-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
-
Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Công an cảnh báo hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội
-
6 lọai rau củ an toàn không cần thuốc trừ sâu cho sức khỏe gia đình bạn
Thế giới
04/05/2024 10:08Trung Quốc: Sư trụ trì lắp vô số camera quanh chùa, ra ngoài luôn cải trang để che giấu 1 bí mật kinh hoàng
Vụ việc vây bắt một vị sư trụ trì tại tỉnh Quảng Đông diễn ra cách đây ít ngày đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người ban đầu cảm thấy vô cùng bất ngờ vì vị trụ trì này được khá nhiều người dân địa phương yêu mến. Thậm chí không ít người còn nghi ngờ cảnh sát đã bắt nhầm người. Tuy nhiên, sau khi biết toàn bộ bí mật được giấu kín 23 năm của vị trụ trì vừa bị bắt, nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Sư trụ trì lắp vô số camera quanh chùa, ra ngoài luôn cải trang để che giấu 1 bí mật
Theo đó, đội cảnh sát đặc nhiệm sau khi nhận được tin báo đã tiến hành cải trang và bao vây một ngôi chùa nhỏ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Mục tiêu của chiến dịch lần này là vây bắt nhà sư họ Lưu, cũng là sư trụ trì của ngôi chùa này.
Tuy nhiên, sau nhiều ngày theo dõi, phía cảnh sát không thấy họ Lưu xuất hiện. Sau khi kiểm tra phát hiện xung quanh chùa lắp rất nhiều camera, phán đoán họ Lưu đã phát hiện ra điểm bất thường nên đang tìm cách bỏ trốn, phía cảnh sát lập tức mở rộng phạm vi truy quét.
Sau nhiều ngày căng thẳng điều tra, cuối cùng vào ngày 15/4 vừa qua đã bắt được nhà sư họ Lưu tại một căn nhà trọ trên địa bàn. Tại đây, cảnh sát phát hiện họ Lưu đang sinh sống với một người phụ nữ, cả hai đã có chung 2 đứa con.

Ngay sau khi bị bắt về đồn, họ Lưu đã thành thật khai báo về vụ án mạng 23 năm trước cũng như thủ đoạn tinh vi mà mình đã sử dụng để lẩn trốn nhiều năm qua.
Kỳ án: Bí mật giấu kín suốt 23 năm của sư trụ trì
Theo đó, năm 2001, tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã diễn ra một vụ án mạng kinh hoàng khiến hai người đã tử vong. Hung thủ gây án có 2 người và đã bị bắt ngay sau đó. Tuy nhiên, trong quá trình áp giải, 1 trong 2 hung thủ đã bỏ trốn. Kẻ bỏ trốn họ Lý, đã lẩn trốn suốt 23 năm cho tới ngày 15/4 vừa qua thì bị bắt tại Quảng Đông, Trung Quốc.

Sau khi bị bắt, hung thủ thành thật khai nhận tội ác 23 năm trước của mình. Lý cho biết, sau khi gây án và bỏ trốn thành công, hắn đã bỏ trốn về quê nhà ở tỉnh Tứ Xuyên một thời gian sau đó di chuyển tới Hồ Nam để lẩn trốn cảnh sát truy nã.
Cũng tại đây, hắn vô tình nhặt được chứng minh nhân dân của một người đàn ông họ Lưu và sống dưới cái tên này suốt 23 năm.
Sau khi có danh phận mới, Lý theo học tại một trường cao đẳng Phật giáo và trở thành trụ trì của một ngôi chùa ở Quảng Đông vào năm 2008.
Suốt từ đó đến nay, để lẩn trốn cảnh sát, Lý cho lắp rất nhiều camera xung quanh chùa. Thậm chí không bao giờ dám dùng khuôn mặt thật để đi ra ngoài.
Để không bị nghi ngờ, suốt 23 năm qua hắn không hề liên hệ với người nhà ở quê dù chỉ một lần. Thậm chí hắn khai nhận bản thân luôn kiểm tra camera xung quanh chùa và cải trang và "hóa trang" cho khuôn mặt trước khi đi ra ngoài. Đây chính là lý do khiến cảnh sát dù đã hoài nghi thân phận của vị sư trụ trì và theo dõi trong thời gian dài nhưng không tìm thấy sơ hở hay manh mối nào. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ, phía đội đặc nhiệm sau đó vẫn phát hiện ra nhiều điểm bất thường và phát hiện ra chân tướng sự việc.
Trước ngày cảnh sát vây bắt, hung thủ đã phát giác điểm bất thường nên đã rời chùa đến trốn tại căn nhà thuê của người được cho là vợ hiện tại. Tại đây hắn lên kế hoạch chi tiết để lẩn trốn đến Tây Tạng, tạm thời tránh mặt một thời gian dài, tuy nhiên chưa kịp tẩu thoát thì đã bị cảnh sát vây bắt.

Vụ án mạng 23 năm trước được lật lại, hiện tại vụ việc vẫn đang trong quá trình chờ xét xử và chưa có kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, đồng phạm của Lý đã bị tuyên án tử hình từ 23 năm trước.
Nhiều người sau khi biết vụ việc không khỏi bàng hoàng, không tin đây là sự thật.
"Quá ly kỳ luôn, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra".
"Chạy trốn 23 năm mà có vẻ cuộc sống sung sướng quá luôn ấy, còn có cả 1 vợ 2 con, không thể ngờ nổi".
"Đây thực sự còn hơn cả câu chuyện tiểu thuyết, không ngờ diễn biến lại bất ngờ như vậy luôn".
Theo Tiểu Lam (Nguoiduatin.vn)








- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (11:20)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (11:12)
- “Búp bê dao kéo” Việt Nam mỗi tháng thay 1 gương mặt, học Lisa mặc quần siêu ngắn nhưng... thê thảm (11:03)
- Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe (22 phút trước)
- Rúng động danh tính thi thể trong cốp xe "hoàng tử gen Z showbiz": Nạn nhân mới 15 tuổi, đã mất tích từ 1 năm trước (24 phút trước)
- Con trâu "khổng lồ" giá 69 tỷ đồng, chủ chần chừ "chưa ưng bán" (35 phút trước)
- Thị trường chứng khoán Mỹ biến động sau quyết định của FED (43 phút trước)
- Thiên An bị xóa tên khỏi phim mới? (44 phút trước)
- Phi vụ “lướt sóng” đất vàng TP HCM, lãi 970 tỉ đồng: Những lời khai bất ngờ (45 phút trước)
- Ở tuổi 45, mỗi tháng chi bao nhiêu cho con cái và cha mẹ già để không áp lực tài chính? (50 phút trước)




