-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thế giới
07/12/2021 10:12VĐV thể hình tử vong vì Covid-19, trước khi chết chỉ ân hận nhất một điều

John Eyers đã có một cuộc đời nhiều biến động. Ở tuổi thiếu niên, anh từng là nhà vô địch nhảy sào và chơi hockey, sau khi trưởng thành anh tham gia thi đấu thể hình, ba môn phối hợp và leo núi, em gái sinh đôi Jenny McCann kể lại với The Guardian.
McCann mô tả anh trai là người thích giao du kết bạn và ưa náo nhiệt, nhưng lúc còn sống đã từng bày tỏ lo ngại về vaccine ngừa Covid-19, cho rằng anh ta không muốn bị đem ra làm vật thí nghiệm.
"John bắt đầu nói những điều thực sự điên rồ và vô lý, rằng người ta chỉ đi tiêm vaccine để được ăn McDonald miễn phí," MacCann kể lại.
Tuy vậy, giống như tất cả mọi người, Eyers gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh nhiều nước ban hành lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19. Eyers bực dọc vì không được tới phòng gym, không được đi leo núi hay gặp bạn bè. Thời gian đó, anh sống một mình.
"Tôi thực sự rất lo cho anh ấy. Anh ấy trong tình trạng rất tệ. Mỗi ngày tôi phải gọi điện thoại để kiểm tra xem anh ấy có ổn không," McCann nói với The Guardian.
Jonathan Cohen, một trong những người bạn thân thiết của Eyers, cho biết Eyers cảm thấy tuyệt vọng về các biện pháp phong tỏa và giới hạn, dẫn đến nghi ngờ vaccine. Eyers bắt đầu nghi ngờ giới chức thổi phồng nguy cơ dịch bệnh, bởi anh thấy hàng xóm, láng giềng không ai mắc bệnh.
Tom Stafford, giáo sư giảng dạy tâm lý học tại Đại học Sheffield cho rằng "khi người ta thoát khỏi nguy cơ với những điều không có khả năng cao sẽ xảy ra, họ thường không biết những điều đó nguy hiểm như thế nào cho tới khi quá muộn".
Stafford lấy ví dụ việc không thắt dây an toàn khi lái xe, nghe thì có vẻ không thực sự quan trọng, nhưng khi tai nạn xảy ra lại có thể lại là nguyên nhân dẫn tới tử vong.
Eyers sau đó xét nghiệm dương tính với Covid-19 và phải nhập viện. Bệnh tình chuyển nặng khiến anh phải thở máy, nhưng một tháng sau khi nhiễm bệnh anh đã tử vong.
Theo McCann, anh trai cô trước khi chết đã rất hối hận vì không tiêm chủng ngừa Covid-19. Khi còn điều trị tại bệnh viện, anh thường nói với các nhân viên y tế: "Tại sao tôi không tiêm chủng? Tại sao tôi không làm vậy? Tại sao tôi không lắng nghe?".
Sau khi Eyers qua đời, McCann đăng tải một loạt thông điệp về câu chuyện của anh trai để khuyến khích mọi người tiêm chủng ngừa Covid-19.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (46 phút trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (48 phút trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (1 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (2 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (2 giờ trước)




