-
Tài xế xe khách ở Thanh Hóa bị phạt 5,9 triệu đồng vì dùng điện thoại khi lái xe -
Nữ sinh tự lái phi cơ riêng 8 tiếng đến trường: Sở hữu bằng phi công trước cả bằng lái ô tô -
Hội nhóm “ghét bố mẹ” trên MXH: Khi không gian trút bỏ bức bối vô tình khoét sâu thêm tổn thương -
TP.HCM và Nam Bộ mưa lớn, có nơi trên 180mm, cảnh báo ngập do triều cường -
Thiếu úy phi công Trần Văn Năm được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân -
Gần một năm sau biến cố của Shark Bình, “đế chế” NextTech còn lại những gì? -
Tòa phân định 301.000 USD và hơn 743 triệu đồng trong vụ ông Chiêm Quốc Thái -
Người đàn ông mặc áo giáp tự chế, cầm dao đâm 2 công an rồi cố thủ nhiều giờ -
Madam Pang gây chú ý với chia sẻ sau chiến thắng 2-0 trước tuyển Việt Nam -
Tử vi thứ 4 ngày 30/9/2026 của 12 con giáp: Mùi bình yên, Dậu rủng rỉnh
Thế giới
30/09/2026 09:45Vợ 25 tuổi hiến thận cứu chồng khi cùng mang nhóm máu hiếm
Cùng mang nhóm máu hiếm, vợ quyết định hiến thận
Liang, 25 tuổi, vừa hiến thận trái cho chồng là Chung, 33 tuổi, tại Bệnh viện liên kết thứ 3 của Đại học Y khoa Quảng Châu, Trung Quốc. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, quả thận của người vợ đang hoạt động tốt trong cơ thể chồng.
Chung mắc bệnh từ khi mới sinh, khiến niệu quản bị giãn rộng bất thường. Anh phải điều trị trong thời gian dài trước khi bệnh tiến triển thành urê huyết và suy thận cách đây 4 năm, làm chức năng thận suy giảm nghiêm trọng.

Biết rõ tình trạng sức khỏe của Chung, Liang vẫn quyết định kết hôn với anh vào tháng 1/2025. Không lâu sau, hai vợ chồng chào đón con trai đầu lòng.
Suốt 3 năm, Chung nằm trong danh sách chờ ghép thận từ người hiến. Tuy nhiên, anh mang nhóm máu O âm tính, vốn được mô tả là hiếm, khiến việc tìm nguồn tạng phù hợp trở nên khó khăn. Các bác sĩ dự đoán anh có thể phải chờ thêm 2-7 năm.
Thế nhưng, tình trạng sức khỏe của Chung ngày càng xấu đi và không cho phép anh tiếp tục chờ đợi quá lâu. Anh từng phải nhập viện vì suy tim cấp, khiến nhu cầu ghép thận trở nên cấp thiết.
Trong hoàn cảnh đó, Liang quyết định hiến một quả thận cho chồng.
“Tôi cảm thấy mình đang mất anh ấy. Có thể anh ấy sẽ không còn đủ thời gian để chờ được hiến thận”, Liang chia sẻ.
Theo bác sĩ Zhao Jiqiang, tỷ lệ ghép tạng thành công giữa những người không có quan hệ huyết thống thường chỉ khoảng 5-10%. Vì vậy, việc hai vợ chồng đáp ứng được các điều kiện cần thiết cho ca ghép được xem là một điều may mắn.
Kết quả xét nghiệm cho thấy Liang cũng mang nhóm máu O âm tính giống chồng. Các xét nghiệm khác không phát hiện kháng thể có thể gây hiện tượng thải ghép trong cơ thể người nhận.
Cuộc phẫu thuật sau đó diễn ra thuận lợi. Quả thận được ghép hoạt động tốt và Chung dần hồi phục ổn định.
