-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Thế giới
25/08/2024 15:18Tự 'đào huyệt chôn mình' trên mạng
Đối tượng tên Jesse Kipf, 39 tuổi, sống ở TP.Somerset, bang Kentucky, Mỹ. Đầu những năm 2000, Kipf đi lính và từng sang Iraq trong 2 năm 2007 - 2008. Kipf đã kết hôn và hai bên ly dị năm 2008, đứa con được giao lại cho mẹ nuôi. Năm 2009, Kipf giải ngũ nhưng đã phải đánh vật với chứng nghiện ma túy dẫn đến gia tăng hành vi liều lĩnh và phạm tội. Kipf bị kết án ở bang Nebraska vào tháng 9/2010 với các tội danh: tàng trữ bất hợp pháp 4 thẻ tín dụng và thẻ ngân hàng của người khác, bị kết án 3-5 năm tù. Sau đó, năm 2018 Kipf bị Tòa án quận Pulaski (bang Kentucky) buộc tội do liên quan đến việc sử dụng số thẻ tín dụng bị đánh cắp để thanh toán đồ ăn trên các ứng dụng giao hàng, trong đó có DoorDash.
Rắc rối lớn đến với Kipf vào đầu năm 2023, khi người vợ cũ làm dữ vì số tiền trợ cấp nuôi con mà anh ta còn nợ lên tới 116.000 USD. Biết khó thoát được nghĩa vụ này, mà phần lớn người Mỹ cho là thiêng liêng, Kipf đã đi đến quyết định liều lĩnh "tự đào huyệt chôn mình" trên mạng, sau đó "sống lại" dưới cái tên khác.
Dĩ nhiên, với thâm niên "làm ăn" nhờ mạng, Kipf không gặp nhiều khó khăn khi đánh cắp dữ liệu cá nhân của những người khác như họ tên, năm sinh, số an sinh xã hội hay giấy phép lái xe... Thay vì sửa đổi và sử dụng trực tiếp các giấy tờ đã có, Kipf lại đột nhập vào website khai tử của bang Hawaii - nằm cách xa lục địa Mỹ tới 3.200km, trong khu vực Thái Bình Dương, dùng dữ liệu cá nhân của một bác sĩ mà Kipf đánh cắp được để vào website khai tử, xưng là người làm chứng cho cái chết của... Kipf, sau đó nhận được giấy chứng tử của... chính mình và có cơ hội rũ bỏ nghĩa vụ với đứa con nếu không bị FBI phát hiện. Dù cơ quan này không công bố bằng cách nào lần ra trò gian lận của Kipf nhưng họ cũng tiết lộ rằng trên máy tính cá nhân của mình, Kipf đã tìm kiếm những cụm từ "Người cha nợ tiền cấp dưỡng nuôi con ở California đã chết" và "Xóa tiền cấp dưỡng nuôi con ở California cho người đã qua đời"...
Chưa hết, FBI còn phát hiện cùng thời gian này, từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2023, Kipf còn đột nhập trái phép vào mạng của các bang Arizona, Vermont cũng như 2 nhà cung cấp chuỗi dịch vụ mạng cho 2 khách sạn lớn rồi chia sẻ trên các diễn đàn internet về cách truy cập vào hệ thống đăng ký khai tử của các bang lẫn mạng lưới kinh doanh tư nhân, bán số an sinh xã hội, hồ sơ y tế và ngày sinh của một số người. Sau khi có được đăng ký trong tình trạng đã chết, Kipf lấy được số an sinh xã hội giả để tiếp tục sống dưới danh tính mới.
Tháng 4/2024, để tránh mức án có thể lên tới 30 năm và khoản tiền phạt lớn, Kipf đạt được thỏa thuận nhận tội với phía công tố. Theo đó, Kipf chỉ thừa nhận phạm tội gian lận máy tính và trộm cắp danh tính ở mức độ nghiêm trọng, các tội danh khác bị truy tố ban đầu sẽ được gạt sang bên. Phía công tố đưa ra mức án 84 tháng tù, luật sư đề nghị 72 tháng. Kết quả tòa tuyên phạt Kipf 81 tháng tù (phải vào trại ít nhất 85% thời gian nói trên mới được quyền ân xá), trả 195.758 USD để trang trải khoản cấp dưỡng nuôi con mà hắn không đưa cũng như những thiệt hại liên quan đến hệ thống máy tính của chính phủ và công ty.
Theo Nga Nguyễn (Công An TPHCM)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (16:26)
- Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật (16:23)
- Thế kẹt của Bắc Kinh: Khi "Cơn thịnh nộ" từ Washington thiêu rụi bàn cờ năng lượng (16:23)
- Bán vàng tích lũy của con khi giá tăng, nửa năm sau mua lại vượt khả năng chi trả, gia đình rơi vào thế khó (16:20)
- Honda tung ưu đãi tháng 3/2026: Civic giảm tới 100 triệu đồng, CR-V, City, HR-V, BR-V đều hạ giá (16:14)
- "Cơn lốc" thanh lọc quân đội Trung Quốc trước thềm kỳ họp Lưỡng hội: Thêm 3 thượng tướng bị bãi nhiệm (16:05)
- Toàn cảnh thu hồi tài sản vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Thất thoát 800 tỷ đồng, khắc phục được bao nhiêu? (16:04)
- Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật (16:03)
- Sự thật bất ngờ chuyện tiền đạo Mehdi Taremi từ bỏ sự nghiệp ở châu Âu để về bảo vệ đất nước Iran (16:00)
- Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh (58 phút trước)