-
“Ăn nước bọt với nước rác ngon không?”: Khách sốc vì bài đăng của nhân viên quán nướng Hà Nội sau mâu thuẫn
-
Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý
-
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng vụ thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ
-
Lốc xoáy đánh chìm nhiều thuyền của ngư dân
-
Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đưa quý tử đi chơi Trung thu, visual "bạch nguyệt quang" gây sốt cõi mạng
-
6 máy bơm hoạt động ngày đêm "giải cứu" xóm ngập cả tuần ở Hà Nội
-
Bạn gái tiết lộ điều ít ai biết về Văn Thanh
-
Vỡ hụi trăm tỷ ở TPHCM: Nhiều người ở khắp các tỉnh, thành kéo về tố cáo
-
"Chảy máu chất xám ngược": Vì sao gần 100 nhà khoa học rời Mỹ về Trung Quốc?
-
Bánh Trung thu ngày Rằm tháng Tám: Dù "ế" nhưng nhiều thương hiệu không giảm giá
Thế giới
21/12/2016 16:36Vợ của đại sứ Nga chứng kiến chồng bị ám sát ngay trước mắt
Bà Marina, vợ của đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov, có mặt tại cuộc triển lãm và chứng kiến cảnh ông bị một tay súng bắn chết ngay trước mắt.
Bà Marina và mẹ chồng, Maria, khóc bên quan tài ông Karlov ở sân bay Moscow, Nga hôm qua. Ảnh: TASS |
Hôm 19/12, bà Marina cùng ông Karlov đến tham dự một triển lãm nghệ thuật về nước Nga ở quận Cankaya, thủ đô Ankara. Khi đại sứ đang phát biểu thì bị một kẻ đứng phía sau rút súng ra và bắn nhiều phát vào lưng khiến ông tử vong ngay tại chỗ.
Cũng như những người xung quanh, bà Marina hốt hoảng ngã xuống sàn.
"Tôi nằm trên sàn nhà cùng những người khác. Có rất nhiều người ở cuộc triển lãm. Tất cả chúng tôi đều bàng hoàng trước những gì xảy ra", Mirror dẫn lời bà kể với cơ quan mật vụ Thổ Nhĩ Kỳ. "Tôi chỉ bình tĩnh lại khi đã trên đường tới bệnh viện. Tôi nghĩ chồng mình khi đó đã chết. Hắn đã bắn ông ấy 11 lần. Chúng tôi không có bất kỳ vệ sĩ nào".
Theo bà Marina, chỉ có một phiên dịch viên đi cùng họ mọi nơi mọi lúc.
"Khi chúng tôi đến bệnh viện, thị trưởng Ankara và các quan chức Bộ Y tế cũng đến. Họ đã nói chuyện với nhau rất lâu và sau đó họ thông báo rằng chồng tôi đã qua đời. Tôi rất sốc. Tôi cảm thấy đau đớn".
"Chồng tôi không làm gì sai cả. Thậm chí không có ai đe dọa gì ông ấy, tôi biết điều đó. Nhưng nhiều người biết chúng tôi sẽ tham dự cuộc triển lãm ảnh, sự kiện này đã được lên kế hoạch trước", bà nói thêm.
![]() |
Vợ chồng đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov. Ảnh: East2west |
Sáng qua, bà Marina đã dự lễ tưởng niệm ông Karlov tại sân bay Ankara trước khi trở về Nga cùng thi thể của chồng và các bác sĩ, các nhà tâm lý học của sứ quán. Cầm hai bông hoa cẩm chướng đỏ, bà gục đầu khóc bên quan tài phủ quốc kỳ.
Mẹ của ông Karlov, bà Maria, cũng không kiềm chế được nỗi đau buồn khi nhìn thấy linh cữu của con trai được binh sĩ đội danh dự Nga đưa xuống sân bay quốc tế Vnukovo ở Moscow, Nga, trong tiếng nhạc buồn.
Video phi cơ chở thi thể ông Karlov về đến Moscow: |
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu và người đồng cấp của Nga Sergei Lavrov cũng có mặt tại buổi lễ.
Phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tugrul Turkes ca ngợi ông Karlov đã "trở thành biểu tượng vĩnh viễn cho mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Nga".
Mevlut Mert Altintas, 22 tuổi, kẻ ám sát ông Karlov, đã bị cảnh sát tiêu diệt tại triển lãm sau khi ra tay.








- Manh mối giúp Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ kẻ bắn chết 3 người trong 1 gia đình (8 phút trước)
- Chưa thể khẳng định nghi phạm bắn chết 3 người ở Đồng Nai nghiện game (15 phút trước)
- Hai vợ chồng bị sét đánh tử vong (20 phút trước)
- LĐBĐ Malaysia ra thông báo bất ngờ liên quan đến FIFA, án phạt có thể thay đổi? (34 phút trước)
- Miền Bắc mưa to đến khi nào? (51 phút trước)
- Cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng (1 giờ trước)
- Khởi tố nữ tài xế sau khi ăn nhậu lái ô tô tông chủ tịch xã tử vong (1 giờ trước)
- Vụ bác sỹ cùng bệnh nhân ‘mở tiệc’ ma tuý: Triệu tập 200 người liên quan (1 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam kẻ bắn chết 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai (1 giờ trước)
- Vụ sát hại 3 người vì "làm nhiệm vụ trong game": Nghi phạm sững sờ, không ngờ công an tìm ra mình nhanh như vậy (2 giờ trước)




