-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thế giới
09/03/2021 01:16Truyền thông Anh chê Harry - Meghan 'vị kỷ'
Trong cuộc phỏng vấn với "nữ hoàng truyền thông Mỹ" Oprah Winfrey, được phát sóng trên kênh CBS tối 7/3, Meghan đã "dốc hết ruột gan", cho biết cuộc sống trong hoàng gia quá cô đơn, thiếu sự giúp đỡ đến nỗi cô từng có ý định tự tử. Meghan còn nói rằng nhiều thành viên hoàng gia thậm chí còn lo ngại về màu da của con trai Archie.
Ngay trước khi cuộc trò chuyện được phát sóng trên CBS, đánh dấu lần phỏng vấn đầu tiên của Harry - Meghan kể từ khi họ rời hoàng gia, truyền thông Anh đã liên tục chỉ trích sự kiện này. Mối quan hệ giữa vợ chồng Harry và báo chí Anh vốn căng thẳng từ lâu.
Daily Mail là tờ báo Anh đưa tin tường tận nhất về cuộc phỏng vấn và họ đã cố gắng gộp mọi tin "nóng" vào trong một dòng tiêu đề như "Meghan nói cô ấy đã tự tử khi mang thai 5 tháng, Kate khiến Meghan khóc còn hoàng gia từ chối phong Archie làm hoàng tử vì lo ngại nước da tối màu". Daily Mail đã đăng ít nhất 13 tin bài về cuộc phỏng vấn "bom tấn" của nhà Harry với truyền thông Mỹ.
Ấn bản in hôm 8/3 của Daily Mail còn đăng bức ảnh cắt cận cảnh khoảnh khắc kém xinh của Meghan và chèn loạt tiêu đề "nóng" bên cạnh như "Meghan tố hoàng gia phân biệt chủng tộc", "Cô ấy kể một thành viên hoàng gia đã lo ngại về màu da của Archie", "Kate làm tôi bật khóc trước đám cưới, Meghan kể".
Ngoài Daily Mail, các tờ báo khác của Anh cũng nhanh chóng đề cập về hậu quả từ cuộc phỏng vấn "bom tấn" giữa vợ chồng Harry với truyền thông Mỹ.
"Meghan Markle có lẽ không bao giờ trở về Anh sau khi chọc giận hoàng gia với cuộc phỏng vấn 'bom tấn' của Oprah", tờ The Sun viết, dẫn thêm các nguồn thạo tin cho hay "người trong cuộc" đang lo ngại Harry - Meghan "không còn đường lui" vì không thông báo cho hoàng gia về nội dung cuộc phỏng vấn.
Tờ Daily Express trong khi đó đăng một bài viết với tựa đề có vẻ "chua chát" nhắm vào cuộc phỏng vấn của nhà Harry. "Nữ hoàng: Chúng ta đoàn kết vì gia đình và nghĩa vụ. Nghĩa vụ của chúng ta là phụng sự cộng đồng, không phải chỉ nghĩ đến mình bằng cuộc phỏng vấn trên TV với Oprah", Daily Express viết.
Daily Mirror lại khai thác một khía cạnh khác, cho thấy sự thất vọng của các thành viên hoàng gia Anh với cuộc phỏng vấn của Harry - Meghan. Tờ báo này đã nhắc tới "nỗi buồn vô tận" của Thái tử Charles và Hoàng tử William sau "sự cố phỏng vấn cùng Oprah".
Từ trước khi CBS phát sóng cuộc phỏng vấn trị giá ít nhất 7 triệu USD với Harry - Meghan, các tờ báo Anh đã trong tư thế "trực chiến" để chuẩn bị cho sự kiện được đánh giá là "một trong những cuộc phỏng vấn với hoàng gia lớn nhất trong nhiều thập kỷ".
Harry từng chia sẻ anh quyết định rời hoàng gia vì liên tục bị báo chí Anh gây tổn hại tới sức khỏe tinh thần, thêm rằng anh không muốn cuộc sống bị "phơi bày trên mặt báo".
Vợ chồng Harry - Meghan đã mâu thuẫn và trải qua kiện tụng kéo dài với một số hãng truyền thông Anh, trong đó hai người thực hiện nhiều hành động pháp lý chống lại các hãng đăng chi tiết đời tư của họ. Gia đình Sussex còn tuyên bố cắt quan hệ với 4 tờ báo lá cải lớn nhất nước Anh gồm Sun, Daily Mail, Daily Express và Daily Mirror.
Theo Ngọc Ánh (Vnexpress.net)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (2 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)