-
Vàng tăng giá: Giới siêu giàu đua nhau tích trữ, sẵn sàng bỏ thêm tiền để cầm vàng tận tay, rồi chôn dưới đất hoặc gửi vào hầm bí mật
-
Kỷ lục giao dịch cổ phiếu vài tỷ USD/phiên: Uỷ ban Chứng khoán đưa ra cảnh báo
-
Một hành động của Phương Mỹ Chi làm lộ kết quả Chung kết Em Xinh Say Hi
-
Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa
-
Vượt đèn đỏ với tốc độ 180 km/h, xe SUV gây hoạ ngay trước mũi xe cảnh sát
-
6 nữ diễn viên cân phim giỏi nhất màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh là "nữ hoàng rating", bất ngờ là Dương Tử đánh bại Lưu Diệc Phi
-
Sàn giao dịch tài sản số đã rất gần
-
Giá vàng tăng mạnh, đại gia bán vàng SJC lãi kỷ lục
-
Một tính năng trên iPhone tăng tuổi thọ pin mà ít ai để ý, muốn pin bền nên bật lên ngay
-
Thiếu niên ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, anh rể tiết lộ một biểu hiện lạ
Thế giới
11/04/2023 09:35Tưởng học sinh đóng giả, trường học để đứa trẻ 5 tuổi tử vong thương tâm

Sở dĩ các giáo viên có thái độ trên là bởi các học sinh đang tham dự một trò chơi giả chết, gia đình của bé trai hiện đã gửi đơn kiện các giáo viên cũng như nhà trường, tờ New York Post (NYP) đưa tin.
Nạn nhân là bé trai có tên Romeo Pierre Louis, đang học tại trường Học viện Quốc tế Charter Oak ở West Hartford, bang Connecticut, Mỹ.
Trong đơn kiện gửi lên tòa án, cha mẹ của Romeo, sống tại West Hartford cho biết con trai họ tử vong vào tháng 4/2022 do sơ suất của nhà trường và địa phương. Cũng trong lá đơn, gia đình của nạn nhân cho biết, con trai mình có thể đã sống sót nếu vụ việc được các giáo viên phát hiện và xử lý sớm hơn.

Theo NYP, Romeo đã nằm trên đất gần 10 phút mà không được sơ cứu, mặc dù đứa trẻ vẫn trong tầm mắt của các giáo viên. Thậm chí một số bạn học của em đã chạy lại thông báo rằng Romeo đột ngột ngất xỉu khi đang chơi trò chơi, nhưng các giáo viên vẫn nghĩ rằng đứa trẻ chỉ là đang chơi trò chơi giả chết, một trò khá phổ biến trong các ngôi trường ở Mỹ.
Phải sau gần 10 phút, một nhân viên của trường mới ra kiểm tra tình trạng của đứa trẻ. sau đó 25 phút, chiếc xe cấp cứu mới xuất hiện và đưa Romeo đến Bệnh viện Nhi đồng Connecticut, nơi cậu qua đời hai ngày sau đó.

Romeo mắc một chứng bệnh gọi là hội chứng Brugada, có thể khiến nhịp tim không đều. Căn bệnh này có thể được điều trị tại bệnh viện. Cha mẹ của Romeo nói rằng cậu bé có thể sống sót nếu được điều trị kịp thời, mặc dù vậy các luật sư bào chữa của nhà trường vẫn chưa đưa ra lập luận phản bác về cơ hội sống sót của cậu bé sau khi ngã xuống đất.
Gia đình của Romeo đã gửi đơn lên tòa án vào hôm 5/4 vừa qua, tròn 1 năm ngày cậu bé qua đời. Cũng trong ngày hôm đó, gia đình của Romeo cũng đã tập trung tưởng niệm trên sân trường với bó hoa cùng bức ảnh của em.
QT (SHTT)








- Cho bạn mượn SH chạy bốc đầu, thanh niên bị tịch thu luôn xe (30 phút trước)
- Vàng tăng giá: Giới siêu giàu đua nhau tích trữ, sẵn sàng bỏ thêm tiền để cầm vàng tận tay, rồi chôn dưới đất hoặc gửi vào hầm bí mật (55 phút trước)
- Nam diễn viên bị vợ lừa sạch tài sản, còng lưng nuôi 6 đứa con không chung huyết thống (59 phút trước)
- Trung Quốc khôi phục biện pháp thời Covid-19 để chống dịch Chikungunya, Mỹ khuyến cáo du khách "cẩn trọng" (1 giờ trước)
- Phó giám đốc có nồng độ cồn cao kỷ lục gây tai nạn liên hoàn, cố thủ trong xe hơn 1 tiếng (1 giờ trước)
- Kỷ lục giao dịch cổ phiếu vài tỷ USD/phiên: Uỷ ban Chứng khoán đưa ra cảnh báo (1 giờ trước)
- 7 tuyệt chiêu làm việc của người IQ cao vút: Mệt mỏi giảm nửa, năng suất nhân đôi! (1 giờ trước)
- Vì sao U22 Singapore không tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33? (1 giờ trước)
- Danh tính của cô gái Việt được phong làm "người xinh nhất TikTok" (1 giờ trước)
- Neymar giờ chỉ còn là cái tên để bán áo đấu (1 giờ trước)




