-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
31/05/2021 14:57Video sốc: Bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ vừa chết, cháu trai ném xác xuống sông
[VIDEO] Thi thể bệnh nhân Covid-19 tử vong ở Ấn Độ bị ném xuống sông |
Cảnh sát Balrampur ngày 30/5 đã bắt giữ người đàn ông bị tình nghi vứt thi thể của bác mình là ông Mishra xuống sông Rapti. Ông Mishra qua đời hôm thứ Sáu, 28/5. Một người khác cũng bị tạm giữ vì nghi ngờ hỗ trợ hành động này.
Vụ bắt giữ được tiến hành sau khi video ghi lại cảnh thi thể ông Mishra bị ném xuống sông vào ngày 29/5 lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.
"Thi thể đã được bàn giao cho gia đình theo quy trình về Covid. Thực tế cho thấy thi thể [sau đó] đã bị ném xuống sông, và chúng tôi đã khởi kiện," ông VB Singh, quan chức y tế Balrampur, nói.
Sau khi đoạn video thổi bùng dư luận, báo cáo đầu tiên của cảnh sát được ghi nhận từ khiếu nại của một tài xế lái xe cấp cứu. Một quan chức cho hay người qua đường đã quay phim lại cảnh Sanjay Kumar - cháu trai của bệnh nhân Covid tử vong - ném thi thể bác mình xuống sông với sự giúp sức của một người địa phương tên Manoj.
"Vào khoảng 12h30 trưa ngày 29/5, người có tên là Sanjay Kumar, cháu của người đã mất, được bàn giao thi thể theo quy trình về Covid. Đã có video lan truyền trên mạng xã hội nói rằng nhân viên bệnh viện ném thi thể xuống sông, điều này là không đúng vì thi thể đã được trao trả cho gia đình theo quy trình," khiếu nại của tài xế xe cấp cứu nêu.
Trong khi làn sóng dịch bệnh Covid-19 tấn công bang Uttar Pradesh vào tháng này, nhiều thi thể phân hủy đã được tìm thấy trôi nổi trên sông Ganga, gây ra sự hoảng loạn cho người dân các ngôi làng ven sông.
Tình hình Covid hôm nay tại Ấn Độ tiếp tục diễn biến phức tạp, các bang Tamil Nadu và Kerala cũng quyết định gia hạn biện pháp phong tỏa để kiểm soát dịch bệnh. Lệnh phong tỏa tại vùng thủ đô Delhi và Tamil Nadu lẽ ra sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/5 nhưng sẽ được gia hạn đến ngày 7/6. Biện pháp chống dịch tại Kerala được gia hạn đến ngày 9/6.
Theo PV (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (57 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (58 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




