-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
03/07/2023 22:12Vợ chồng lừa nhau vào bệnh viện tâm thần chỉ vì xích mích chuyện gia đình

Dingduan News đưa tin, người phụ nữ có tên Khuất Yến (Qu Yan) và chồng là Nguyên Cường (Yuan Qiang), đều đến từ tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Cả hai vợ chồng đã phải trải qua một thời gian ngắn điều trị tại bệnh viện tâm thần vào năm ngoái và đầu năm nay nhưng đã được thả ra.
“Cô ta nhốt tôi trong bệnh viện tâm thần suốt 80 ngày.” Người chồng nói với Dingduan News.
Theo SCMP, anh Nguyên, người đồng sở hữu một công ty với chị Khuất, cho biết việc anh bị nhốt trong bệnh viện và phải kí nhiều cam kết không mong muốn là nằm trong kế hoạch được lên sẵn của vợ. Người này cho biết, hai vợ chồng anh bắt đầu thường xuyên cãi vã từ hồi năm 2021. Thời điểm đó, người vợ thường nói anh Nguyên là người không ổn định về mặt cảm xúc và cần điều trị tại bệnh viện tâm thần.
Bất chấp những ý kiến này, anh Nguyên chỉ nghĩ vợ mình chỉ vì bực tức mà buột miệng nói những câu như vậy. Tuy nhiên, anh vẫn tin tưởng chị Khuất và đã đến một số bệnh viện địa phương để khám sức khỏe. Tại đây, anh đã nhận được một số kết luận nói rằng mình mắc chứng trầm cảm lâm sàng.

Cũng theo anh Nguyên, căng thẳng càng trở nên leo thang nghiêm trọng vào ngày 10/10/2022 khi 5 người đàn ông lao đến và kéo anh vào một chiếc ôtô khi anh vừa rời văn phòng rồi chở đến Trung tâm sức khỏe Tâm thần Tây An, nơi anh bị ép mặc áo bệnh nhân và kí những cam kết không mong muốn.
“Khoảng một giờ sau đó, tôi nhìn thấy vợ của mình ở trong phòng bệnh và tôi chợt hiểu ra đây chính là kế hoạch của cô ấy.” anh Nguyên kể lại.
Trong 80 ngày sau đó, anh Nguyên bị buộc phải điều trị và không được phép gặp bất kì ai ngoài vợ của mình và những người bạn của cô ấy. Mãi đến tận đầu năm nay, anh Nguyên mới được trả tự do với tờ giấy chứng nhận y tế có kết quả là anh không bị tâm thần.
Đến tháng 2 năm nay, đến lượt Khuất cũng bị ép vào viện tâm thần theo cách tương tự như của Nguyên năm trước.
Các thành viên của bệnh viện tâm thần đã được Nguyên thuyết phục rằng vợ anh bị tâm thần sau khi cho họ xem những đoạn video chiếu cảnh vợ anh liên tục đập phá đồ đạc trong những lần cả hai cãi nhau. Kết quả, Khuất bị xác định mắc chứng tâm thần phân liệt và bị khống chế đưa vào bệnh viện.
Chỉ 3 ngày sau khi Khuất bị nhập viện, gia đình đã tìm ra cô và kí giấy cam kết để cô được thả. Sau khi rời bệnh viện, người phụ nữ ngay lập tức đến trình báo sự việc với cảnh sát và cho rằng Nguyên, chồng mình, đã có những hành vi sai trái nhằm trả thù, song phía cảnh sát cho biết họ không có đủ bằng chứng để điều tra hay buộc tội anh Nguyên.

Theo SCMP, khi ủy ban y tế địa phương điều tra vụ việc, họ phát hiện ra rằng cả hai bệnh viện tâm thần đã không vi phạm bất cứ yêu cầu pháp lý nào trong việc chẩn đoán hay điều trị cho các bệnh nhân. Tuy nhiên, câu chuyện đã gây chấn động trong dư luận Trung Quốc và khơi mào cho những cuộc thảo luận liên quan đến vấn đề sức khỏe tâm thần cũng như các quy định lỏng lẻo trong việc nhập viện cho bệnh nhân.
“Ôi trời ơi, thật là một câu chuyện đáng sợ!”, Một người bình luận.
“Nếu như tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần, làm cách nào để tôi có thể chứng minh rằng mình là người có sức khỏe bình thường đây?” Người thứ hai nghi ngại.
Những câu chuyện về các cặp vợ chồng thường có xích mích thường gây được chú ý khi đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc. Hồi tháng 4 năm nay, một người đàn ông đến từ Thượng Hải, đã gây phẫn nộ trong dư luận sau khi chỉ trích vợ mình vì đã phàn nàn về chất lượng món mì trong một nhà hàng. Người này sau đó còn quay lại cảnh hai vợ chồng đánh nhau rồi khẳng định người phụ nữ đã mắc bệnh tâm thần.
QT (SHTT)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




