-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Thế giới
09/01/2025 17:46Tương lai bất định của người dân Mỹ chạy nạn trong thảm họa cháy rừng
Tờ Bưu điện New York cho biết, hàng chục nghìn người dân sống ở khu vực phía nam bang California, Mỹ, đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn sau khi thảm họa cháy rừng bùng phát tại đây. Nhiều người trong số đó chỉ kịp mang theo thuốc men, album ảnh gia đình hoặc vật nuôi đi chạy nạn, và để lại hầu hết những tài sản có giá trị bị thiêu rụi trong biển lửa.
Cô Julie Tseselsky kể rằng, bản thân và gia đình đang ngồi thư giãn tại nhà riêng ở khu vực Altadena thuộc hạt Los Angeles tối 7/1 thì bất ngờ nghe thấy tiếng kính vỡ bên trong phòng tắm nhà cô.
“Khi tôi và chồng vội vã chạy tới kiểm tra có chuyện gì, chúng tôi phát hiện một phần mái nhà đã bị thổi bay. Do lo sợ gió lớn, nên chúng tôi đã thu dọn đồ đạc cùng 2 đứa con đến trú ẩn bên trong một khách sạn. Lúc rời khỏi nhà, chúng tôi chứng kiến ngọn lửa nhưng nằm cách nơi mình sống vài dặm”, Tseselsky cho biết.
Đến sáng 8/1, Tseselsky nhận được tin tức kinh hoàng về nơi cô sống từ những người hàng xóm. “Người hàng xóm nói với tôi rằng toàn bộ con phố, nơi chúng tôi sống, đã biến mất trong biển lửa. Trường học, hiệu thuốc, quán cà phê, trạm xăng. Tôi cảm thấy rất buồn…”, Tseselsky nói thêm.
Cô Elizabeth Cherniak, một người dân California khác, nói rằng bản thân đã chứng kiến đám cháy đang lan dần tới nơi cô sống. Do vậy, cô đã quyết định cùng em trai mang theo một số vật tư tới trung tâm lánh nạn tạm thời.
Tại đây, cô cùng em trai và nhiều người dân chạy nạn khác được các nhân viên của trung tâm lánh nạn cung cấp đồ ăn, thức uống và dịch vụ y tế miễn phí. Tuy nhiên, điều này không khiến tâm trạng của Cherniak nguôi ngoai, khi cô đã phải bỏ lại nhiều tài sản của mình cho lửa thiêu rụi.
“Những nhân viên trung tâm lánh nạn đang làm một công việc tuyệt vời. Tôi cảm kích về tất cả những gì họ đang làm. Tuy nhiên, cháy rừng đã khiến cộng đồng dân cư của tôi hứng chịu những mất mát to lớn. Tôi căm ghét cuộc sống hiện tại, khi mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn nhiều đối với bản thân mình và mọi người. Tôi căm ghét những gì đang xảy ra. Điều này (cháy rừng) thật tàn khốc. Mọi thứ sẽ không bao giờ có thể trở lại như cũ”, cô Cherniak nói.
Theo thống kê sơ bộ từ giới chức Mỹ, cho tới nay đã có 5 người thiệt mạng và nhiều nạn nhân khác bị thương khi thảm họa cháy rừng xảy ra ở bang California. Trong đó, đám cháy rừng ở Palisades bao phủ 64km2 diện tích, đám cháy ở Eaton nhấn chìm gần 43km2 diện tích trong biển lửa.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 8/1 đã phê duyệt tuyên bố thảm họa nghiêm trọng ở bang California, cho phép huy động các nguồn lực liên bang để ứng phó với cháy rừng và trợ giúp những người bị ảnh hưởng tại khu vực Los Angeles.
Theo Tuấn Trần (VietNamNet)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (20:00)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (25 phút trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (45 phút trước)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (52 phút trước)
- Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học (1 giờ trước)
- Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân (1 giờ trước)
- Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò (1 giờ trước)
- Sóng ngầm dữ dội tại tuyển Uruguay trước trận chiến sinh tử với Tây Ban Nha (2 giờ trước)
- Sông Bằng Giang cuồn cuộn dâng cao, Cao Bằng báo động khẩn chỉ đạo quân đội vào cuộc (2 giờ trước)
- Điều tra nguyên nhân một bệnh nhân tử vong sau cú rơi từ tầng 8 bệnh viện (2 giờ trước)