-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
25/12/2024 16:05Vợ tạo điều kiện cho chồng đi mua dâm, tất cả hóa ra là màn kịch mưu mô gian xảo

Người phụ nữ cùng đồng phạm đã lên kế hoạch để chồng cô quan hệ với gái mại dâm, và cô ta sẽ lấy đó làm lý do đệ đơn ly dị. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, cô ta sẽ không phải trả lại tiền thách cưới cho chồng.
Tại Trung Quốc, nhà trai thường tặng một khoản tiền thách cưới theo yêu cầu của nhà gái.
Tuy vậy, người chồng đã không mắc bẫy và báo cáo vụ việc với cảnh sát, theo Shanghai Morning Post.
Vụ việc được đưa ra xét xử hồi đầu tháng tại tòa án ở huyện Long Lý, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc). Người phụ nữ họ Hùng và bạn trai họ Lý mắc nợ một khoản tiền từ đầu năm nay.
Hai người làm quen với Châu và Tống trên mạng internet, được họ hứa hẹn sẽ tìm cách xoay sở tiền trả nợ. Khi gặp nhau để bàn bạc, Châu và Tống giải thích rằng họ sẽ lừa đảo hôn nhân để kiếm tiền.
Theo Châu và Tống, chú rể ở địa phương khi kết hôn sẽ trả tiền thách cưới hơn 100.000 nhân dân tệ cho cô dâu. Trong trường hợp anh ta bị bắt quả tang mua dâm, khoản tiền đó sẽ không được trả lại.
"Tôi rất sợ và không dám tham gia kế hoạch lừa đảo đó," Hùng nói trước tòa.
"Tuy vậy họ thuyết phục rằng tôi có thể ly dị rất nhanh và tôi không cần trả lại tiền. Bạn trai cũng khuyên tôi không hoảng loạn. Do đó tôi đã làm theo," cô này nói tiếp.
Hùng sau đó làm quen với một người đàn ông họ Bao thông qua công ty mai mối. Hai người quyết định đăng ký kết hôn tại huyện Long Lý. Bao chuyển cho Hùng khoản tiền thách cưới 136.666 nhân dân tệ, sau đó đưa cô về quê nhà ở tỉnh Giang Tô để tổ chức đám cưới. Anh cũng chi khoảng 48.000 nhân dân tệ mua trang sức cho cô.
Một tuần sau, họ trở lại huyện Long Lý. Lúc này Lý đóng giả làm người thân của Hùng, cùng họ dùng bữa tại một nhà hàng. Hùng bỏ về sớm, để Lý lại với Bao. Lý thuyết phục Bao đi gặp gái mại dâm, nhưng Bao từ chối và sau đó báo cho cảnh sát.
Hùng, Lý, Châu và Tống bị tuyên án từ 3-3 năm 10 tháng tù vì tội lừa đảo, đồng thời mỗi người buộc phải bồi thường 20.000-30.000 nhân dân tệ cho Bao. Một người khác tại công ty mai mối cũng bị bắt nhưng chưa bị kết án.
Hoài An (SHTT)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




