Từng giữ vị trí giám đốc với thu nhập gần 175 triệu đồng mỗi tháng, nữ thạc sĩ 45 tuổi trải qua 2 năm thất nghiệp, gánh khoản nợ lớn rồi bắt đầu lại bằng một sạp trái cây nhỏ.

Câu chuyện về một phụ nữ 45 tuổi từng là giám đốc bất động sản nhưng hiện phải bán trái cây bên vỉa hè đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, theo QQ.

Người phụ nữ họ Trần, được tài khoản “Chị Đồng bán một sạp nhỏ” chia sẻ câu chuyện, từng du học và sở hữu bằng thạc sĩ. Chị đã có 12 năm sinh sống, làm việc tại Bắc Kinh và từng đảm nhiệm vị trí giám đốc trong lĩnh vực bất động sản.

26-1787714106-tung-kiem-gan-175-trieu-dong-moi-thang-nu-giam-doc-45-tuoi-phai-ban-trai-cay-sau-2-nam-that-nghiep
Nữ giám đốc họ Trần từng đi du học những vẫn không thoát khỏi “cơn bão” kinh tế khó khăn. Ảnh: 163.

Trước khi mất việc, chị Trần có mức thu nhập khoảng 45.000 NDT mỗi tháng, tương đương gần 175 triệu đồng. Tuy nhiên, công việc không còn thuận lợi khiến chị quyết định nghỉ việc. Hai năm sau đó, người phụ nữ này vẫn chưa tìm được công việc phù hợp.

Không chỉ mất nguồn thu nhập trước đây, chị Trần còn phải tiếp tục gánh khoản vay mua nhà cùng tổng số nợ khoảng 800.000 NDT, tương đương 3,1 tỷ đồng. Áp lực tài chính buộc chị phải tìm một hướng đi khác để duy trì cuộc sống.

Trong thời gian thất nghiệp, chị thử sức với nhiều công việc khác nhau, từ bán xiên nướng, khoai lang nướng cho đến nước ép trái cây. Sau những lần thay đổi, chị quyết định tập trung vào việc bán trái cây.

Công việc mới mang lại thu nhập thấp hơn rất nhiều so với trước đây. Theo chị Trần, mỗi tháng tiền kiếm được từ việc bán hàng hiện dao động vài nghìn NDT, tương đương khoảng 7,8-19,4 triệu đồng, tùy tình hình kinh doanh.

Sự thay đổi quá lớn về công việc và thu nhập khiến chị không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Người phụ nữ 45 tuổi thừa nhận bản thân “không cam lòng” khi phải từ bỏ cuộc sống từng có.

Dù vậy, trước những khoản chi phí và áp lực đang phải đối mặt, chị hiểu rằng không thể tiếp tục chờ đợi một công việc lý tưởng. Thay vào đó, chị chọn cách tự tìm cơ hội và bắt đầu lại từ những gì mình có thể làm.

Câu chuyện của chị Trần cũng kéo theo nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời động viên, một số người nghi ngờ rằng người phụ nữ này đang xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng để thu hút sự chú ý.

Trước những hoài nghi, chị Trần thừa nhận mình thực sự muốn tài khoản cá nhân có thêm lượng người theo dõi. Tuy nhiên, mục đích của việc này, theo chị, không chỉ là tìm kiếm sự nổi tiếng mà còn giúp sạp hàng tiếp cận thêm khách.

“Bây giờ đúng là vì lưu lượng, bởi tôi muốn tiếp tục duy trì sạp hàng này”, chị Trần chia sẻ.

Với người phụ nữ từng có vị trí công việc và mức thu nhập đáng kể, việc đứng bán hàng tại một sạp trái cây nhỏ rõ ràng không phải bước ngoặt dễ dàng. Nhưng thay vì tiếp tục chờ đợi, chị chọn làm việc và tìm kiếm cơ hội từ chính công việc hiện tại.

Câu chuyện của chị Trần cho thấy một cách nhìn khác về việc bắt đầu lại ở tuổi trung niên. Khi công việc từng mang lại thu nhập cao không còn, một công việc bình thường vẫn có thể trở thành điểm tựa để con người tiếp tục cuộc sống và tự tìm đường tiến về phía trước.

QT (SHTT)