-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thế giới
23/11/2016 17:18Vì sao Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye không từ chức?
Tình cảnh tưởng chừng đã khiến Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye không thể giữ ghế: trở thành nghi phạm, bị điều tra, bị dân chúng biểu tình chống đối dữ dội, nhưng bà vẫn không từ chức. Vì sao?
|
|
Hãng truyền thông CNN dẫn nhiều ý kiến phân tích từ các chuyên gia về 5 lý do khiến bà Park vẫn đang giữ chặt chiếc ghế tổng thống của mình:
1. Quyền miễn truy tố
Chừng nào còn ngồi trên ghế tổng thống, bà Park còn được giữ quyền miễn truy tố, trừ khi phạm tội nổi dậy hoặc phản quốc. Nếu bà Park quyết định từ chức sẽ đồng nghĩa với việc bà cởi bỏ lớp áo giáp bảo vệ kiên cố đó và có thể bị bắt. Mà viễn cảnh bị bắt không hề nhỏ trong bối cảnh các công tố viên Hàn Quốc đã chính thức truy tố 3 nhân vật thân cận với bà Park gồm người bạn thân Choi Soon-sil, 2 cựu trợ lý An Chong-bum và Jeong Ho-seong.
![]() |
| Người bạn thân Choi Soon-sil (ảnh) là ngòi nổ của cuộc khủng hoảng chính trị đang bủa vây Tổng thống Park Geun-hye |
2. Không có người thay
Nếu bà Park từ chức vào lúc này, chưa có ai sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế nóng trong Nhà Xanh. Ở Hàn Quốc, Thủ tướng chỉ đóng vai trò lễ tân. Và mặc dù Thủ tướng Hwang Kyo-ahn đã bị bà Park sa thải hồi đầu tháng 11, ông vẫn đại diện cho bà tại Hội nghị cấp cao APEC tại Peru. Bà Park đã bổ nhiệm giáo sư đại học Kim Byong-joon thay thế ông Hwang nhưng Quốc hội vẫn chưa thông qua sự bổ nhiệm này.
Còn với ghế tổng thống quyền lực, chưa thấy có nhân vật nặng ký nào tuyên bố sẵn sàng tranh giành nó với bà Park. Báo chí Hàn Quốc mấy ngày qua có nói tới viễn cảnh ông Ban Ki-moon vào Nhà Xanh. Nhưng ông còn đang bận rộn với công việc của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, phải đến tháng 12.2016 mới hết nhiệm kỳ. Và bản thân ông Ban cũng chưa hề nói gì về việc trở về quê hương làm tổng thống.
![]() |
| Một cuộc biểu tình rầm rộ chống bà Park |
Ông John Delury, một chuyên gia về Hàn Quốc tại Đại học Yonsei nhận xét rằng việc ông Ban có quan hệ thân cận với đảng của bà Park cũng như việc ông đứng ngoài cuộc quá lâu không phải là thế mạnh để ông tranh cử tổng thống Hàn Quốc.
3. Không bị "người nhà" ép
Mặc dù dư luận đang gây sức ép ầm ĩ với các cuộc biểu tình rầm rộ đòi bà Park từ chức, bản thân bà không chịu mấy áp lực từ chính bên trong đảng phái của mình. Cả các đảng đối lập cũng vậy, mặc dù cũng đã có những lời kêu gọi bà Park từ chức từ các đảng này, nhưng theo ông Paul Cha - một chuyên gia về Hàn Quốc ở Đại học Hồng Kông, nhìn chung phe đối lập cũng chỉ nhắm tới mục tiêu luận tội bà Park.
4. Đảng đối lập chưa đủ sức
Giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Southern California (Mỹ), ông Dave Kang phân tích rằng chính vì thiếu một nhân vật nổi trội mà tới thời điểm này, các đảng đối lập cũng không thể mạnh miệng thúc ép bà Park từ chức. CNN dẫn lời ông cho hay: “Ai cũng biết rằng bà ấy mà từ chức thì sẽ tạo ra một khoảng trống quyền lực và bất ổn chính trị có thể xảy ra".
Nếu bà Park từ chức, bầu cử sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày. Rất rõ ràng: lực lượng đối lập chưa chuẩn bị sẵn sàng để tung ra được một gương mặt nào có khả năng thay thế bà Park.
5. Con nhà nòi
![]() |
| Bà Park sẽ không dễ gì bỏ cuộc nếu chưa chiến đấu tới cùng! |
Tổng thống Park chính là con của ông Park Chung-hee, người nắm giữ chiếc ghế tổng thống Hàn Quốc trong giai đoạn dài từ 1961-1979. Ông Park đã bị chính giám đốc tình báo Hàn Quốc ám sát chết. Trước đó 5 năm, mẹ bà cũng qua đời vì bị ám sát.
Sau 2 cái chết thảm của cha mẹ, cô con gái Park Geun-hye vẫn không tỏ ra chùn bước, thậm chí còn đấu tranh không mệt mỏi để chính mình bước vào Nhà Xanh. Bà sẽ không dễ gì chịu bị phế truất khỏi vị trí đó!
Theo Kiều Oanh (Thanh Niên Online)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (8 phút trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (36 phút trước)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (1 giờ trước)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (1 giờ trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (1 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (1 giờ trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (2 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (2 giờ trước)