"Đau gấp 10 lần so với sinh con"
Ngày 23/9, Chung được xuất viện. Nhìn lại quá trình hiến thận, Liang cho biết những cơn đau sau phẫu thuật khiến cô cảm thấy trải nghiệm này khó khăn hơn nhiều so với sinh con.
“Đau gấp 10 lần so với sinh con”, cô nói.
Dù vậy, Liang khẳng định bản thân không hối tiếc. Với cô, chỉ cần chồng khỏe lại thì những đau đớn đã trải qua đều đáng giá.
Liang từng cho biết cha mẹ ly hôn khi cô còn nhỏ, sau đó cô về sống cùng bà ngoại và được bà chăm sóc, nuôi dưỡng. Trong cuộc đời, cô luôn mong muốn có một gia đình và được nhận tình yêu thương mà mình từng thiếu thốn.

Theo Liang, Chung chính là người đã mang đến cho cô cảm giác ấy. Trước những ý kiến cho rằng cô có thể hối hận về quyết định hiến thận, Liang khẳng định mối quan hệ giữa hai người không chỉ đơn thuần là tình yêu của một cặp đôi.
“Chúng tôi không chỉ là người yêu của nhau. Chúng tôi là gia đình và sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời”, cô nói.
Liang cho rằng tình yêu không có nghĩa là từ chối sự hy sinh hay thiện ý của người bạn đời, mà còn là biết đón nhận, trân trọng và có trách nhiệm với nhau trong suốt cuộc đời.
Câu chuyện của hai vợ chồng nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Một số người bày tỏ xúc động trước quyết định của Liang và cho rằng Chung nên trân trọng người vợ đã sẵn sàng hiến một phần cơ thể để cứu mình.
Bác sĩ Zhao cũng ấn tượng trước quyết tâm của Liang. Theo ông, không phải ai cũng sẵn sàng hiến một cơ quan trong cơ thể để cứu người bạn đời, đặc biệt khi người hiến còn rất trẻ.
Sau khi sức khỏe dần ổn định, Chung cho biết anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho vợ và đối xử với cô tốt hơn.
Điều khiến anh tiếc nuối nhất là trước đây chưa thể đưa Liang đi du lịch. Sau khi hồi phục, Chung hy vọng có thể thực hiện mong muốn còn dang dở: đưa người vợ đã cứu mình đi khắp thế giới.
QT (SHTT)
- Vừa tung bản vá khẩn cấp iOS 27.0.1, Apple vẫn chưa thể dập tắt triệt để sự cố trên iPhone 18 Pro (23 phút trước)
- Tài xế xe khách ở Thanh Hóa bị phạt 5,9 triệu đồng vì dùng điện thoại khi lái xe (26 phút trước)
- Vợ 25 tuổi hiến thận cứu chồng khi cùng mang nhóm máu hiếm (26 phút trước)
- Loạt phim kinh điển "Đất phương Nam", "Kính vạn hoa" sắp tái sinh dưới dạng phim ngắn AI (30 phút trước)
- Bay quốc tế từ Long Thành, hành khách sẽ phải trả phí phục vụ 25 USD (34 phút trước)
- Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc sau cáo buộc vụ nổ mìn ở DMZ (46 phút trước)
- Nữ sinh tự lái phi cơ riêng 8 tiếng đến trường: Sở hữu bằng phi công trước cả bằng lái ô tô (51 phút trước)
- Ngừng ăn cơm suốt 3 tháng để hạ đường huyết, người phụ nữ nhận kết quả bất ngờ (53 phút trước)
- Thiếu niên 17 tuổi dùng trợ lý AI tự tạo chọc thủng nền tảng nội bộ của Microsoft, tiếp cận 17.000 tỷ dòng dữ liệu (56 phút trước)
- Kawasaki trình làng Brusky 125 2026: Xe tay ga đô thị nhỏ gọn, giá chỉ khoảng 32 triệu đồng (57 phút trước)