-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng "tố" Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Thế giới
21/10/2020 03:35Vì Covid-19, hàng loạt phi công bỏ nghề đi bán...hàng online

Theo The Straits Times, phi công người Malaysia, Arrif Junid, 57 tuổi, hiện đang học làm nghề mộc sau khi ông và các đồng nghiệp được thông báo rằng công ty không còn tiền để trả lương cho họ.
Theo đó, ông Junid chọn nghỉ việc không lương một năm và bắt đầu học nghề mộc.
"Tôi vẫn đang học nghề mộc... Tôi hy vọng mình có thể kiếm sống bằng nghề này. Hiện tại, tôi đang phải tiêu tiền tiết kiệm của mình và nhận sự hỗ trợ của chính phủ để sống", cơ trưởng với 32 năm kinh nghiệm bay cho biết.
"Những câu hỏi như 'làm thế nào để có đủ khả năng trả tiền nhà cửa, xe hơi và mọi thứ khác... thực sự khiến tôi căng thẳng. Thật bế tắc mỗi khi nghĩ về cách để kiếm được nhiều tiền như tôi đã từng", phi công Junid nói thêm.
Một phi công Malaysia khác tên Syed, cho biết anh đã giúp vợ bán đồ tráng miệng. Vợ chồng phi công này bắt đầu bán đồ ăn khi Malaysia bắt đầu thực hiện các hạn chế để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 vào hồi tháng 3.
Dù công việc kinh doanh nhỏ của họ đang hoạt động tốt, Syed thừa nhận rằng, rất khó để bắt đầu lại từ đầu. Giống như hầu hết các phi công ở Malaysia, Syed nói, bằng cấp của anh không có giá trị để tìm một công việc khác.
Viên phi công này đã nghỉ việc không lương kể từ tháng 3. Tuy nhiên, sau đó anh đã quyết định thôi việc để có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ của chính phủ theo Hệ thống Bảo hiểm Việc làm, giúp cung cấp một khoản trợ cấp cho những người bị mất việc làm.
Do thu nhập giảm, Syed và gia đình đang phải làm quen với lối sống đơn giản hơn. "Chúng tôi hiếm khi đi chơi xa hơn và cũng chưa đi xa nhà. Chúng tôi ăn thức ăn lành mạnh, tự nấu ở nhà và khi chúng tôi cố gắng không vung tay quá trán nữa", viên phi công chia sẻ.
Trong khi đó, phi công người Philippines Ralph Ricardo và vợ là tiếp viên hàng không Alexis đang bán dimsum qua mạng để kiếm tiền.
“Không có việc làm, không được trả lương. Các chuyến bay vẫn rất hạn chế vì đại dịch, vì vậy chúng tôi phải kiếm thêm thu nhập", cô Alexis chia sẻ.
Công việc bán hàng online của vợ chồng phi công Ricardo cũng khả tốt và đang tăng trưởng giúp họ có thể kiếm được đủ tiền để trang trải cuộc sống trong thời điểm ngành hàng không thế giới đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng vì Covid-19.
Tại Việt Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thông báo lỗ hơn 15.000 tỉ đồng do dịch COVID-19. Theo đó, hãng đang lên kế hoạch bán chín máy bay và giảm lương người lao động. Dòng tiền mất nhanh do đại dịch COVID-19 khiến Vietnam Airlines điều chỉnh giảm thu nhập của người lao động xuống 40%-50%.
Bên cạnh đó, trong quý II-2020, VietJet cũng thông báo lỗ kinh doanh lên đến 1.100 tỉ đồng. ồng. Đại diện hãng VietJet lý giải COVID-19 đã ảnh hưởng lên ngành hàng không, trực tiếp làm giảm nhu cầu đi lại. Dù VietJet là hãng bay giá rẻ với khả năng tối ưu hóa chi phí nhưng chi phí cố định quá lớn để duy trì hoạt động nên dẫn đến lỗ.
Đức Minh (nguoiduatin.vn)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (16:38)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (16:24)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (16:13)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (16:01)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (16:00)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (1 giờ trước)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (1 giờ trước)
- Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? (1 giờ trước)