Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ thừa nhận đã vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí ca hát và nhảy múa ăn mừng sau khi tuyển Iran bị loại khỏi World Cup 2026, chấm dứt chuỗi ngày đau đầu giải quyết các thủ tục visa và giám sát an ninh nghiêm ngặt.

Tại cuộc họp về công tác an ninh World Cup diễn ra ngày 29/6, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin không ngần ngại bày tỏ niềm vui khi đội tuyển Iran phải dừng bước sớm. Tờ Sports Business Journal dẫn lời ông Mullin:

"Tôi rất vui vì họ đã bị loại và sẽ không quay lại nữa. Khi chúng tôi thu hồi visa và họ rời khỏi đất Mỹ, tôi có lẽ đã hát một hay hai bài, thậm chí nhảy điệu ăn mừng."

30-1782817248-vi-sao-bo-truong-an-ninh-noi-dia-my-nhay-mua-an-mung-khi-iran-bi-loai-khoi-world-cup
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin. Ảnh: Reuters.

Lý giải về phản ứng có phần quá khích này, ông Mullin cho biết Iran chính là đội tuyển khiến giới chức an ninh Mỹ tốn nhiều công sức và gặp nhiều phiền toái nhất từ đầu mùa giải.

Do căng thẳng ngoại giao giữa Washington và Tehran, chính phủ Mỹ đã áp đặt một chế độ đi lại cực kỳ hà khắc đối với đại diện đến từ Trung Đông.

Tuyển Iran không được đóng quân tại Mỹ mà phải đặt đại bản doanh tại Tijuana (Mexico). họ chỉ được phép nhập cảnh vào Mỹ từ 1 đến 2 ngày trước trận đấu và phải lập tức xuất cảnh ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Để tránh việc các cầu thủ bị giữ lại thẩm vấn tại cửa khẩu Mỹ, ông Mullin đã phải cử các đặc vụ sang tận Mexico để kiểm tra an ninh trước khi họ lên máy bay.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Mullin lặp lại cáo buộc rằng gần 50% thành viên trong đoàn Iran muốn sang Mỹ có mối liên hệ trực tiếp với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Ngay lập tức, Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc trên, gọi đó là những thông tin sai sự thật, bịa đặt và vô căn cứ.

Đáp trả phát ngôn ăn mừng của Bộ trưởng Mỹ, một quan chức FFIRI thẳng thắn chỉ trích: "Những bình luận này cho thấy giới chức Mỹ không tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như các nguyên tắc mà một nước chủ nhà của giải đấu toàn cầu cần tuân thủ. Việc ông ấy công khai ăn mừng khi Iran bị loại đã nói lên nhiều điều về chính ông ấy hơn là về đội tuyển của chúng tôi."

Tại giải đấu năm nay, tuyển Iran đã chính thức dừng bước ở vòng bảng sau 3 trận toàn hòa tại bảng G. Họ xếp thứ 9 trong nhóm các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất và đánh mất tấm vé vớt vào vòng 32 đội sau bàn thắng ở phút bù giờ của tuyển Áo trong trận gặp Algeria.

TN (SHTT)