Thế giới

Tử tù được thi hành án sau 30 năm thuê sát thủ giết vợ

Một cựu sĩ quan cảnh sát vùng ngoại ô Houston đã bị thi hành án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc hôm 10/1 vừa qua vì đã thuê 2 sát thủ ám sát người vợ đã ly thân của anh ta.

Tử tù được thi hành án sau 30 năm thuê sát thủ giết vợ
Robert Fratta, cựu sĩ quan cảnh sát ở ngoại ô Houston bị kết án tử hình vì thuê sát thủ giết vợ. Ảnh: AP

Robert Fratta, 65 tuổi, đã bị xử tử bằng hình thức tiêm thuốc độc tại nhà tù tiểu bang ở Huntsville vì là chủ mưu trong vụ sát hại bà Farah, người vợ đã ly thân của ông hồi tháng 11/1994.

Sau 24 phút kể từ lúc tiêm thuốc độc, Fratta được tuyên bố là đã chết vì liều thuốc an thần pentobarbital loại cực mạnh. Ba phút trước khi cuộc hành quyết bắt đầu, cố vấn tinh thần của Fratta và cũng là nhân viên quản giáo, ông Barry Brown, đã cầu nguyện cho Fratta đồng thời hỏi y có ước nguyện cuối cùng gì không. Tuy nhiên người đàn ông đã từ chối mọi lời đề nghị sau đó.

Trước đó, các công tố viên cho biết Fratta đã thuê một đội sát thủ đến giết hại người vợ đã ly thân của mình. Một nhân vật trung gian có tên Joseph Prystash đã thuê tay súng Howard Guidry, kẻ sau đó đã bắn chết bà Farah Fratta, khi đó mới 33 tuổi ngay trong gara nhà riêng của bà ở Atascocita, ngoại ô Houston.

Robert Fratta, từng là nhân viên an toàn công cộng của Thành phố Missouri, từ lâu đã khẳng định mình vô tội. Bản án cũng đã bị trì hoãn nhiều lần sau các bản kháng cáo cho đến khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ và các tòa án cấp cao nhất của Texas, Tòa án Tối cao Texas và Tòa phúc thẩm Hình sự Texas vẫn quyết định án tử cho Fratta.

Các luật sư của Fratta đã không thành công trong việc bào chữa cho thân chủ của mình với tuyên bố "các công tố viên giữ lại bằng chứng cho thấy một nhân chứng của phiên tòa bị các nhà điều tra thôi miên, khiến cô ta thay đổi ký ức ban đầu rằng đã nhìn thấy 2 người đàn ông tại hiện trường cũng như 1 tài xế bỏ trốn". 

Tuy nhiên các công tố viên đã lập luận rằng, việc thôi miên không đưa ra thêm được thông tin mới và cũng không có thêm việc nhận dạng ra một hung thủ nào khác. Ngoài ra cũng có bằng chứng cho thấy Fratta đã nhiều lần bày tỏ mong muốn nhìn thấy vợ mình phải chết và đã dò hỏi nhiều người để tìm cách sát hại người vợ đã ly thân.

Fratta lần đầu tiên bị kết án tử hình vào năm 1996, nhưng bản án của y đã bị hủy bỏ bởi một thẩm phán liên bang, người đã cho rằng những lời thú tội từ các đồng phạm không nên được đưa vào bằng chứng. Fratta bị xét xử lại và bị kết án tử hình vào năm 2009.

Theo cáo trạng, vợ chồng ông Fratta khi đó đang sống ly thân, chờ ly hôn và tranh giành quyền nuôi 3 người con. Ông Fratta cũng là 1 trong 4 tử tù ở Texas đệ đơn kiện để ngăn hệ thống nhà tù của bang này "sử dụng thuốc hành quyết hết hạn sử dụng và không an toàn". Vụ kiện đó đã thất bại vào ngày 10-1.

Fratta là tù nhân đầu tiên bị xử tử trong năm nay ở Texas và là người thứ hai ở Mỹ. Tám vụ hành quyết khác sẽ được lên kế hoạch ở Texas vào cuối năm nay.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tu-tu-uoc-thi-hanh-an-sau-30-nam-thue-sat-thu-giet-vo-a367040.html