-
Robot đào hầm "Táo bạo" tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội tiến đến ga S10 - Cát Linh
-
Cảnh đi làm của NSND Xuân Bắc: Về đến nhà không còn ai thức, ăn cơm nguội khiến Tự Long lên tiếng
-
Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk
-
Tai nạn ô tô Limousine trên cao tốc: Làm rõ trách nhiệm tài xế xe tưới cây
-
"Mua 3 lượng vàng nhẫn tặng 3 chỉ vàng nhẫn": Một nhà vàng lớn phát cảnh báo khẩn!
-
7 du khách nước ngoài nhập viện sau tai nạn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình
-
Rich kid "mạnh nhất" miền Tây cưới lại lần 2 với cùng 1 chú rể: Xa hoa trong từng chi tiết
-
Bí thư TPHCM nói về công tác cán bộ: "Tôi không chịu áp lực từ bất cứ ai"
-
6 loại trái cây ít đường thích hợp cho người tiểu đường, ngon miệng mà không gây béo
-
Phường Kiến Hưng thông tin vụ trẻ 13 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành?
Thế giới
03/03/2025 06:29Từng cướp ngân hàng, sau 18 năm tỷ phú địa ốc mới nhận án
Thạch Nhị Quần sinh năm 1962 trong một gia đình nghèo ở Trú Mã Điếm, Hà Nam (Trung Quốc). Vì hoàn cảnh khó khăn, sau khi tốt nghiệp THCS anh quyết định đi làm thuê. Tuy nhiên, vì ít tuổi và trình độ học vấn thấp, Nhị Quần chỉ có thể đến công trường trát tường và khuân gạch.
Sau nhiều năm làm công nhân, Nhị Quần nhận thấy không thể giàu nếu tiếp tục công việc này. Do đó, năm 1984, anh rủ bạn bè cùng thôn đến Trịnh Châu (Trung Quốc) làm việc. Tại đây, anh trở thành chủ thầu xây dựng và nhanh chóng ký được hợp đồng lớn. Tuy nhiên, khi công trình hoàn thành, đối tác không thanh toán tiền cho Nhị Quần. Để giữ uy tín, lúc này, Nhị Quần lấy hết tiền tiết kiệm của mình để trả lương cho công nhân.
Dù có phần vỡ mộng với xã hội nhưng vì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, nên mỗi ngày anh đều đến công trường làm việc lặt vặt để kiếm sống. Trong một lần trò chuyện với đồng nghiệp, Nhị Quần nghe nói có thể mua được súng ở Hứa Xương (Trung Quốc). Với ý định dọa những người nợ tiền, anh đã mua 5 khẩu súng tự chế, kèm theo đạn có đầu thép.
Vì đang nợ nần và phải đối mặt với áp lực tài chính lớn, trong cơn tuyệt vọng, anh bắt đầu vạch ra kế hoạch cướp ngân hàng. Bằng cách này, Nhị Quần hy vọng nhanh chóng kiếm được khoản tiền lớn để giải quyết khó khăn hiện tại. "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cướp ngân hàng, vì đây là việc bất khả thi. Một ngày nọ, tôi thấy lượng tiền mặt ở ngân hàng khá lớn, cộng thêm ý thức cảnh giác của họ lại không cao. Lúc này, một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu tôi", anh khai.
Từ đây, Nhị Quần bắt đầu nhắm mục tiêu vào các ngân hàng ở Trịnh Châu. Đối với anh, Trịnh Châu là một nơi mang đến nhiều nỗi buồn. Hai lần anh bị các nhà môi giới bất động sản lừa đến khuynh gia bại sản. Sau khi lên kế hoạch cướp ngân hàng kỹ lưỡng, Nhị Quần về rủ thêm 4 người.
