Thế giới

Từ bỏ cuộc sống bên Mỹ, chấp nhận nợ nần để mở trại nuôi chó mèo hoang

Người phụ nữ Trung Quốc từ bỏ việc buôn bán quần áo để sử dụng cửa hàng của mình như một trang trại nuôi đám chó mèo hoang đã khiến cư dân mạng nước này xúc động.

Từ bỏ cuộc sống bên Mỹ, chấp nhận nợ nần để mở trại nuôi chó mèo hoang
Một người phụ nữ 66 tuổi đã dành 15 năm chấp nhận từ bỏ cuộc sống cá nhân, chịu cảnh nợ nần để chăm sóc hàng nghìn con chó và mèo hoang đã thu hút truyền thông đại lục. Ảnh: SCMP/Weibo

Đó là câu chuyện về người phụ nữ 66 tuổi, ở Trung Quốc hiện đang phải gánh khoản nợ 500.000 nhân dân tệ (1,7 tỷ đồng) để nuôi hàng nghìn những con chó mèo hoang tại nhà của cô, báo SCMP đưa tin.

Cụ thể, bà Đổng Thư Trinh (Dong Shuzhen), đến từ tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc được biết đến là một nhà yêu động vật và có một trung tâm cứu trợ đã hoạt động được 15 năm.

Chính vì việc phải bỏ tiền túi ra để nuôi hàng nghìn chú chó mèo hoang, bà Đổng đã lâm phải cảnh nợ nần và đã từ bỏ việc sang Mỹ để sống cùng con gái.

Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội đại lục cho thấy một đàn chó khi đang nô đùa trong sân có hàng rào thì bà Đổng bước vào và ngay lập tức thu hút sự vui vẻ của đám động vật. Được biết, trước khi xây dựng nơi lưu trú này, đây là cửa hàng quần áo mà bà Đổng kinh doanh, nhưng sau đó bà đã từ bỏ để dành cứu những con vật không có nơi ăn ở.

Từ bỏ cuộc sống bên Mỹ, chấp nhận nợ nần để mở trại nuôi chó mèo hoang - 1
Người phụ nữ chấp nhận từ bỏ công việc kinh doanh để cống hiến cuộc đời để cứu những chú chó mèo hoang. Ảnh: Weibo.

“Tôi muốn bọn chúng có được chỗ ăn, chỗ ngủ tốt hơn,” bà Đổng nói và cho biết thêm rằng chi phí để vận hành cả khu vực này có thể lên tới 1.800 nhân dân tệ (6 triệu đồng) mỗi ngày.

Trong nhiều năm nay, bà đã 4 lần bị buộc phải chuyển nơi nuôi dưỡng đám chó mèo. Hiện trại nuôi chó mèo của bà Đổng đang ở một trang trại ở vùng nông thôn rộng 10.000 mét vuông có sức chứa 2.400 con chó và 70 con mèo. Để có thể làm tốt việc chăm sóc đám thú cưng này, một đội công nhân gồm 11 người đã được bà Đổng tuyển dụng.

“Vấn đề nan giải nhất mà tôi phải đối mặt là nguồn thức ăn cho đám động vật và khoản lương cho công nhân,” bà Đổng cho biết.

Với áp lực 500.000 nhân dân tệ khiến đôi khi bà Đổng băn khoăn việc có nên tiếp tục duy trì trại nuôi chó mèo này hay không, đặc biệt khi bà vẫn canh cánh niềm mong muốn được đoàn tụ với con gái ở bên Mỹ.

“Tôi đã nhiều lần trăn trở việc có nên sang sống cùng con gái hay không nhất là khi đã có visa. Nhưng nếu tôi đi rồi, thì ai sẽ là người chăm sóc cho bọn chúng?” bà Đổng trăn trở.

“Tôi sẽ vẫn tiếp tục nhận nuôi những con chó mèo đi hoang miễn là điều kiện còn cho phép. Mỗi một con chó hay con mèo đều có một câu chuyện và tên riêng của nó,” người phụ nữ nói thêm.

Từ bỏ cuộc sống bên Mỹ, chấp nhận nợ nần để mở trại nuôi chó mèo hoang - 2
Bà Đổng đã phải thuê 11 người công nhân để giúp việc chăm sóc đàn chó mèo hoang. Ảnh: Weibo.

Câu chuyện của bà Đổng sau đó đã khiến nhiều người dân Trung Quốc vô cùng xúc động về sự nhân từ của bà.

“Thật là một người phụ nữ vô cùng nhân hậu”, “Thật sự quá khó khăn để có thể nuôi được hàng nghìn con chó mèo như vậy. Hi vọng cô ấy sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ”, những bình luận của cư dân mạng chia sẻ.

Câu chuyện về những cá nhân cống hiến cả đời mình để cứu những con chó mèo đi lạc không phải là hiếm ở Trung Quốc.

Đầu năm ngoái, truyền thông địa phương cũng đăng tải câu chuyện một người phụ nữ ở miền Đông Trung Quốc đã lập một căng tin để nuôi dưỡng 17 con mèo hoang.

Trước đó, tháng 12/2020, một người phụ nữ ở Tây Nam Trung Quốc sống cùng 1.300 con chó cũng đã gây xúc động mạnh. Người phụ nữ cho biết, cô quyết tâm cứu chúng vì lo lắng về những gì chúng phải đối mặt trên đường phố như những vụ tai nạn hoặc bị giết thịt để phục vụ trong các nhà hàng.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/tu-bo-cuoc-song-ben-my-chap-nhan-no-nan-de-mo-trai-nuoi-cho-meo-hoang-d211100.html