-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Thế giới
21/11/2021 06:59Vợ cựu Chủ tịch Interpol nói về nhân vật Trung Quốc sắp đề cử vào Interpol

Tuần này, Trung Quốc xác nhận rằng, họ có ý định đề cử 1 ghế trong cơ quan của Interpol, nhưng không cho biết ứng cử viên sẽ là ai. Phản ứng về việc này, các nhà lập pháp ở 20 nước trên thế giới đã bày tỏ lo ngại vì sợ Trung Quốc lợi dụng nhằm tác động lên các quyết định quan trọng của Interpol.
Ứng cử viên Trung Quốc được cho là ông Hu Binchen - Cục phó Cục hợp tác quốc tế Bộ Công an Trung Quốc. Bà Grace Meng (vợ của ông Meng Hongwei - cựu Chủ tịch Interpol) nói với hãng tin AP trong một cuộc phỏng vấn độc quyền rằng, ông Hu Binchen với vợ chồng bà vừa là bạn bè, vừa là đồng nghiệp trong nhiều năm. Ông Meng Hongwei từng là Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc trước khi bị bắt giam vì tội tham nhũng. “Ông Hu Binchen là người mà tôi cực kỳ biết rõ, vì ông ấy từng là cấp dưới của ông Meng. Họ đã làm việc với nhau gần 20 năm. Tôi cũng đã biết ông Hu trong khoảng 10 năm”.
Cuộc phỏng vấn được thực hiện trong tuần này tại Lyon (miền Trung nước Pháp), nơi đặt trụ sở của Interpol và cũng là thành phố mà bà Grace Meng đã ở lại cùng 2 cậu con trai sinh đôi kể từ khi chồng mất tích. Họ được cấp quyền tị nạn và sống dưới sự bảo vệ của Cảnh sát Pháp. Theo bà Grace Meng, được bầu vào cơ quan điều hành Interpol có thể gây rủi ro cho chính ông Hu. Ông ấy có thể thấy mình được đặt vào một vị trí rất khó khăn, bị giằng xé giữa tình cảm với đồng nghiệp cũ và tuân theo mệnh lệnh cấp trên. “Hiện tại, Trung Quốc muốn xóa bỏ “ảnh hưởng xấu” của ông Meng Hongwei, nên nếu ông Hu Binchen thông cảm với chúng tôi hoặc giúp đỡ chúng tôi, hoặc bày tỏ lòng tốt với chúng tôi, điều đó có nghĩa là ông ấy sẽ vi phạm kỷ luật đảng. Nếu ông ta tôn trọng kỷ luật đảng, ông ta sẽ đi ngược lại lòng tốt cơ bản của con người. Vì vậy, đây là một vấn đề. Một ngày nào đó, liệu ông Hu Binchen cũng biến mất giống như ông Meng?” - vợ của cựu Chủ tịch Interpol đặt câu hỏi.
Ủy ban điều hành Interpol cùng tân Chủ tịch sẽ được bầu tại Đại hội đồng ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tuần tới. Cơ quan này có nhiệm vụ quản lý, giám sát công việc hàng ngày của Tổng Thư ký Interpol, đồng thời đặt ra chính sách và định hướng cho hoạt động của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế về các vấn đề thực thi pháp luật giữa các quốc gia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng, Bắc Kinh sẽ đề cử vì muốn “hỗ trợ tích cực các mục tiêu của tổ chức là chống khủng bố, chống tội phạm xuyên quốc gia và làm cho thế giới an toàn hơn”. “Interpol là một tổ chức chuyên nghiệp chống tội phạm xuyên quốc gia và không nên bị quấy rầy bởi các yếu tố chính trị hoặc các yếu tố khác” - ông Triệu nói.
Trước đó 3 năm, dư luận xôn xao khi ông Meng Hongwei - cựu Chủ tịch Interpol và cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc bỗng dưng mất tích trong một chuyến thăm Trung Quốc. Ông Meng sau đó thông báo từ chức ở Interpol. Năm 2019, ông bị kết án 13 năm 6 tháng tù vì tội nhận hối lộ hơn 2 triệu USD. Về phần mình, vợ của cựu Chủ tịch Interpol vẫn tiếp tục gửi thư kiến nghị lên Interpol, đề nghị xem liệu chồng mình có tự nguyện nộp đơn từ chức hay không và có được tiếp cận cố vấn pháp lý hay không. Cũng không biết khi nào người phụ nữ này có thể gặp lại chồng mình.
Theo Yên Vũ (An Ninh Thủ Đô)








- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (17:31)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (17:23)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (17:21)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (17:20)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (17:17)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (17:12)
- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (1 giờ trước)
- Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ Hàn thừa nhận hiếp dâm tập thể (1 giờ trước)
- Người chồng biến "cung đường đau buồn" thành vườn hoa rực rỡ tưởng nhớ vợ (1 giờ trước)