Đến tối 5/12/1999, khoảng 19h20 (giờ địa phương), tại Ngân hàng Hợp tác Trịnh Châu, chi nhánh Quản Thành (Trung Quốc), chỉ còn vài giao dịch viên đang dọn dẹp vệ sinh và các công việc cuối ngày. Lúc này, Nhị Quần và 4 người khác đã xông vào ngân hàng nổ súng, khiến 1 bảo vệ và 1 giao dịch viên bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã thành lập chuyên án điều tra nhưng không thu được kết quả. Mọi manh mối đều rơi vào ngõ cụt, đến năm 2015 vụ việc mới dần mở ra. Dựa trên kết quả thu được, cảnh sát bắt đầu tìm thủ phạm. Từ danh sách ban đầu gồm 158 nghi phạm, cảnh sát thu hẹp, cuối cùng cũng chốt lại còn 5 nghi phạm. Đến tháng 4/2015, cảnh sát lần ra các đối tượng tình nghi ở Trú Mã Điếm, Hà Nam (Trung Quốc).
Đến sáng 21/10/2015, Nhị Quần chính thức bị bắt giữ. Trong quá trình thẩm vấn, ban đầu Nhị Quần không thừa nhận hành vi cướp ngân hàng của mình vào năm 1999. Anh khẳng định mình chỉ là một doanh nhân bình thường và không liên quan gì đến vụ cướp. Khi cảnh sát đưa ra bằng chứng thuyết phục, cuối cùng Nhị Quần mới thừa nhận tội lỗi.
Theo Sohu, Nhị Quần và đồng bọn đã cướp được 2,08 triệu NDT (khoảng 7,3 tỷ đồng). Với số tiền này, Nhị Quần lấy 1,2 triệu NDT (~ 4,2 tỷ đồng), số còn lại chia đều cho 4 người. Sau khi có được số tiền này, Nhị Quần đầu tư vào bất động sản. Nhờ cơn sốt nhà đất, anh nhanh chóng trở thành tỷ phú ở Hà Nam (Trung Quốc) trong suốt hơn 15 năm.
Nhị Quần thú nhận, sau khi trộm được tiền đã cùng đồng bọn trốn về Trú Mã Điếm rồi chạy sang Vân Nam để tránh bị bắt giữ. Không tiêu ngay đợi đến năm 2000, Nhị Quần mới đầu tư vào bất động sản. "Tôi chưa từng có một giấc ngủ ngon, suốt 16 năm, chẳng khác gì cực hình với tôi. Ít nhất là sau khi bị bắt tôi cũng cảm thấy thanh thản", Nhị Quần trả lời khi bị hỏi cung.
Vào tháng 7/2017, Tòa án Nhân dân thành phố Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) đã tiến hành xét xử công khai Thạch Nhị Quần. Với tội danh chủ mưu chiếm đoạt tài sản, tàng trữ vũ khí trái phép và nhiều tội danh khác, Nhị Quần đã bị kết án tử hình nhưng được hoãn thi hành án 2 năm và toàn bộ số tài sản cũng bị tịch thu.
Theo Thắm Nguyễn (VietNamNet)








- Robot đào hầm "Táo bạo" tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội tiến đến ga S10 - Cát Linh (16:27)
- Hoàng gia Anh chuẩn bị đón Tổng thống Mỹ Trump bằng nghi lễ cầu kỳ (16:25)
- Ngô Kiến Huy, Thành Trung rời show Chiến sĩ quả cảm (16:21)
- HLV Shin Tae-yong tiết lộ góc khuất, bóng đá Indonesia dậy sóng (16:21)
- Cảnh đi làm của NSND Xuân Bắc: Về đến nhà không còn ai thức, ăn cơm nguội khiến Tự Long lên tiếng (16:10)
- Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk (16:05)
- Tạm giữ nghi phạm vụ mất gần 30 lượng vàng trên ô tô ở TPHCM (16:01)
- Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 8/2025: VinFast không để các đối thủ kịp thở, chỉ có 1 mẫu sedan leo top (16:01)
- "Mua 3 lượng vàng nhẫn tặng 3 chỉ vàng nhẫn": Một nhà vàng lớn phát cảnh báo khẩn! (30 phút trước)
- Tai nạn ô tô Limousine trên cao tốc: Làm rõ trách nhiệm tài xế xe tưới cây (31 phút trước)




