Thế giới
12/04/2022 14:34Tỷ phú Trung Quốc cũng phải vất vả tìm mua đồ ăn trong phong tỏa

Thượng Hải hôm 11/04 ghi nhận 19.982 ca nhiễm Covid-19 mới, lập kỷ lục số ca nhiễm ghi nhận hàng ngày trong ngày thứ sáu liên tiếp. 25 triệu dân ở thành phố này vẫn đang bị phong tỏa, trong bối cảnh giới chức gặp khó khăn trong kiểm soát dịch bệnh và tiến hành xét nghiệm diện rộng.
Hôm 07/04, ảnh chụp màn hình một đoạn thông điệp của tỷ phú Kathy Xu Xin được đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận Trung Quốc chú ý. Nội dung bài viết cho thấy nữ tỷ phú 55 tuổi gặp khó khăn khi tìm mua bánh mì và sữa cho gia đình, phải hỏi ý kiến dân mạng nên tìm mua như thế nào.
Kathy Xu Xin đứng thứ 71 trong danh sách những nhà đầu tư vốn mạo hiểm hàng đầu thế giới năm 2021 của Forbes. Bà hiện đang cư trú tại một khu biệt thự sang trọng tại quận Phố Đông.
"Hàng xóm liệu có thể giới thiệu tôi với nhóm mua bánh mì nào không? Gia đình tôi hiện có nhiều người, chúng tôi cần bánh mì và sữa. Cảm ơn mọi người," chủ tịch, người sáng lập công ty Capital Today viết trên WeChat.
Sau khi một hàng xóm cho biết người này có thể mời Xu vào nhóm mua chung, một người dùng tên Fiona Yu Fang đặt câu hỏi: "Có phải Chủ tịch Xu đấy không ạ?". Cuộc trò chuyện của họ bao gồm nhiều bình luận đùa vui.
"Tôi cứ nghĩ chỉ có các nhà quản lý quỹ như chúng tôi không thể mua bỉm. Tôi không ngờ chị Xu Xin cũng cần vào nhóm mua chung," một người dùng tên là Jackey bình luận. "Chị Xu, chị là người đã mua chuỗi Siêu thị YH".
"Bà ấy đã đầu tư vào nhiều chuỗi cửa hàng bán lẻ, nhưng cuối cùng vẫn phải tham gia các nhóm mua chung," một người dùng bình luận trên Weibo.
"Ngay cả các tỷ phú cũng phải chật vật tìm kiếm đồ ăn như chúng ta. Cuối cùng cũng có vấn đề không giải quyết được bằng tiền," một người khác bình luận.
Sau khi thành phố bị phong tỏa, người dân Thượng Hải thường lập các nhóm mua hàng hóa online chung, do rất khó mua đồ ăn trên các ứng dụng vì nhu cầu tăng cao đột ngột và lực lượng giao hàng bị ảnh hưởng đáng kể do nhiễm bệnh hoặc bị phong tỏa.
Xu sau đó giải thích trên WeChat rằng bà thấy xấu hổ khi đề nghị mua chung hàng của bà được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
"Con tôi đưa các bạn đến chơi nhà. Nhà chúng tôi giờ có tới 12 người, nhu cầu ăn uống rất lớn. Do đó, tôi cũng phải tham gia các nhóm mua chung," Xu nói, đồng thời cho biết bà đã mua được bánh mì và sữa.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Ford chuẩn bị gia nhập thị trường xe điện Việt Nam (18/07)
-
Xuyên đêm tìm kiếm bé trai 8 tuổi nghi bị nước cuốn trôi (18/07)
-
Sao nam bị gạch tên khỏi Running Man mùa 3: Là "ông hoàng thất bại", từng vướng ồn ào "đá xéo" Trấn Thành! (18/07)
-
Bắt thóp công thức "iu đương" của Matthis với Thiều Bảo Trâm và Lê Hoàng Phương (18/07)
-
Tôi hoang mang tột độ khi nhận thùng đồ ăn mẹ chồng gửi, may mà quyết đoán mới cứu được bà (18/07)
-
Mối thù từ 20 năm trước và vụ cháy kinh hoàng khiến 2 người tử vong (18/07)
-
Chi phí cho một chiếc xe xăng, dầu ở Hà Nội sẽ tăng khi áp dụng biểu phí mới (18/07)
-
Dự kiến đến 18/12, CSGT Hà Nội sẽ không ra đường: Hàng triệu tài xế cần cài ngay ứng dụng này (18/07)
-
Tài xế nồng độ cồn rất cao vụ tông 4 người thương vong ở Hà Nội đối mặt án phạt nào? (18/07)
-
Bàng hoàng: Huyền thoại nhảy dù thế giới lao thẳng xuống mặt đất, rơi vào bể bơi tử nạn (18/07)
Bài đọc nhiều




