sông Trừ Hà. Theo Xi Xuejun, phó giám đốc Sở Quản lý Khẩn cấp thành phố Trừ Châu, hơn 10km2 khu vực này đang bị ngập lụt.
Thiệt hại nặng nề
Mức nước trên nhiều con sông - bao gồm sông Dương Tử - đã cao bất thường trong năm nay bởi vì mưa lớn. Việc phá hủy đập bằng thuốc nổ để giải phóng áp lực nước là cách đối phó hiếm được sử dụng và gần lần đây nhất Trung Quốc áp dụng biện pháp này là vào năm 1998, khi hơn 2.000 người tử vong và gần 3 triệu ngôi nhà bị nước lũ phá hủy.
Tuần trước, đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử đã mở 3 cửa xả lũ khi mực nước trong đập tăng hơn 15m trên ngưỡng lũ.
Ở các nơi khác, binh sĩ và các đội cứu hộ đã phải gia cố các bờ đê bằng bao cát và đá. Ngày 18/7, lực lượng lính cứu hỏa đã hoàn tất xây đắp đoạn vỡ dài 188m ở hồ Bà Dương sau khi nước lũ từ đây gây ngập lụt 15 làng và các cánh đồng ở tỉnh Giang Tây. Hơn 14.000 người đã được sơ tán.
Mưa lũ vào mùa hè thường tấn công vùng trung tâm và miền nam Trung Quốc, tuy nhiên hiếm năm nào nước lũ nguy hiểm như năm nay. Hơn 150 người đã tử vong hoặc mất tích trong lũ lụt và lở đất.
Khoảng 1,8 triệu người đã được sơ tán và thiệt hại trực tiếp do lũ lụt gây ra ước tính vượt 49 tỉ nhân dân tệ (khoảng 7 tỉ USD) - theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc.
Các thành phố lớn chưa thiệt hại quá nghiêm trọng, nhưng nhiều người lo ngại thành phố Vũ Hán và nhiều thánh phố trung tâm lớn ở hạ lưu các dòng sông sẽ trở thành "nạn nhân" tiếp theo của lũ lụt, ảnh hưởng tới đời sống của hàng chục triệu người dân.
Theo Tất Đạt (Tổ Quốc)
- Lê Anh Nuôi bị tố "lợi dụng hình ảnh quân đội" bán hàng bất chấp (22:14)
- Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà Nẵng (22:03)
- Thót tim cảnh người đàn ông ở Đà Nẵng bám trụ điện kêu cứu giữa dòng nước lũ (41 phút trước)
- Lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày mua vàng (47 phút trước)
- Real Madrid chốt giá bán Vinicius (56 phút trước)
- Đà Nẵng ngập lụt, mẹ trẻ đặt con vào chậu vừa trông vừa nấu vội bữa cơm chiều (1 giờ trước)
- Mưa lớn khiến 8 người chết và mất tích, báo động về lũ trên các sông ở miền Trung (1 giờ trước)
- Vì sao mẹ nghệ sĩ Đức Tiến không có tên trong di chúc ở Mỹ vẫn được chia di sản? (1 giờ trước)
- Nổ lớn tại Hưng Yên, xe bồn chở khí hóa lỏng biến thành "quả bom" rung chuyển mặt đất (1 giờ trước)
- Lắp màn hình LED quanh xe tải để quảng cáo, một công ty ở Hà Nội bị phạt (1 giờ trước)