Thế giới

Tự tay phóng hỏa ô tô của chính mình, thanh niên khai để... ngăn kẻ trộm lấy cắp đồ

Một người đàn ông bị buộc tội phóng hỏa khai với cảnh sát thành phố Bloomington (bang Indiana, Mỹ) rằng anh ta tự đốt xe của mình để ngăn chặn trộm cắp.

Tự tay phóng hỏa ô tô của chính mình, thanh niên khai để... ngăn kẻ trộm lấy cắp đồ
Ảnh minh họa

Cảnh sát nhận được báo cáo về đối tượng khả nghi sau nửa đêm 12/02, tại bãi đỗ xe của khu chưng cư Crawford trên đường S.Henderson, thành phố Bloomington.

Có mặt tại hiện trường, một cảnh sát cho biết phát hiện một thanh niên đứng cạnh chiếc xe ô tô 1998 Buick đang bốc cháy.

Người đàn ông khả nghi được xác định là Austin Bristoe, 26 tuổi, khai với cảnh sát rằng chiếc xe thuộc sở hữu của anh ta, và anh ta đã đốt nó để... ngăn chặn kẻ trộm đánh cắp đồ vật bên trong. Khi cảnh sát đang lấy lời khai của Bristoe, chiếc xe cháy ngày càng lớn, ngọn lửa gây ra vài vụ nổ nhỏ.

"Tôi đã hy vọng sẽ nổ to hơn thế," Bristoe nói khi nhìn chiếc xe cháy.

Hồ sơ tòa án cho biết Bristoe đã cắt dây dẫn nhiên liệu, đổ xăng và dầu lên chiếc xe, sau đó châm lửa khăn quấn đầu làm mồi rồi ném vào cốp xe để phóng hỏa.

"Austin sau đó nói rằng nếu không còn chiếc xe thì sẽ không còn gì để trộm cắp", một cảnh sát viết trong bản lời khai nguyên nhân vụ việc.

Cảnh sát bắt giữ Bristoe vì cáo buộc ban đầu là phóng hỏa. Khi khám người anh ta, cảnh sát phát hiện vài ống tiêm và chất bột màu vàng mà anh ta khai là  benzodiazepine, một chấn an thần gây nghiện. Anh ta sau đó bị truy tố thêm tội sở hữu trái phép ống tiêm, kim tiêm và chất cấm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tu-tay-phong-hoa-o-to-cua-chinh-minh-thanh-nien-khai-e-ngan-ke-trom-lay-cap-o-a368720.html